Arsenal lovers vô đây nha !!!

Anh Bình ko đc chơi thế...
Kệ em nó dự đoán đi..
Đúng ko ai bo đâu...
 
Cũng ko quan trọng lắm, giờ chỉ muốn được tăng điểm chất lượng. Mà anh được cộng điểm chất lượng ở đâu thế :-/
 
viết bài thật hay rồi lôi mod , admin và bạn bè quen biết vào :-t
Nhưng bâyh hình như chẳng thấy chấm điểm chất lượng nữa .
 
Em bị chị Hà trừ 2 điểm chất lượng...:|
Mà điểm này nói lên cái j` hả anh...
 
...phải viết được bài nào đó thật xuất sắc và ko phải là bài đi copy thì mới được đánh giá cộng điểm...
 
...AAAAAAA..........YEAHHHHHHHHHHHHHH...2-1....không còn gì ngoài sự sung sướng :))=))=))...phút 90+4, Titi đã chấm dứt cuộc thám hiểm sân Emirates của MU :)):))...vl Ars...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng V.persie cho 1 bàn phút 83..Đẹp mê hồn..
Đám trẻ nổi loạn, thủ lĩnh hăng máu..
Phút 94...
Henry cho quả oánh đầu...
Nâng cách biệt lên 2 -1 ... ---> Thắng trong 10 phút...
Ars vô đối....
 
Quả gẩy bóng của thằng Henry cho V.persie ...
Trời..
Như là tuyệt tác...
 
...:))=)) vãi nìn, fan MU vào đây chắc tức hộc máu quá ;));))...
Đám trẻ nổi loạn =))=))...
 
cho em nổi loạn với:)) Hôm qua vui quá:x
Chel thua hôm trc; có Ars bù hôm sau:x Ko vui hơn đc:))
 
Đám trẻ nổi loạn + thủ lĩnh tài ba đã làm nên cuộc lội ngược dòng cho đội quân Ars trong 10 phút cuối h`.
Mở màn là thằng cha V.Persie.. Có quả gẩy bóng điệu nghệ của Henry, anh ta đã có quả đệm chân ..Mẹ..Tung lưới đội khách... Tiếp theo... Sao pha tranh chấp bóng rất ngu xi của 2 cầu thủ MU và 2 cầu thủ Ars, thằng cha nào đấy ( ko nhớ tên :D ) có quả tạt bóng đúng tầm vào chỗ thằng Henry đang đứng. Đón đc tầm bay, Henry oánh đầu, ko cho thủ môn Van der sar 1 cơ hội chống đỡ.. Tỷ số là 2-1...
Bị lấy sạch điểm trong thế dẫn trước, MU thật là tức tối... Ars đã chứng tỏ đc sức mạnh của mình...
 
hôm qua xem sướng mắt , nhưng Mu hôm qua đá bạc nhược và thực dụng quá , ko đúng thực lực 8-|

He he , mê cả 2 thằng nên kiểu gì cũng thấy hay :D
 
Đạp chết cha thằng Vidic với Ferdinand X( Chả hiểu biến đi đâu trong tình huống kèm Persie với Henry làm hỏng cả nỗ lực của đội X(

Tự an ủi vậy :(
Van Persie “gặp hạn” khi sút tung lưới MU
(14:24, 22/01/2007)

Mải nhảy lên sung sướng vì bàn thắng vào lưới MU, Van Persie đã không may… gãy xương ngón chân. Chấn thương tai hại này khiến chân sút số một Arsenal sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần.


Mặc dù vẫn còn trong thời kỳ dưỡng thương do bị rạn mắt cá trước đó, Van Persie vẫn được HLV Wenger tung vào hiệp hai trận đấu với MU.



Và vào sân được khoảng 20 phút, cú đệm lòng chính xác của tiền đạo này đã san bằng tỷ số 1-1 và giúp Arsenal vùng lên giành chiến thắng ở những giây đá bù giờ.







Tuy nhiên, sau khi sút tung lưới Van der Sar, do quá vui mừng, chân sút này đã nhảy lên đầy sung sướng mà quên mất rằng bàn chân mình vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Kết quả xương ngón út chân phải của anh đã bị gãy.



Với chấn thương tai hại này, Van Persie sẽ tiếp tục trở lại khán đài chứng kiến các đồng đội thi đấu ít nhất trong 6 tuần tới.



Và điều này chắc hẳn sẽ khiến HLV Arsene Wenger phải rầu lòng bởi đội bóng thành bắc London đang căng sức chinh chiến trên cả 4 mặt trận.



Sắp tới, CLB đang đứng thứ 4 trên BXH Premiership sẽ đá trận bán kết lượt đi League Cup với Tottenham Hotspur vào thứ Tư, sau đó vòng 4 FA Cup vào Chủ nhật trước khi đối mặt với những vòng đấu knock- out tối quan trọng tại Champions League với thử thách đầu tiên là PSV Eindhoven (Hà Lan).



Việc chân sút số một tại The Gunners, Robin van Persie (khi đã có 11 lần lập công từ đầu mùa giải) không thể thi đấu, đội trưởng Henry vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương vai, rất có thể trận gặp “hàng xóm” Spurs tới đây, Wenger sẽ buộc phải tung tiền đạo 17 tuổi Theo Walcott vào sân ngay từ đầu.

http://www.bongda24h.vn/

Quả báo :))
 
Nói chung là hôm qua thế trận cân bằng, đội nào dứt điểm tốt hơn thì thắng.
 
Back
Bên trên