ĐNá có 2 chảo lửa :x
1 của thg Indo, 2 là Mỹ Đình
Nhưng bọn Cđv Indo bất lịch sự lắm :-s
---------- Lượt về giải hạng Nhất: Ai "khát" lên chuyên?
23:41' 08/06/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Những bất ngờ khó tin như việc tân binh Than.QN vượt mặt các đại gia khác để chiếm ngôi vô địch lượt đi đã khiến cho giai đoạn 2 được mong chờ hơn bao giờ hết...
chảo lửa ek gì
đến cái lúc bỏ đi về vì chán nản , đá sân nhà còn để hoà , trên cơ , đá sân nhà mà như shịt , chẳng ghi nổi bàn nào thêm cả :-l
Đang đứng lên tự nhiên nó bum cho 1 nhát , xong cái dek thấy bầu trời ở đâu , dân tình nhào hết lên vì sung sướng , còn mình , chết bẹp trong mùi hơi ng .
:-<
thắng thì cũng vui thật nhưng thắng kiểu này , chán
3 lần sút trúng xà ngang, Thể Công bại trận
01:48' 10/06/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Mặc dầu đã sử dụng cả ba ngoại binh trong trận đấu đầu tiên mà đội bóng quân đội không còn là toàn nội, nhưng Thể Công vẫn gây thất vọng bởi chiều qua (9/6), V.Ninh Bình đã đòi được món nợ thua 0-1 ở trận lượt đi.
Vòng 14 giải hạng Nhất: Thể Công vuột cơ hội bứt phá
22:27' 09/06/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Cuộc đua đến chiếc vé thăng hạng, và cuộc chạy trốn xuất xuống hạng của giải ngày càng trở lên gay gắt hơn khi những đội chiếm ưu thế không tận dụng được...
Trong thành công của đội tuyển Olympic Việt Nam, ngoài những tên tuổi đã "thành danh" như Công Vinh, Thanh Bình, còn có những nhân tố mới được ví như luồng gió mát. Bóng đá Việt Nam lâu nay vẫn bị cho là thiếu tài năng trẻ, nhưng những luồng gió mới ấy đã chứng minh ngược lại. Đó là: Nguyễn Vũ Phong: tiến nhanh như...gió
Nguyễn Thành Long Giang: chất thép Gò Công
Mai Tiến Thành: từ chuyến đi Leeds đến cầu thủ đa năng
Mai Xuân Hợp: cánh chim lạ xứ Thanh
:x :x :x
Thắng 1-0 ở lượt đi tại Hải Phòng, nhưng đội bóng đá nữ của chúng ta đã bất ngờ thảm bại tới 5 bàn không gỡ khi đấu lượt về với đội Thái Lan tràn đầy sức trẻ ở Bangkok.