ASEAN Scholarship 2006 !!!!!!!! (Sec3 only :D)

Lê Minh Đức và Hoàng Thắng Lợi
Cái ava kia là chỗ ở của cậu àh, sao bé thế :-s
 
chú lê nhật minh làm quả seri ảnh tự sướng lên xem nào :"> hehe cứ tập thể hình đi sang đây sẽ biết :"> :))
 
Thui lúc nào gặp em thì anh sẽ bít :">
Nhg mà tập để làm j ạh em vẫn ko hỉu :((
 
hề hề , thế ông em nghiên cứu cho anh xem các trg khác sang cùng có em gái nào xinh xắn dễ thương ko nhé :">

ah mọi người cuối năm về làm chuyến nam tiến hay sapa hay j ko ?
 
E chắc vào nam đây thăm bọn kia đây :))
Mai e :-" tuần sau a sang chơi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vầng, anh sang đê o_0
đang chán đời quá
còn tận 1 tháng nữa
biết chơi j cho hết đây :((
 
hề hề đấy , mọi người ac đang định làm chuyến nam tiến :"> mà dạo này mút đi , nghe bài gloomy sunday sợ quá :">

mà tặng bạn nào đang chán đời

the suicide hungarian song gloomy sunday
http://youtube.com/watch?v=4WBZwLkvpFI

các cậu muốn thử nó đúng hay sai thì xem hết và nghe hết cả cái clip này đi nhé rồi cho tớ biết :">

thằng composer compose xong tự sát , con vợ nó nghe xong uống thuốc độc tự tử , xong 1 vài trăm người nghe xong tự sát , bbc ban bài này , chúc các cậu vui vẻ , tớ nghe đoạn đầu tớ hãi quá éo dám nghe hết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vầng, em nghe rồi, nghe nói hình như là khoảng 100 người anh ạh
Nghe như film ma, chứ chưa đến nỗi phải tự tử :-j
May là mình lần đầu nghe bài nài lúc đang iu đời ;))
 
:"> thật là buồn cười , thế tình hình nhg trg nào sagn 1/11 đấy em ?
 
Em ko rõ, vì tất cả đều chưa có vé :))
Nhưng mà theo kế hoạch thì ACS, RI và bọn ASEAN cùng đi ngày đấy anh ạh :D
NJC đi sau tầm 2-3 ngày j đó
 
cmsn em nguyên yêu :"> :)) tình hình éo hiểu có nên đổi vé ko nhỉ :-/
 
CMSN anh Nguyên:D
đúng ngày jải fóng thủ đô :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cmsn ông Ng rồi
:D
mọi ng về sớm thế
e ở lại chơi nốt :D hê hê
về nhà bây h thì muốn nhưng về ở lâu đến trg thấy ko còn quen nữa :(
buồn < knuckles >< >
 
Back
Bên trên