Arsenal lovers vô đây nha !!!

tình hình là các chú hơi bị puma đấy ;)) , em nó còn bé mà cứ doạ b-(
 
Arsenal và MU lên kế hoạch 'tấn công' Newcastle

CLB vùng Đông Bắc nước Anh đứng trước nguy cơ bị hút mất nhân tài, khi thủ quân Scott Parker và tiền đạo Michael Owen lọt vào tầm ngắm của các đại gia thành London và Manchester.
 
hình như new bảo ko nhả đâu :(
tốn bao tiền mà owen chả đóng góp bao nhiu :(
 
Nhưng không biết có ghi được bàn nào không ế chứ :p
Hay là lại học theo mấy anh tiền đạo Ars mùa vừa rồi :p
 
Câu được cái này bên diễn đàn Ars :p
Bác nào fan Ars thấy cái nào đúng thì cười xòa, cái nào sai thì góp ý :p Đừng nghĩ em có ý chọc ngoáy mà cãi nhau to nhá :D

Bên cạnh giải thưởng dành cho tập thể & cá nhân xuất sắc nhất bóng đá Anh mùa bóng lịch sử 2006-2007, Hội Anti xin công bố giải thưởng "Mâm xôi vàng" dành cho cá nhân & tập thể í ẹ nhất trong mùa :

1/ Đội bóng gây thất vọng nhất :
Đề cử : Arsenal, West Ham, Charlton, Watford, Man City. Teng...tèng...teng...!!!
"Mời Sir HuyCom và Victoria Beckham lên công bố..."
Trong bộ váy sang trọng và quyến rũ, Vic e lệ thẹn thùng bên cạnh chàng Hiệp sĩ, nàng hơi rung... sướng, nhưng HuyCom đã kịp thời trấn an.
"Giải CLB gây thất vọng nhất đã thuộc về ... A...AR...Rsenal... allll !!! Tò...tí...te..."
Thay mặt đội bóng, HLV Wenger cười như miếu bước lên sân khấu.
"Xin cảm ơn ...Hội đồng trọng tài đã xử ép chúng tôi, nhờ thế mới có được giải thưởng ngày hôm nay...
Xin cảm ơn BTC giải đã góp phần vào lịch thi đấu dày đặc để chúng tôi có nhiều ca chấn thương...
Xin cảm ơn HLV Domenech và FFF (LĐBĐ Pháp) đã vắt kiệt sức Henry làm anh chấn thương. Nhờ thế Arsenal mới có được như ngày hôm nay...
Xin đặc biệt cám ơn các CLB đã dày công ... dựng xe buýt trước khung thành khiến chúng tôi bất lực và bế tắc trong khâu ghi bàn...
Cuối cùng, cám ơn các học trò cưng đã thể hiện sự sa sút , dứt điểm quá kém để được phần thưởng ngày hôm nay...
Xin cảm ơn...! "
"Dạ, khoan đã, mời Ngài Wenger ở lại với chúng tôi..."

2/ HLV tệ nhất mùa giải 06-07 :
Đề cử : Wenger, A.Padew, Cubisly, S.Pearce.
"Xin mời Ngài Alex và diễn viên Paltrow lên trao giải... Téng...tèng...teng..."
"Xin chúc mừng các đồng nghiệp của bổn Hiệp sĩ, tui thấy ai cũng xứng đáng nhận giải nhưng hy vọng quý Ngài Wenger sẽ có nó cho nỗ lực trẻ hóa suốt 2 năm qua của mình cũng như thành tựu "tay gì mà trắng thế" trong năm qua ...
Giải HLV tệ nhất mùa bóng thuộc về... Arsene....Wenger...er...er...!!! Tèng...teng...teng...téng...teng...teng...tèng. ..!!!
"Một lần nữa xin cảm ơn ! Thật hân hạnh khi nhận giải này. Nhưng tui nghĩ là có nhiều người xứng đáng hơn để có nó, như quý Ngài Mourinho chẳng hạn"
"Khửa...khửa...khửa... ! "
"Đề nghị ông Mourinho cười nhỏ thôi ! "

