bóng đá 05_08

Ủa liên quân đã đá rùi cơ ah
thua đậm thế
yên tâm hum trước tao hỏi sếp đội hình ntn sếp bảo "đếch bít thằng nào đến trước thì cho vào đá"
Pó tay
 
11L2 toàn tuyển thế thắng mới là vấn đề chứ thua cũng chả có j` ngạc nhiên
Mấy bạn cứ đua nhau nhận lỗi nghe sốt cả ruột.
 
## thua thì nhận chứ làm sao
mà chọc ngoáy
xin lỗi mod vì chửi bậy
đưng warn em nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
hờ, hôm nay cũng vừa mới thấy mấy anh tuyển trường, toàn 11L2, lớp mình thua là phải, cố gắng trận sau vậy
Mà mấy ông ý trông kinh thế? Nhất là cái bộ quần áo, chẳng lẽ những người đá bóng giỏi thì không thể đẹp trai được à?
 
đừng nói thế cũng có những người đá giỏi nhưng đẹp trai mà
vd như cristiano ronaldo
 
Khiếp quá!
Đá thua mà các chú lớp ta tranh nhau nhận lỗi:))
Thôi!
Coi như đó là trận khởi động.
Các chú không phải tự trách mình nữa.
Ai cũng biết là các chú sáng nay thi đấu với 1 đội hình chắp vá(vật chất)
Không dự bị, không cổ vũ(tinh thần)
Thì làm sao thắng được tuyển của trường.
Hix !
nhưng thứ 7 này thì hoàn toàn khác
cả vật chất lẫn tinh thần đều limit
nên buộc các chú phải thắng nha.
Lần này không thắng thì hậu quả ra sao, anh không nói chắc các chú đều biết
Mà nói trước có thể anh sẽ không đá đâu mà chỉ đến với tư cách là...đội trưởng đội cổ vũ:)) :))
 
liên quân mới tập hợp mà đã đòi đá với L2 rồi:-s

đến chịu các chú

bên nó 6 tuyển nhg có 1 thg đá chính thoai

ah lớp nào đá với a2 vào t7 1h chiều thì báo nhé,thứ 7 này này;) vạn phúc or add Y!M:viethieu231
 
Chỉnh sửa lần cuối:
và vâng, đây là cục diện của trận đấu
đội bóng lớp mình ngay pha đầu tiên đã rối tung cả lên
chuyền lung tung và vào chân đội bạn
đội bạn có bóng xông lên và tìm cách sút
nhưng vẫn ko sao vì đội mình đã co cụm đứng xếp hàng trước khung thành
mấy pha sau đó hoàn cảnh tương tự
cho đến 1 lúc nào đó, đội trưởng Mạnh Tùng A2 máu lên, quyết định phản công
đó là 1 pha phản công rất thiếu sắc nét , bóng bay tả tơi và bị phản công
nhưng cú sút của đội bạn ko tìm được đường dẫn đến khung thành do sự xuất sắc của thủ môn HZ ( Hôi Zang)
ko thất vọng sau quả đầu tiên, đội bóng tiếp tục phản công
liên tiếp những cú sút bị cản lại
những đại ca 11 lý 2 xông lên 1 cách trâu chó
và sau 1 lần phản công, các anh đã có bàn thắng, bắt nguồn từ 1 đường chuyền sắc bén sang bên cánh trái, và anh Minh Đức, chuyền bóng ngược lại và GOAL!!!
nhưng sau đó, các anh ý liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội
còn đội bóng chỉ lằng nhằng ở giữa sân, ko thoát được bóng
Nhưng sau đó, điều gì đến cũng phải đến
liên tiếp các bàn thắng được ghi
và kết thúc ở tỉ số 5_0
 
cho liên quân cả khối đấu với 11a2, ai đi được thì đi, cả khối đá luôn cho nhanh:)) :))
 
hôm nào đá với lớp anh đi :D lớp anh có 4 thằng trong tuyển trường thôi, ko nhiều như L2 đâu :)):))
có thằng lớp anh rủ 10 T2 đá rùi, nghe nói máu me lắm :)):))
 
đức kinh bon chen vào đây làm gì
cái loại mày thì đừng có nhắc đến đá bóng
xúc phạm quả bóng lắm
 
nguyễn ngọc thắng đã viết:
đức kinh bon chen vào đây làm gì
cái loại mày thì đừng có nhắc đến đá bóng
xúc phạm quả bóng lắm
1, "L", not "K"...
2, Tao hỏi cho mấy đứa trong lớp tao...tao ko hỏi cho tao...
 
mấy đứa lớp mày đá thì có mỗi tuấn sầu chứ có ai
thích thì rủ toán 2 đá
 
mày quên mất mấy thằng...nhưng tao hỏi ý kiến bọn nó (bi giờ đang thức cả 1 loạt...chẳng bít để làm gì...) thì bọn nó gật đầu cái goặc (gãy cổ...) + đả đảo bọn mày vì ko cho bọn tao bít....
nhưng mà đá giải hay là gì thế??? Nếu mà đá giải rùi thì chắc lớp tao cắn móng tay đứng xem vầy...
 
không đá ăn tiền
còn giải thì còn lâu mới có
chúng mày cứ yên tâm
 
đá ăn tiền...bọn tao vào...đoán thế...bi giờ bọn nó hè nhau ra ngủ rùi...mai đến bàn thêm nhưng chắc là bọn nó gật đầu......
 
nhưng lớp mày đá với lớp nào thế mà gật đầu
chú cứ đú
 
Back
Bên trên