Arsenal lovers vô đây nha !!!

Ars chỉ sợ năm sau 1 loạt ra đi mấy :-< Flamini, Cesc đều ngúng nguẩy :-< cứ thế này trẻ hoá mãi đến bao giờ nhỉ :-?
 
Quả trọng tài thiên vị vãi chưởng.Babel đúng là kịch sỹ !
 
Chán vãi lìn, được quả Walcot chạy hơn nửa sân đang sướng :((.
Mà khó hiểu Arsene Wenger quá, đội hình đá hiệp 2 bế tắc, ko tạo được cơ hội, rê rắt không có ai. Cho VP va Walcott vào sân mà toàn chuyền bóng bên cánh trái, ngoài quả chạy ra thi ko nghe thấy tên 2 thằng sub này quả nào. Ngoài ra Eboue trâu chó thì bị thay ra còn Senderos lỗi 2 pha ghi bàn thì lại ngồi mãi trong sân 8-}. Chưa bao giờ hiểu được tại sao thằng này lại được đá chính 8-}, hôm qua xem xong lại càng không hiểu :((.
 
Chán vãi lìn, được quả Walcot chạy hơn nửa sân đang sướng :((.
Mà khó hiểu Arsene Wenger quá, đội hình đá hiệp 2 bế tắc, ko tạo được cơ hội, rê rắt không có ai. Cho VP va Walcott vào sân mà toàn chuyền bóng bên cánh trái, ngoài quả chạy ra thi ko nghe thấy tên 2 thằng sub này quả nào. Ngoài ra Eboue trâu chó thì bị thay ra còn Senderos lỗi 2 pha ghi bàn thì lại ngồi mãi trong sân 8-}. Chưa bao giờ hiểu được tại sao thằng này lại được đá chính 8-}, hôm qua xem xong lại càng không hiểu :((.

thì còn thằng nào thay senderos đc nữa anh :( sâgn thì chấn thương, djourou k có trong dự bị hay sao ý :-? hôm qua xem bị mất đoạn đầu :( chả lẽ cho flamini xuống :(
nói chung cũng 1 fần do lực lượng quá mỏng, fần do thằng trọng tài:| bọn liver lực lượng đông, đá xoay vòng như thần :|8-}
 
Liv cũng kinh nghiệm vua đấu cúp rồi. Chung kết C1 bị dẫn 3-0 mà nó vẫn bật lại 3-3 rồi thắng kia mà. Bóng đá là như thế, trái bóng tròn, khi bóng còn lăn trên sân thì chưa thể nói trước đều gì cả. Mỗi lần thất bại là một lần khôn lên. Thất bại là mẹ thành công. ARS có triển vọng nhưng thiếu kinh nghiệm tại đấu trường này. Chờ đi.
 
:(( còn nhắc lại nữa :((

Hôm qua đáng lẽ đừng thay Diaby hoặc Eboue :-? thay Senderos = Walcott, đẩy Eboue xuống cánh phải, trả lại Toure trung vệ.
Diaby đá hiệu quả gấp mấy VPersie :-<
Hqua là hội tụ đủ các yếu tố, từ mất người đến trọng tài :-<

Cuối tuần này Old Trafford [-o<
 
famini hôm wa chấn thương , arsenal thua đau wa' , đen vkl :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Arsenal dù thất bại nhưng cũng để lại dấu ấn về lối chơi đẹp mắt, sự trẻ trung trong đội hình và đặc biệt là 2 tuyệt phẩm của Cesc (đến bây h mình vẫn còn đau :(( ) ở SanSiro và của Walcott ở Anfield. Hẹn gặp các pháo thủ ở mùa sau =;
 
Bao h Ars mới lớn được??? Nhất là wenger, HLV lâu thế rồi vẫn thua Benitez :|
 
bọn thể thao 24/7 bảo Toure là cầu thủ thiếu kinh nghiệm :|

Ars cố giúp nốt Chelsea vụ MU là được ;;)
 
thằng đấy ko thiếu kinh nghiệm (già bỏ mẹ rồi -_-), nhg mà cái tình huống đấy nó thiếu kinh nghiệm, cái đấy thì đúng còn gi` -_-
 
Năm ngoái(2007) hưởng đc nhìu lộc từ Arsenal
Năm nay(2008) thì thèng Arsenal lại hút hết tiền của mình :(( :(( :((
 
Lại thêm 1 lần nói "chờ mùa sau" :-< là fan của Ars thì phải quen với cụm từ "mùa sau" :-<

Nhớ thế cái hồi Arsenal đá với trục Campbell - Viera - Henry, hàng công với Pires, Ljungberg, Dennis Bergkamp, những năm tháng Ars thống trị ngoại hạng với 49 unbeaten games... Hồi ấy Ars tấn công còn mạnh mẽ hơn, đẹp mắt hơn bây giờ, nhưng dường như cũng dễ vỡ hơn. Và không thành công ở đấu trường C1.

Arsenal bây giờ vẫn giữ được lối chơi tấn công đẹp mắt (sexy, như có lần mình đọc ở đâu đấy), bất kể đối thủ là ai. Nhưng mình cảm giác thấy đã có tính hiệu quả trong lối chơi, và khả năng chiến đấu ở CL, ấy là điều mà Ars trước kia còn thiếu. Mùa giải năm nay có thể trắng tay về mặt danh hiệu, nhưng là một mùa giải ý nghĩa với các cầu thủ trẻ. Và là một mùa giải nhiều cảm xúc với người hâm mộ, những người đã có thể mường tượng ra một Arsenal trưởng thành, mạnh mẽ hơn cả trong quá khứ...Ko còn lâu nữa...

Hy vọng... và lại nói chờ mùa sau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại thêm 1 lần nói "chờ mùa sau" :-< là fan của Ars thì phải quen với cụm từ "mùa sau" :-<

Nhớ thế cái hồi Arsenal đá với trục Campbell - Viera - Henry, hàng công với Pires, Ljungberg, Dennis Bergkamp, những năm tháng Ars thống trị ngoại hạng với 49 unbeaten games... Hồi ấy Ars tấn công còn mạnh mẽ hơn, đẹp mắt hơn bây giờ, nhưng dường như cũng dễ vỡ hơn. Và không thành công ở đấu trường C1.

Arsenal bây giờ vẫn giữ được lối chơi tấn công đẹp mắt (sexy, như có lần mình đọc ở đâu đấy), bất kể đối thủ là ai. Nhưng mình cảm giác thấy đã có tính hiệu quả trong lối chơi, và khả năng chiến đấu ở CL, ấy là điều mà Ars trước kia còn thiếu. Mùa giải năm nay có thể trắng tay về mặt danh hiệu, nhưng là một mùa giải ý nghĩa với các cầu thủ trẻ. Và là một mùa giải nhiều cảm xúc với người hâm mộ, những người đã có thể mường tượng ra một Arsenal trưởng thành, mạnh mẽ hơn cả trong quá khứ...Ko còn lâu nữa...

Hy vọng... và lại nói chờ mùa sau...

Pires đây này :-$
 
Back
Bên trên