Lê Phương Thảo
(phuongthao95)
New Member
Hồi hè em đi Lăng Cô, có ăn món bánh nậm (hình như tên là thế vì tiếng địa phương rất khó nghe). Về Hà Nội không được ăn nữa nhưng em vẫn rất nhớ.
Nhìn ngoài thì giống bánh tẻ nhưng ngắn hơn, nhân rất ngon nhưng không có mộc nhĩ (bánh tẻ thì có mộc nhĩ) ,là nhân thịt lợn và cái thịt gì màu cam cam.
Ở Hà Nội mình có không nhỉ? Ai biết rõ chỉ em với?
Nhìn ngoài thì giống bánh tẻ nhưng ngắn hơn, nhân rất ngon nhưng không có mộc nhĩ (bánh tẻ thì có mộc nhĩ) ,là nhân thịt lợn và cái thịt gì màu cam cam.
Ở Hà Nội mình có không nhỉ? Ai biết rõ chỉ em với?