Arsenal lovers vô đây nha !!!

ơ em đang nói về băng đội trưởng mà:)) Gallas đi thì Silva đeo còn j:)) 1 tháng chứ có ít đâu:D
 
Jens Lehmann: “Tôi sẽ không mất vị trí”
Mắc quá nhiều sai lầm trong 3 trận đấu đầu tiên của Arsenal tại Premiership nên vị trí thủ thành số một của Jens Lehmann tại đội bóng này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên, thủ môn người Đức vẫn nói cứng khi cho rằng mình sẽ không bị mất vị trí.
 
Fabregas: Lehmann không cần phải nói lời xin lỗi

(AFCVN) - Tiền vệ năng động Cesc Fabregas của Arsenal nói rằng thủ môn Jens Lehmann, người vừa phạm những sai lầm ngớ ngẩn, không cần phải nói lời xin lỗi.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, Lehmann đã biếu không bàn thắng cho đối thủ, lần này là trước Blackburn, và nó đã buộc đội nhà trả giá đắt.

Trong trận với Fulham hồi tuần trước thủ môn người Đức này đã chuyền hỏng đường trả bóng về của Gael Clichy, và điều này đã giúp David Healy đệm bóng vào lưới trống ngay phút đầu trận đấu. Nhưng nhờ vào sự kiên cường của toàn đội, Arsenal đã dành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm đó với hai bàn thắng muộn màng của Robin van Persie và Alexander Hleb và cũng giúp anh xoa dịu nỗi hổ thẹn.

Nhưng chủ nhật này Lehmann không còn may mắn như vậy. Sau khi đối phương đã không cản được cú sút bồi của van Persie ở phút 17, Lehmann đã để tuột bóng từ cú sút không lấy gì làm nguy hiểm của David Dunn khỏi những đầu ngón tay mình, phá tan hy vọng của các pháo thủ rời Ewood Park với 3 điểm trọn vẹn.

Nhưng Fabregas đã nhanh chóng thể hiện sự thông cảm của mình trước anh chàng Lehmann đang hứng chịu búa rìu dư luận, khi tuyên bố rằng thủ môn của đội sẽ không bị nhiếc móc bởi đồng đội.

"Khi tôi phạm sai lầm, tôi không thích việc người ta mắng vào mặt mình," tiền vệ 20 tuổi này tuyên bố trên Website chính thức của Arsenal.

"Tôi cần phải nghĩ về việc mình đã làm sai điều gì và sửa chữa nó. Bây giờ Jens đang phải suy nghĩ về chính mình nhưng dĩ nhiên tất cả chúng tôi luôn bên cạnh anh ấy. Anh không cần phải nói lời xin lỗi.

"Đây là 1 đội bóng. Khi bắt đầu mùa bóng chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ luôn bên nhau. Hiện tại chúng tôi đang tay trong tay và trở nên mạnh mẽ. Chúng tôi đã thể hiện điều đó ở Blackburn. Đó là 1 sai lầm và chúng tôi đánh mất 2 điểm quan trọng. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mùa bóng," anh kết luận.

tố chất của 1 Cap tương lai đây chăng ??? ;)) 8->
 
Triệu tập ĐT Anh, “học trò cưng” của Arsene Wenger bị “bỏ qua”
Trên trang web của Arsenal, HLV Arsene Wenger cho biết ông không hiểu được vì sao tiền đạo trẻ Theo Walcott của mình lại không được gọi vào ĐTQG Anh, trong khi HLV McClaren đang đau đầu bởi sự thiếu hụt ở hàng tiền đạo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...1 pha phối hợp ngắn quen thuộc giữa Hleb và Cesc, 1 cú nã tung nóc lưới và chiến thắng cho Ars :x...
 
Ars thắng \:d/ 1-0 vẫn là thắng :)) Dạo này đang phởn quá, giờ Ars thắng lại càng phởn :)) :">
 
gặp man C làm mình run , nhưng vẫn thắng 1-0 , yeah

man C cũng chỉ sung 1 tý thôi , giờ sun rồi :-"
 
Arsenal tự tin sẽ giữ chân được Wenger

Arsenal vẫn tỏ ra lạc quan rằng họ sẽ giữ chân được HLV 57 tuổi này. Phát biểu trên kênh BBC, giám đốc điều hành Keith Edelman cho biết: “Arsene đang có trong tay một đội ngũ chất lượng, điều đó sẽ khiến ông ấy có hứng thú trong việc phát triển nó lên thành một đội bóng tiềm năng hơn”.

Cho đến lúc này, một bản hợp đồng ba năm đã được đặt sẵn lên bàn đàm phán và chỉ đợi Wenger đặt bút lên. Có vẻ như mong ước của BLĐ Arsenal sắp sửa được đáp ứng bởi HLV đã từng gắn bó với đội bóng 11 năm này cho biết ông sẽ đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất.

“Chúng tôi thường xuyên có những cuộc đàm phán với nhau và mọi chuyện đều đang dẫn đến một kết quả khả quan. Chúng tôi luôn muốn ông ấy sẽ gắn bó trọn đời với đội bóng, nhưng cũng luôn biết cách xem ông ấy mong muốn điều gì”.
 
oan ức giề :-j Cesc ở đâu thì vẫn là Cesc,nhưng Henry đi khỏi Ars thì ko còn là Henry nữa, sẽ là Sheva >:)
 
Back
Bên trên