Bán độ đại cáo!

Bây giờ bỗng nhiên có tin : Công Vinh, Tài Em không tham gia với nhóm Quốc Vượng vì đã nhận độ thắng 2 trái thì sẽ thế nào nhỉ ???
 
--Thì vãi vui anh ah :D:D8-} 8-} . Cái lõi mà phần lớn dư luận lên án k0 phải là bán độ mà là thua vì bán độ. Ví dụ như anh em trường Ams sang đá với bọn Giảng Võ mà có ông nào ở Ams bán đội nhà làm cấp 3 Ams thua cấp 2 Giảng Võ thì cũng chả ai để ý (cùng lắm là thằng kia về trường bị chửi). Nhưng nếu là bán danh dự của dân tộc, quốc gia là to chuyện rồi.
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--
--[-x Đã gọi là mafia thì k0 thể gọi là vui vui được. Những kẻ như dân cá độ lợi dụng chỗ hổng của sự tham lam, thiếu kiềm chế của con người rồi lợi dụng họ, lỗ hổng đó lại được tạo ra bởi giáo dục kém.

Nói như vậy thì tất cả mọi thứ ô uế trên đời này đều là từ giáo dục mà ra. Mà nói vậy cũng không phải là sai hoàn toàn.

Chẳng thà là bán độ cấp câu lạc bộ, cho treo giò vài năm hoặc bóc lịch vài năm, đây lại là bán cả đất nước. Ầy tình hình là cả Văn Quyến Văn gì cũng thế cho đi tù mọt gông đi cũng đáng.
Thế liệu sau cái vụ này bóng đá Việt Nam có đi theo một hướng khác hay không? Nhìn cái mặt của Lê Thế Thọ thấy bực mình
 
Thắc mắc một điều, đầu trò là Quốc Vượng mà Văn Quyến xem chừng lại bị chửi nhiều hơn (hay đúng hơn là chủ yếu). Người VN cũng hay nhỉ ???
 
tại vì rõ ràng người hâm mộ kỳ vọng vào VQ quá nhiều trong khi anh ta lại mù quáng bán rẻ tất cả .
 
Phan Trường Sơn đã viết:
Thắc mắc một điều, đầu trò là Quốc Vượng mà Văn Quyến xem chừng lại bị chửi nhiều hơn (hay đúng hơn là chủ yếu). Người VN cũng hay nhỉ ???

--Thế này anh ah, (em k0 có ý xúc phạm ai đâu nhé :D ), có người nói rằng từng cá nhân thì thông minh, nhưng khi họ tập hợp lại thành dư luận thì nhiều khi dư luận hơi... ngu. Dư luận hâm mộ và kì vọng vào VQ, VQ sai thì 1 người do bất ngờ, xúc động mà chửi, nhiều người chửi theo. QV bị bắt thứ 2, k0 còn bất ngờ nữa nên chửi ít. Mà đầu trò k0 phải là cầu thủ mà là mấy bác nào lắm tiền thích cá độ kia, có bác nào như thế vào tù mới vui :D:D:D, chứ 1 mình cầu thủ với huấn luyện viên vào tù chán lắm.
 
QUÊ HƯƠNG
(Xin tạ lỗi với nhà thơ Giang Nam)

Thuở còn thơ ngày hai buổi ra đồng
Yêu quê hương qua trận cầu bóng bưởi
"Ai bảo chăn trâu là khổ''
Quyến mơ màng khi đang bốc phân trâu

Những ngày trốn học
Ấy bậy cạnh cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn Quyến cười khúc khích...

Sốt bóng đá bùng lên
Rồi Seagames 21 tràn về
Văn Quyến em tôi trở thành tuyển thủ
Từ biệt mẹ, Quyến đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Lên Hà Nội làm gội đầu thư giãn
Hôm gặp Quyến, nàng vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc tuyển quân không nói được một lời
Ðội bóng đi qua, Quyến ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng thì ấm mãi...

Thành vua phá lưới rồi
Văn Quyến trở về đây
Với cánh đồng xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em xưa
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Nghẹn ngào cười khi Quyến thầm hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (đau đớn lắm anh ơi!)
Quyến nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em để yên tay trong tay nóng bỏng...

Hôm nay tôi nhận được tin em Quyến
Thật không tin được...
Dù đó là sự thật
Họ bắt Quyến rồi, đưa đi trại
Chỉ vì em bán độ, Quyến ơi!
Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Ðể cho trâu ăn lúa bị đòn, roi
Nay yêu quê hương trong từng trận cầu nảy lửa
Có một phần máu thịt của em tôi.

(St - không rõ nguồn)

P/S: Tội nghiệp cho Quyến "béo" ngày nào...
 
Bài thơ hay thật:)
Dù sao cũng tiếc cho 1 (hay nhiều) tài năng. Hy vọng thế hệ tiếp theo sẽ khác.
 
Nguyễn Minh Phương đã viết:
Đi-t mẹ cái TLNT này toàn bán mấy vấn đề củ chuối, MOD xóa bớt đi cho nhanh, làm ăn như *****, đọc ngứa cả mắt !!!

--Gấu đú nói năng cẩn thận đê, đây k0 phải ngoài đường mà giở thói đầu "gấu" hàng ngày ra đâu[-x :p:p

--Rẻ tiền nhưng cũng hay, chế được 1 bài cũng tốn nhiều noron lắm chứ :D:D:D
 
em Phương sinh năm 91 mà ghê thế :|

chị sợ rồi đấy ^___^

em ăn nói cẩn thận 1 chút đi
 
Phan Trường Sơn đã viết:
Thắc mắc một điều, đầu trò là Quốc Vượng mà Văn Quyến xem chừng lại bị chửi nhiều hơn (hay đúng hơn là chủ yếu). Người VN cũng hay nhỉ ???


Tình hình là thằng Quốc Vượng bán nhiều quá giờ người ta chán chẳng thèm chửi.
 
Nguyễn Phương Anh <A> đã viết:
Tình hình là thằng Quốc Vượng bán nhiều quá giờ người ta chán chẳng thèm chửi.

--Thôi bây giờ xem ông thầy Áo còn quyết tâm nữa k0 :D:D:D. Đọc lại hồ sơ thấy hồi trước ông HLV Weigang (từng dẫn dắt tuyển bóng đá VNCH ) hồi 1995 (hình như thế) đòi đuổi 5 cầu thủ vì bán độ, sau 5 cầu thủ đó chuộc tội nên vụ việc cho qua, vãi đỉnh :D:D:D
 
Bây giờ ông Nguyễn Hữu Thắng bị bắt rồi. Lần trước thấy ổng thề độc, đem tính mạng của cả đứa con gái 6 tháng tuổi ra thề không dính líu gì đến cá độ bán độ gì đó. Thế mà bây giờ phanh phui ra rồi, phủi phui cái mồm, khổ thân đứa bé mới 6 tháng tuổi
 
Nguyễn Phương Anh <A> đã viết:
Bây giờ ông Nguyễn Hữu Thắng bị bắt rồi. Lần trước thấy ổng thề độc, đem tính mạng của cả đứa con gái 6 tháng tuổi ra thề không dính líu gì đến cá độ bán độ gì đó. Thế mà bây giờ phanh phui ra rồi, phủi phui cái mồm, khổ thân đứa bé mới 6 tháng tuổi
--Tình hình là "có ai thề độc cái gì đó thì 100% là họ nói dối" (người Đức nói thế). Bó tay bố này, ai lại lấy con đẻ ra thề bao giờ
 
Back
Bên trên