bóng đá 05_08

Trần Bùi Quang đã viết:
đá luôn đê
để tao gọi mấy thằng lớp tao đi nữa
chắc là thừa đội :D
lớp mày gọi thêm
kim thủ môn dự bị
thằng dương(mày vào sân thì nó mới được vào sân):))
thằng hiển nữa
 
Mà chuyển t3 tuần sau đi, ko t4 t ko đi đc đâu chúng m, đi học rồi
 
Học toán + hóa rồi. Chúng m cố sắp xếp zùm t
Thỉnh thoảng có nhg trận thế này vui lắm, t muốn đi
 
:)), thật là ngại ngùng. Vào topic này sặc mùi tuyển trường, tao thấy run lắm Tồ ạ, Quang ạ, Trố ạ.
Tao nói trước là ko phải TT2 đâu, mà lớp cũ tao đấy. Đá thì cũng ngu thôi,nhưng mà bọn nó chỉ mạo muội muốn được xem Tồ đá hay thế nào mà tự tin đến mức:
Thỉnh thoảng có nhg trận thế này vui lắm, t muốn đi
tao nói thật lần trước tao thua tao biết bọn mày đá hay lắm rồi, nhưng xin bọn mày đừng tinh vi quá.
 
o` thứ 4 tuần sau ấn định rồi
mày bỏ thêm buổi nữa đi tồ
thấy trung trố bảo 50k 1 quả
 
Điên à? Ý t ko fải thế!!:)):)) Chả qua dạo này đá lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm, thắng thì lên tiên mà thua thì chỉ có nc lột quần lột áo ra trả nợ, ghê bm.
Nói thỉnh thoảng có những trận thế này vui vì đ' fải lo nghĩ nhiều đến tiền nong, bất lắm thì tiền sân nc là cùng----> đá thoải mái. Chứ t ko có ý định tinh vi zì ở đây, đừng hiểu lầm chứ[-x [-x
Nhưng nghe đến đoạn m bảo 50/1quả là hơi fiền rồi đấy tùng ạ, m có tự tin quá ko đấy. Anh em trong trường giao hữu, đừng bảo m rủ xong lại gọi fủi đến thì lại là chuyện khác đấy, ko còn thân ái như thế này đâu.
@Thắng: t4 thì t chịu rồi m ơi.Bùng 2 buổi liên tiếp chắc t "lượn" luôn quá, ghê bm. Ko thì cố gắng đá chiều:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ tao xin lỗi tao hiểu nhầm.
thực ra thì tao cũng ko muốn đá thế đâu, nhưng thằng Trung Trố nó cứ đưa ra những con số như là 500k 1 trận
Lúc đầu bảo đá 20k 1 quả, nó bảo đá 50k 1 quả, tao đành chịu.
Nhưng nghe anh em nói vẫn còn tình cảm thế này thì vui đấy, đá sân nước 10k quả nhá, mong là bọn mày k thấy quá nhạt.

----------

Thế thứ 3 tuần sau, t cũng ko thích thứ 4 lắm, hay mưa, dớp bỏ.
 
Nguyễn Minh Hưng đã viết:
Điên à? Ý t ko fải thế!!:)):)) Chả qua dạo này đá lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm, thắng thì lên tiên mà thua thì chỉ có nc lột quần lột áo ra trả nợ, ghê bm.
Nói thỉnh thoảng có những trận thế này vui vì đ' fải lo nghĩ nhiều đến tiền nong, bất lắm thì tiền sân nc là cùng----> đá thoải mái. Chứ t ko có ý định tinh vi zì ở đây, đừng hiểu lầm chứ[-x [-x
Nhưng nghe đến đoạn m bảo 50/1quả là hơi fiền rồi đấy tùng ạ, m có tự tin quá ko đấy. Anh em trong trường giao hữu, đừng bảo m rủ xong lại gọi fủi đến thì lại là chuyện khác đấy, ko còn thân ái như thế này đâu.
@Thắng: t4 thì t chịu rồi m ơi.Bùng 2 buổi liên tiếp chắc t "lượn" luôn quá, ghê bm. Ko thì cố gắng đá chiều:D
nó bói đâu ra phủi:))
uhm thứ 3 cũng được
 
Thằng trung ốm mie rồi!!hò hét zì nữa.:)):))
Nói chung giao hữu thì cứ tiền sân , tiền nc vs 10 k/1quả như m nói là đc rồi.
Mà m đặt sân hả? cố gắng vít chiều đi,mọi người hình như đều rỗi buổi chiều muh
 
Nguyễn Minh Hưng đã viết:
Thằng trung ốm mie rồi!!hò hét zì nữa.:)):))
Nói chung giao hữu thì cứ tiền sân , tiền nc vs 10 k/1quả như m nói là đc rồi.
Mà m đặt sân hả? cố gắng vít chiều đi,mọi người hình như đều rỗi buổi chiều muh
chiều thứ 4 ko được sáng t3 nhé
 
@Thắng: ờ , cũng đc, mà này , t bảo, sao m post bài nào cũng "dài" thế, những 1 dòng lận:)):))Còn nữa, m trik dẫn thì trik câu nào cần thiết thôi chứ, việc zì cứ fải mang cả bài của t ra đàm đạo thế hả:))
 
Nguyễn Minh Hưng đã viết:
@Thắng: ờ , cũng đc, mà này , t bảo, sao m post bài nào cũng "dài" thế, những 1 dòng lận:)):))Còn nữa, m trik dẫn thì trik câu nào cần thiết thôi chứ, việc zì cứ fải mang cả bài của t ra đàm đạo thế hả:))
cho no' nhanh
chỉ cần ý chính thoai
thứ 3 ha'
 
t3 là đẹp bm rồi còn j` nữa
đá sáng 7h là thik nhất
đỡ nắng => đỡ mệt :D
còn tiền nong j` thì tùy

mà ngày mai có đá ko đấy :-?
tao sợ mai vẫn mưa :-s
có j báo nhanh nhanh để tao còn báo cho mấy thằng lớp tao b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên