Arsenal lovers vô đây nha !!!

thằng ngu, mày ngu in ít thôi... /:) poz ngu éo tả đc... /:) đừng vào 2pic này spam nữa... X(
 
lớp lý 2 thiếu j con gái /:) , chú thích cứ làm , có ai cấm đâu :-"
 
trường mày gái gú có ra gì ko fuồi ? ;)) mà đánh rơi bút là trò xưa rồi , tao là tao phải cầm di động đưa xuống ngang gầm bàn :-" , nhưng mà nếu là lacoste thì bùng vội , đíu có chuyện ngồi lại lớp :-"
 
thì có nguy cơ mất thứ 4 :(


Ngoại hạng Anh và những 'linh hồn cần cứu rỗi'

Đó là một Arsenal trước nguy cơ bị hất khỏi top 4 - điều tồi tệ chưa từng xảy ra dưới triều Wenger. Đó là một West Ham được kỳ vọng rất nhiều trước giải nhưng đang vật lộn ở áp chót bảng; rồi một Sheffield, một Watford đang bước lùi về hạng Nhì.

Tuyệt vọng trong cuộc đua đến ngôi cao ở Ngoại hạng, ôm hận ở chung kết Cup Liên đoàn, cay đắng rời Champions League, sau khi bị loại ê chề tại Cup FA, mùa này, Arsenal coi như tay trắng. Không những vậy, 4 trận không thắng liên tiếp gần đây (3 thua, một hòa) đã tước đi cái "cứ điểm" danh dự cuối cùng của họ là vị trí thứ 3 để đặt vào tay đối thủ trực tiếp Liverpool.


Nhưng, chưa hết, "Pháo thủ" thành London còn đang phải đối diện với một viễn cảnh vô cùng tồi tệ khác là để mất vị trí thứ 4 - vị trí cuối cùng được dự Champions League mùa sau - vào tay Bolton, cũng chính là đối thủ mà tối nay họ phải tiếp ở Emirates. Nếu không giành được một kết quả khả quan trận này, dù chưa phải là vòng đấu cuối và vẫn còn đấu ít hơn đối thủ một trận, nhưng có lẽ Arsenal sẽ phải đứng trước một cái cáo chung tồi tệ nhất trong 10 mùa giải được trị vì bởi vị "Giáo sư" Wenger.

Mùa này, nhà cầm quân người Pháp không ít lần khẳng định rằng, đội bóng của ông thường không gặp may trong những thời điểm quyết định. Đó có thể là những biện minh hòng "lấp liếm" đi những sai lầm, sự non kém và vô duyên trong từng thất bại cụ thể của Arsenal. Nhưng, xét ở một khía cạnh nào đó thì đúng là mùa này họ thiếu may mắn thật, chí ít là việc toàn phải đụng độ với những đối thủ khó chịu ở những trận đấu có tính bước ngoặt. Đó là Chelsea - kình địch không đội trời chung cùng thành London - tại chung kết Cup Liên đoàn. Đó là Blackburn - đối thủ rất kỵ dơ - tại trận tranh vé vào bán kết Cup FA. Và sau đó là PSV ở vòng 16 đội Champions League. HLV của đội bóng Hà Lan này, Ronald Koeman, vốn là một nhà cầm quân "sát" các đội bóng Anh.

Ngay cả vào lúc cùng đường hiện nay, vận đen có vẻ như vẫn chưa chịu buông tha cho họ khi phải gặp Bolton - một cái gai thực sự trong mắt thày trò Wenger. Trong ba lần gặp nhau gần đây nhất ở Ngoại hạng, "Pháo thủ" để thua 2 và phải vô cùng mệt mỏi mới giành được một điểm trên sân nhà mùa trước (gỡ hòa 1-1 vào phút 90, sau khi bị dẫn từ đầu trận). Hơn nữa, trong đội hình của Bolton giờ lại đang có Anelka - một cầu thủ quá hiểu Arsenal sau nhiều năm chung sống. Chính ở trận lượt đi mùa này, tiền đạo người Pháp đã hai lần chọc thủng lưới đội bóng cũ, qua đó, giúp Bolton hạ Arsenal 3-1, giúp chính bản thân anh tháo gỡ được áp lực và lấy lại cảm hứng ghi bàn bị bỏ quên trước đó khá lâu. Chính sau chiến thắng trên sân Reebok đó, đến nay, Anelka đã có thêm 8 pha lập công cho đội nhà và vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Bolton tại Ngoại hạng mùa này.
Còn với Arsenal, trong các lợi thế mà họ có được trước trận này, chỉ duy nhất thành tích bất bại trên sân nhà trước Bolton ở Ngoại hạng là đáng để được nhìn nhận (thắng 4 và hòa 3 trong 7 lần). Chứ còn những lợi thế về binh lực, về đẳng cấp hay tinh thần của đội chủ sân Emirates hiện giờ, khi xét đến, xem ra khá khiên cưỡng. Bởi, những điều đó đã chẳng thể giúp gì nhiều cho họ trong quãng thụt lùi gần đây. Nhưng, ngay cả yếu tố sân nhà có vẻ như cũng đã trở nên mong manh vô cùng với Arsenal khi ở lượt trận 32 vừa rồi, họ đã bất ngờ để West Ham đánh bại với tỷ số 1-0. Trĩu nặng những khó khăn, thày trò Wenger phải bấu víu vào đâu để không bị sa lầy đây? Có lẽ, chẳng còn cách nào khác là phải tự dựa vào chính năng lực bản thân họ.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Gallas, Clichy, Hleb, Fabregas, Silva, Diaby, Ljungberg, Adebayor.

Bolton: Jaaskelainen, Hunt, Meite, Faye, Gardner, Teymourian, Campo, Speed, Davies, Anelka, Diouf.

cre:vnexpress
 
21h tối nay đá rồi, trên kênh star, mình hok có, ai xem đc update tỷ số thường xuyên hộ cái nhá.. :( Ars mà thua bolton thì.. :((
 
Back
Bên trên