Arsenal lovers vô đây nha !!!

8-| ôi mẹ ơi 8-| đêm qua xem xong tức ko ngủ đc nữa 8-|

thương giáo sư quá 8-| thôi, các anh ý cũg cố gắg rồi, đành chấp nhận thôi. Hàng thủ mỏng quá, ít ng` thay đành chịu

hơn nữa, MU hqa đá bẩn quá 8-| chẳg khác j chelsea cả 8-| thêm cả trọg tài nữa 8-| bắt linh ta linh tinh, chỉ gây ức chế cho Arsenal x(
 
e lại thấy hqua Ars đá không có gì để so với MU cả.
MU họ có lợi thế dẫn trước lượt đi nên bố trí khu trung tuyến Fletcher - Carrick - Anderson để đánh chặn cũng là hợp lí.
Chưa kể hôm qua Ronaldo thi đấu xuất sắc, tốc độ với cả dứt điểm, đá phạt cứ phải gọi là :-ss 8-> Trung tuyến MU lại đánh chặn tốt, đưa bóng lên cho Ronaldo với Rooney.
Gibbs lại mắc nhiều lỗi quá, Fabregas không thể hiện được gì để kiếm quà cho ngày sinh nhật của mình (4/5), Adebayor, Walcott, Nasri có bóng, phô diễn kĩ thuật , rê dắt ... nhưng trước mặt đều có 2->3 áo xanh thì đỡ sao được :))
Thôi lại hi vọng vào mùa giải kế tiếp vậy. Kì chuyển nhượng sẽ có những bản hợp đồng mới, giá trị tăng sức chiến đấu cho các pháo thủ :)

Các cầu thủ, các anh hãy đứng lên, lấy thất bại làm bài học kinh nghiệm tiếp tục chiến đấu đi nào :) ^^
In Arsene, We truth
 
Ars - ManU

58% Tỷ lệ giữ bóng 42%
13 Sút bóng 12
5 Sút cầu môn 9
4 Sút ngoài cầu môn 3
4 Thủ môn cản phá 0
7 Phạt góc 6
20 Phạm lỗi 11
3 Việt vị 4
3 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 1

Cho mình hỏi MU đá bẩn ở chỗ nào??? Ko hiểu mấy quả xoạc của mấy anh tiền vệ Ars với Ronaldo gọi là cái j?
 
Ars - ManU

58% Tỷ lệ giữ bóng 42%
13 Sút bóng 12
5 Sút cầu môn 9
4 Sút ngoài cầu môn 3
4 Thủ môn cản phá 0
7 Phạt góc 6
20 Phạm lỗi 11
3 Việt vị 4
3 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 1

Cho mình hỏi MU đá bẩn ở chỗ nào??? Ko hiểu mấy quả xoạc của mấy anh tiền vệ Ars với Ronaldo gọi là cái j?

ở đây nìe :-"

;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-| ôi mẹ ơi 8-| đêm qua xem xong tức ko ngủ đc nữa 8-|

thương giáo sư quá 8-| thôi, các anh ý cũg cố gắg rồi, đành chấp nhận thôi. Hàng thủ mỏng quá, ít ng` thay đành chịu

hơn nữa, MU hqa đá bẩn quá 8-| chẳg khác j chelsea cả 8-| thêm cả trọg tài nữa 8-| bắt linh ta linh tinh, chỉ gây ức chế cho Arsenal x(

Mày không biết tí gì về bóng đá à?
Hay là hôm qua mày ngủ quên, không xem?
Hay là mày 'giận cá chém thớt'?

Thế nào là 'đá bẩn'?
Mày thử đưa dẫn chứng xem.
Đừng có nói dẫn chứng là 4-3-2-1 và chiến thuật phòng ngự-phản công nhé.
Còn nếu chỉ vì cái thẻ đỏ mà nói thế thì cũng thôi đi.
Nếu Fabregas nhà mày cũng đốn Ronaldo trong vòng cấm (hợp lệ) rồi ăn thẻ thì mày sẽ chửi ai?
Chửi Arsenal 'đá bẩn' hay chửi trọng tài bắt ngu?

Thế nào là 'chẳng khác gì Chelsea'?
Chelsea đá đổ bê tông, 10/11 người ở nửa sân nhà, phản công có mỗi Drogba, không ghi được bàn nào.
M.U hôm qua đá hoàn toàn chủ động, hàng thủ bắt chết toàn bộ hàng công Arsenal, khi tấn công/phản công thì sắc sảo, ghi 3 bàn.

Mà thôi, thua rồi thì đổ tại gì chẳng được, đằng nào thì Arsenal cũng thua, thua toàn diện.
Có trách thì trách cái sự non kinh nghiệm của Arsenal ấy.

