Arsenal lovers vô đây nha !!!

Arsenal tức tưởi bị loại khỏi Cup FA

Thi đấu tốt và tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng kết cục mà thày trò Wenger phải nhận là trận thua 0-1, khi đấu lại vòng 5 FA Cup với chủ nhà Blackburn tối qua. Đáng nói là, thất bại có lẽ đã không xảy đến với Arsenal nếu trước đó họ được hưởng 2 quả penalty "rõ như ban ngày".

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/2007/03/3B9F39A5/
 
bi h mới để ý chữ kí của anh Đức:))

Hè, Ars như gặp hạn ý nhỉ:( Ko biết tuần sau đá c1 có tỉnh đc ko:(
 
chữ kí của Hưng thì ko hiểu đc rồi:))
Khổ thân chú em sevenlove:(
 
chị khuyên nhủ 1 hồi mà chưa ngộ ra vấn đề ah? Quên đi, hiểu ko? Em công nhận ngu quá:(
 
uhf, chị có năng khiếu tâm sự vui buồn phết:))
Cố lên nhé:x Jia you:x
 
Chat kinh thế :-t Câu tiếng Pháp í là gì thế :-/

Tổn thương sau thất bại trước Chelsea, có những xáo trộn trong đội hình lại phải chơi trên sân của đối thủ kỵ giơ, nhưng Arsenal vẫn là đội thi đấu hay hơn trong phần lớn thời gian. Sóng gió mà "các Pháo thủ" thành London tạo được đủ khiến khung thành Friedel của Blackburn nhiều phen chao đảo.

Trong hiệp một, có thể kể đến là cú dứt điểm cắt mặt khung thành của Hleb ở phút thứ 10. Cú đánh đầu của Baptista trong tư thế thoải mái ở cận thành khoảng 20 phút sau đó. Hay như cú dứt điểm đầy sức nặng của Aliadiere nhưng bị thủ thành Friedel xuất sắc cản phá lúc cuối hiệp.

Sau giờ nghỉ, cơ hội vẫn thuộc nhiều về Arsenal, nhưng cả hai tình huống ngon ăn nhất, từ những cú dứt điểm trái phá ở khoảng cách xa của Baptista, đều bị thủ thành Friedel xuất thần hóa giải.

Tuy nhiên, đáng nói nhất trong số các cơ hội mà Arsenal có được trận này chính là các tình huống Aliadiere và Ljungberg bị cản ngã trái phép trong vòng cấm, nhưng không được trọng tài cho hưởng penalty.

Tình huống đầu tiên xuất phát từ pha phối hợp nhóm quen thuộc kiểu Arsenal, tạo điều kiện để Aliadiere băng xuống đón đường chuyền của Eboue khi đã xâm nhập khu 16m50 của Blackburn. Nhưng thủ thành Friedel đã nhanh chóng lao ra áp sát và dùng tay đốn ngã tiền đạo người Pháp, rồi sau đó bật dậy rất nhanh... mắng xa xả vào mặt Aliadiere. Trọng tài Graham Poll có vẻ như bị "lừa" bởi màn "vừa ăn cắp vừa la làng" của thủ môn người Mỹ nên sau thoáng ngần ngừ đã không cho Arsenal hưởng penalty. :-s

Trong pha bóng diễn ra sau đó không lâu, "vị vua áo đen" nổi tiếng bậc nhất nước Anh một lần nữa lại tước của "các Pháo thủ" một quả phạt đền rõ mười mươi, khi Ljungberg nỗ lực đi bóng vào khu 16m50 và bị hậu vệ Emerton của đối phương đẩy ngã.
 
dạo này arse thua toàn đau ghê
hôm wa thì ko ăn pent
hôm chủ nhật thì do non kink nghiệm hơn:(
mong rằng ko kéo dài lâu:(
 
trọng tài mắt đui thật
2 quả rõ như ban ngày:(
tiếc vì henry chưa thể hiện nhìu ở FA:((
 
henry chấn thương hay sao mù đá ít thía nhỉ:(
ko có thủ lĩnh mất cả hay:(
 
Back
Bên trên