3/ Cầu thủ sút bóng kém nhất :
Đề cử : Fabregas, Rosicky, Hleb, Baptista.
"Mời cô Britney Spears lên trao giải..."
"Hỡi các hoàng tử của lòng em, ước gì em có thể trao cho cả 4 anh nhưng tiếc là em chỉ có thể trao cho 1 anh mà thôi..."
"Hí...hí... Giải Cầu thủ sút bóng kém nhất là của anh... Sex...Fabregas !!! "
"Vâng, có lẽ vì quá xúc động mà công chúa nhạc Pop đã đọc nhầm. Mong quý vị thông cảm..."
"Xin cảm ơn những người phát minh ra những khung thành quá nhỏ bé ...
Xin cảm ơn các thủ môn đã chơi xuất thần giúp tôi có giải thưởng cao quý này...
Cảm ơn xà ngang và cột dọc đã ngăn cản tui ghi bàn...
Xin cảm ơn những mặt sân trơn trượt làm tui té ngả mỗi khi "lên nòng"...
Xin cảm ơn Giáo sư Wenger đã chỉ dạy tui từng động tác...
Cuối cùng, cảm ơn các đồng đội cũng sút kém như tui. Họ cũng rất xứng đáng..."
 
có nên tik bài tốt ko nhỉ.. :-/
@ Thuỷ : nó còn lâu mới chuộc :-< lên Y!M bạn kể cho...
 
4/ Kịch sĩ "tài ba" nhất
Các đề cử : Christiano Ronaldo, Thiery Henry, Flamini, Yakubu....bùm bùm chát chát
Mời thủ tướng Anh Tony Blair lên trao giải
"Kính thưa các quí ngài! Những kịch sĩ ở đây đều là tài năng xuất chúng, nhưng rất tiếc giải thưởng chỉ có một. Và tôi rất buồn khi không có 1 cái tên Anh nào được xướng lên."
Giải kịch sĩ xuất sắc nhất đã thuộc về...một siêu sao ngườì...Bồ Đào Nhaaaa...Vâng, tôi đang nói đến Christiano Ronaldo. Xin cho một tràng pháo tay..." Bùm bùm, pháo bông nổ.
Thủ tướng tiếp lời
"Tôi hy vọng rằng các cầu thủ Anh của chúng ta, hiện đang cùng khoác áo MU với thiên tài Ronaldo đây, sẽ học hỏi được kinh nghiệm ngã của anh, để biến đội bóng những chú sư tử Anh của chúng ta trở thành một trong những đội bóng...tệ hại nhất trên thế giới"
Ronaldo với mái tóc bóng lộn, khoác tay Queen Tifa từ từ bước lên sân khấu
"Xin cảm ơn HLV Alex Ferguson, người thầy đã hết mực dìu dắt tôi từ khi tôi chưa biết ngã, đến nay tôi đã đạt trình độ chỉ cần hắt xì gần tôi là tôi có thể ngã được ngay. Tôi ngàn lần biết ơn ngài"
"Xin cảm ơn các bạn hậu vệ đội bạn. Nhờ các bạn chăm chỉ hắt hơi mà tôi mới có cơ hội để trình diễn biệt tài của mình"
"Đặc biệt, tôi xin càm ơn anh Eboue và Clichy, 2 hậu vệ biên đẳng cấp của Arsenal. Vì nhờ có hai anh, tôi mới biết là không phải lúc nào tôi cũng ngã được. Nhờ có 2 anh mà tôi biết thế nào là chơi bóng thực sự. Nhờ có 2 anh mà tôi nhận ra rằng một tiền vệ cách giỏi, ngoài biệt tài ngã mà tôi đang có, còn cần phải cố gắng trui rèn thêm trình độ. Và đặc biệt, nhờ có hai anh mà tôi biết rằng, nếu là đối thủ của hai anh trên sân bóng, thì tốt nhất tôi nên xin ra sân tập ngã, đỡ phí sức."
Phía dưới, Clichy và Eboue rưng rưng nước mắt vì cảm động. Nước mắt nước mũi tèm lem.

5/ HLV ăn nói "hoa mĩ" nhất
Các đề cử : Arsene Wenger, Alex Ferguson, Jose Mourinho
Chúng tôi trân trọng kính mời nữ hoàng Anh lên sân khấu công bố giải thưởng
..tèo teo teo tèo téo tèo teo...
Nữ hoàng lọm xọm bước lên, tằng hắng và cất giọng
"Kính thưa tòn thể bà con, nam phụ lão ấu. Lão là lão rất kính nể cả 3 vị ứng viên ở đây, vì ai cũng là nhà cầm quân mưu lược hơn người, tinh thông túc cầu. Thế nhưng, người ta cũng biết đến 3 vị vì những gì mà các vị thể hiện với báo giới, với công chúng. Cá nhân lão thấy ai cũng xứng đáng, nhưng giải thưởng quan trọng nhất đêm nay chỉ có thể trao cho...(mở phong bì)..Vâng, trao cho ngài Alex Ferguuuuuusooooooon, hiệp sĩ của Vương quốc Anh vĩ đại......., xin cho một tràng pháo tay...Và cho lão xin cốc nước nữa..Khụ khụ khụ..."
HLV Alex Ferguson mặt đỏ bừng bừng như cua lột, sấn lên sân khấu
"Tôi vô cùng hãnh diện và lấy làm tự hào vì đã chiếm dược giải thưởng quan trọng nhất của đêm nay. MU vô địch bao nhiêu cup, tôi cũng không vui mừng bằng chiến tích vĩ đại này. Thật lòng, Wenger và Mourinho đều là 2 đối thủ xứng đáng"
"Wenger với vụ xô xát với Andrew, Mourinho với những lời nói mỉa mai Wenger, có thể nói họ có rất nhiều lợi thế so với tôi. Thế nhưng tôi đã làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục, như trận mà Arsenal thắng chúng tôi trên sân Emirates vậy (gằn giọng, lỗ tai thấy có khói xịt, mặt chuyển từ đỏ sang tím)"
"Tôi xin chân thành cảm ơn chú nhà báo nào đấy của TheSun đã chất vấn tôi về Ro7, để tôi có cơ hội tung ra những lời nói tốt đẹp nhất mà một vị hiệp sĩ có thể"
"Tôi cũng cảm ơn BBC đã ghi âm và phổ biến phần phỏng vấn của tôi cho toàn thế giới, để họ biết được giá trị và sức mạnh thật sự của một hiệp sĩ là như thế nào"
"Tôi cũng rất biết ơn người học trò Cristiano Ronaldo của tôi. Vì nếu anh không phải là một kịch sĩ tuyệt vời, thì lấy đâu ra người để cánh nhà báo chất vấn. Tôi rất hãnh diện được làm nhà tài trợ, ý lộn, HLV của anh"
Phía dưới, Christiano Ronaldo quá xúc động, không giữ nổi bình tĩnh nên đã...lăn ra ngã theo bản năng, nhầm, tài năng.
Ò e ò e ò e...

Thích về đội khác thì chơi đội khác :)) MU của tôi luôn đấy nhá :))

http://arsenal.com.vn/diendan/index.php?showtopic=15042

Thêm link luôn kẻo lại bảo em ăn cắp bản quyền =))
 
thằng này đc đấy =)) =)) chăm chỉ lên Arse phết =)) =)) tao thì ít khi lắm =)) =)) mai nhớ đem cho tao cái dây =)) =))
 
thấy đề cử kịch sĩ có vẻ đúng nhất=))


arse thắng rùi :D
lên 3 rùi :D
 
"Đặc biệt, tôi xin càm ơn anh Eboue và Clichy, 2 hậu vệ biên đẳng cấp của Arsenal. Vì nhờ có hai anh, tôi mới biết là không phải lúc nào tôi cũng ngã được. Nhờ có 2 anh mà tôi biết thế nào là chơi bóng thực sự. Nhờ có 2 anh mà tôi nhận ra rằng một tiền vệ cách giỏi, ngoài biệt tài ngã mà tôi đang có, còn cần phải cố gắng trui rèn thêm trình độ. Và đặc biệt, nhờ có hai anh mà tôi biết rằng, nếu là đối thủ của hai anh trên sân bóng, thì tốt nhất tôi nên xin ra sân tập ngã, đỡ phí sức."
Phía dưới, Clichy và Eboue rưng rưng nước mắt vì cảm động. Nước mắt nước mũi tèm lem.

thik mỗi đoạn này :-j:-j:-j

Hô hô thắng 3-1 <:p <:p <:p
Cesc lại ghi bàn mới pro chứ :x Chắc tại mới nhận cái giải thưởng trên kia,chú bé nhục quá nên trả thù đây mà ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Eboue với Clichy trình gì :-j
Em nghĩ cái anh chàng Ro7 còn dạy cho nhiều hậu vệ không phải cứ phạm lỗi là cản được 1 cầu thủ :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên