Arsenal lovers vô đây nha !!!

...:))=)) thôi mỗi người nhịn 1 câu...thua là thua mà thắng là thắng...ko bàn cãi nhiều...bóng đá là thế...chiến thắng nói lên tất cả...^_^...muốn gì thì để trận sau ta phục thù hoặc ta cho thêm nợ :)):))...
 
Thôi , bỏ
Tuỳ mọi người

Giờ chuyển chủ đề ;)
Vòng sau Ars đá với ai vậy ?
Cả C1 nữa
 
HLV của Arsenal đã chỉ trích chất lượng của các trọng tài và lối chơi bạo lực của một số đội bóng đang gián tiếp hủy hoại nền bóng đá Anh.

Wenger đang lên tiếng kêu gọi mọi người chống lại sự phát sinh ngày càng nhiều các hành vi phi đạo đức, và ông tỏ thái độ rất tức giận với chiến thuật thi đấu hệt như một trận ẩu đả của các cầu thủ Sheffield United trong trận đấu cuối tuần trước, thêm vào đó là những lời bình luận sau trận đấu mang tính kích động của Phil Jagielka, rằng các cầu thủ Arsenal “hành xử như những đứa trẻ ranh”

HLV của Arsenal bất bình “Bạn không thể bắt tôi đứng ra và nói rằng chuyện bị đấm và bị đá nguội là hoàn toàn bình thường trên sân cỏ hiện nay. Hãy đến phòng y tế của chúng tôi sau trận đấu đó mà xem. Nếu các cầu thủ của bạn bị ăn đấm và bị đá nguội khi khuất mắt trọng tài, mà bạn vẫn phải nói là “Xin lỗi, tại chúng tôi không đủ sức mạnh để tranh chấp với họ” thì thật là nực cười. Nếu đó là cách mà chúng ta chơi bóng, nền bóng đá Anh sẽ không thể nào phát triển được vì bạn không thể chơi ở một giải đấu lớn như World Cup bằng lối chơi và cách hành xử đó”

“Tôi phải chấp nhận chuyện này vì chúng tôi đã thua trận, và họ gọi tôi là kẻ thua trận thảm hại. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện họ đấm vào bụng người ta rồi lại nói “Ồ nhìn kìa, bọn chúng y như những đứa trẻ đang khóc om sòm”

Ông Wenger thực sự điên tiết vì cú đấm của Christ Morgan dành cho Robin Van Persie, và đội trưởng của Sheffield United bị cấm thi đấu 3 trận sau đó. Ông nói “Tôi không bị hoang tưởng. Có chuyện bạn phải chấp nhận, nhưng có những chuyện không thể bỏ qua”

“Rốt cuộc, Morgan đã làm hại chúng tôi 2 lần. Đầu tiên, anh ta không bị lãnh thẻ đỏ trong trận đấu với chúng tôi mà đáng ra anh ta phải nhận. Còn lần thứ hai, anh ta bị cấm thi đấu 3 trận tiếp theo với các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, chỉ càng giúp cho họ có thêm điểm và tạo bất lợi cho chúng tôi”

Ông Wenger khẳng định ông không có vấn đề gì với Bennett, nhưng ông một mực bảo vệ quyền lợi của mình và đòi được nói chuyện với các nhà chức trách “Nếu bạn thấy trong một số trận đấu,chúng tôi bị đánh nguội mà đối phương vẫn không bị phạt, bạn sẽ hiểu là chúng tôi có quyền được hỏi tại sao”

“Tôi có thể cho bạn xem vài đoạn băng video cho thấy nhiều cầu thủ đã xúc phạm trọng tài mà không hề bị phạt, trong đó có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng của Anh. Rất nhiều HLV và cầu thủ đã ngang nhiên nói thẳng vào mặt trọng tài “f*** off”.

Kinh thật ! ;))
 
Wenger nói chí phở, trên sân không nên choảng nhau :) Đợi ra ngoài sân rồi nói chuyện.
Có nói có làm, Wenger đã gương mẫu đi đầu :)) (Điển hình là trận Ars gặp West Ham)
 
...dù gì ông ý cũng là giáo sư mà,chiến văn thoai,chiến sức sao lại ;)),chả nhẽ lại nhảy bổ vào uýnh lộn...
 
uýnh lộn chắc phải gọi chú eriskson hồi trc , trông mặt vãi đần :))
 
Cho em hỏi có nhiu người là fan Arsenal thế
 
ít lắm ;)) tầm 6 7 ng` j` đó ;))

@ em Huyền Anh : nói ngu thì ăn chửi là fải ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Như Ars gặp Bolton ở vòng kế cúp FA chẳng hạn :-/ Đối thủ "truyền kiếp" đấy :))
 
...đẹt mẹ, Ars là đá lởm khi gặp bọn này lắm...
 
...truyền kiếp thì truyền chứ sợ gì,chả nhẽ thua hoài sao,thua thế thì để Liv đi tiếp cho xong...
 
...dù gì trên sân nhà mùa này Ars đá cũng khá...mấy thằng bình phục chấn thương thì có khả năng thắng...
 
cứ yên tâm , truyền kiếp nó chỉ là tương đối thôi . Chặt chym bolton cho coi >:)
 
Back
Bên trên