Nếu mày muốn cãi và nghĩ mày hơn được Wenger thì tao nghĩ mày nên đọc cái này trước khi nói: http://www.arsenal.com/news/news-archive/-the-game-was-really-over-before-it-started-
 
có trách là trách Ars sao không đá thủ từ lượt đi, cầm hòa 0-0, để rồi lượt về chộp giật 1 phát sân nhà, 1-0 cả 2 lượt trận là đủ :-<

ôi Arsenal ơi, sao em không biết cái gọi là thủ bẩn hả em ơi huhu
 
Ars non kinh nghiệm, hàng thủ thì mỏng:| Trận hôm qua thua nói chung em thấy đúng rồi. Mà thực ra đúng là nếu lượt đi đá thủ hòa đề về nhà thắng tốt hơn rất nhiều ( đúng như hồi đá C1 2006 Ars đã từng làm)
 
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2009/05/3BA0EB76/
Sao Arsenal tụt quần dài trong cơn say

Buồn chán sau khi đội nhà bị MU loại ở bán kết Champions League tối qua, Nicklas Bendtner bỏ đi uống rượu đến tận sáng và gây nên hình ảnh đầy bê bối.
Bendtner trong bộ dạng lếch thếch lúc rời hộp đêm.

Tiền đạo của Arsenal vào sân phút 63, thay cho Theo Walcott. Anh tuy nhiên chẳng thể cùng đồng đội làm nên điều đáng kể nào, ngoại trừ bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 từ chấm phạt đền do công của Van Persie. Đội chủ sân Emirates vì vậy bị loại khỏi bán kết sau hai lượt trận toàn thua, với tổng tỷ số 1-4.
Che mặt khi thấy sự xuất hiện của phóng viên.

Sau trận đấu, Bendtner bỏ đến hộp đêm Boujis (ở Kensington, London) để uống rượu tiêu sầu. Đến khoảng 4h sáng nay anh mới ra về trong bộ dạng lôi thôi, và hầu như chẳng còn đủ tỉnh táo để biết đất trời gì nữa.

Thất bại tối qua khiến Arsenal chấm dứt hy vọng có được danh hiệu mùa này. HLV Arsene Wenger cho rằng, đó có lẽ là buổi tối tồi tệ nhất của ông trong 13 năm gắn bó với "Pháo thủ".


ôi anh chân gỗ =))
 
Mày không biết tí gì về bóng đá à?
Hay là hôm qua mày ngủ quên, không xem?
Hay là mày 'giận cá chém thớt'?

Thế nào là 'đá bẩn'?
Mày thử đưa dẫn chứng xem.
Đừng có nói dẫn chứng là 4-3-2-1 và chiến thuật phòng ngự-phản công nhé.
Còn nếu chỉ vì cái thẻ đỏ mà nói thế thì cũng thôi đi.
Nếu Fabregas nhà mày cũng đốn Ronaldo trong vòng cấm (hợp lệ) rồi ăn thẻ thì mày sẽ chửi ai?
Chửi Arsenal 'đá bẩn' hay chửi trọng tài bắt ngu?

Thế nào là 'chẳng khác gì Chelsea'?
Chelsea đá đổ bê tông, 10/11 người ở nửa sân nhà, phản công có mỗi Drogba, không ghi được bàn nào.
M.U hôm qua đá hoàn toàn chủ động, hàng thủ bắt chết toàn bộ hàng công Arsenal, khi tấn công/phản công thì sắc sảo, ghi 3 bàn.

Mà thôi, thua rồi thì đổ tại gì chẳng được, đằng nào thì Arsenal cũng thua, thua toàn diện.
Có trách thì trách cái sự non kinh nghiệm của Arsenal ấy.

Nếu mày muốn cãi và nghĩ mày hơn được Wenger thì tao nghĩ mày nên đọc cái này trước khi nói: http://www.arsenal.com/news/news-archive/-the-game-was-really-over-before-it-started-

=)) thế lúc Ade có bóng trong vòng cấm địa =)) phải có 5 anh đứg trước mặt van đờ sa luôn ý =))
mà éo hiểu Cesc làm trò j mà dm thằg Ronaldo lăn quay ra sân ăn vạ để trọg tài thổi phạt :-j hãm lolz :-j
sự non kém của Arsenal là đóng kịch và ăn vạ ko bằg MU :-j
có trách là trách Ars sao không đá thủ từ lượt đi, cầm hòa 0-0, để rồi lượt về chộp giật 1 phát sân nhà, 1-0 cả 2 lượt trận là đủ :-<

ôi Arsenal ơi, sao em không biết cái gọi là thủ bẩn hả em ơi huhu
nếu thủ bẩn, chơi attack counter thì lại bị fan MU chửi là thủ bẩn =)) hãm lolz =))
 
Thực ra Arsenal đã làm thế rồi đấy chứ,chỉ tiếc là năm 2006 họ lại...ko vô địch:-?.
Mà thực ra lượt đi đâu phải là Arsenal đá đôi công nên bị thua,mà là thua toàn diện,ko cầm đc bóng/:)
 
article-1177833-04D2B940000005DC-627_468x695_popup.jpg


article-1177833-04D2B95C000005DC-887_468x633.jpg


article-1177833-04D2B94C000005DC-160_468x376.jpg
 
bài chất lượg quá =))

hay quá =D>

có mấy cái ảnh cũg đi khoe khắp các topic =))
 
emporio armani =))

tao thích tao cười mày cấm tao à :))
=)) =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái ** nói ngu *** chịu đc, *** hiểu tiền đạo đội bạn có bóng thì cầu thủ đội mình *** đc lui về phòng ngự à? Đá *** thể phản công ra hồn lại kêu thủ bẩn =)) ** nhìn vào Shots on Target đi
 
Back
Bên trên