Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

  • Bắt đầu Bắt đầu chomchom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
em nghĩ nếu làm 1 tháng 1 lần thì liên quân 2 tổ đi.. 1 tổ ít nhân sự quá!!

Mà cái sự liên tưởng của sếp Kha giữa bạn Lê Anh với bạn Huy thì ... quá!!! hix hix
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Looks like someone is turning this topic into a love affair.;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
có mà bạn Bình phởn liên tưởng ế :)) đang nói chuyện rất trong sáng >_>
 
Bình not yet understand :)) don't think that nastily ;))

hehe tớ cũng nghĩ để cho các tổ góp nhân sự cho nó hoành tráng \:d/, tại ít giao lưu mah :">
 
điển hình là tổ tớ, ko có 1 mống con trai nào.. Sếp Kha sếp THu hôm nào kiến nghị với cô hộ cái, ko làm giao lưu bằng mắt à?
 
Love affair gì hả :-w =)).=))Bạn Bình cứ thích nghĩ thế ;))
@Nga:tổ ấy có 1 bạn còn gì :))
Ừ đc thôi,nếu thích giao lưu ko phải hát hò thì có mấy thứ rồi ;)
 
Oh các bạn làm gì thì làm để chừa thứ 2 tuần sau (hoặc sau nữa - đang xem xét :-?) cho tớ cái farewell :(:(:( bibi các bạn a2 :-h:-h:-h :(:(:(

Hôm đấy tớ sẽ đóng góp 1 bài... :x:x:x

Tranh thủ giao lưu các tổ thì cáng hay \:d/ (oh mà các tổ bi h cũng lăng xăng như thường ý mà :-j lớp mình có khác ;)))
 
ơ cháu iu té à :(( thế thì pà sẽ hát với cháu Umbrella :(( huhu nhớ cháu quá
 
à tớ có đề nghị thế này các bạn thấy đc thì nói đc, ko thik thì vứt ** nó đi : Mình mở một quan tòa phán xét An Dương Vương, Mị Châu, Trọng THủy :)) tại vì theo tớ mỗi ng vẫn có một cách đánh giá riêng về cái vụ việc này, thực ra ai cũng có lí, Về lý tưởng chung nhân dân ta đã xét rồi nhưng tớ vẫn thấy thương Trọng Thủy lắm =))
 
à tớ có đề nghị thế này các bạn thấy đc thì nói đc, ko thik thì vứt ** nó đi : Mình mở một quan tòa phán xét An Dương Vương, Mị Châu, Trọng THủy tại vì theo tớ mỗi ng vẫn có một cách đánh giá riêng về cái vụ việc này, thực ra ai cũng có lí, Về lý tưởng chung nhân dân ta đã xét rồi nhưng tớ vẫn thấy thương Trọng Thủy lắm
8-}thế định đóng kịch à
mà bạn này "dám thương thầm nhớ trộm" kẻ địch[-(
ông VA đi sớm nhỉ :-/
 
Sớm gì :-j thứ tư tuần sau nữa cũng là giữa tháng oỳ, phải chuẩn bị chứ :-j
Mà thế là lâu nhất trong lớp & có nhiều thành tích nhất trong 5 bạn đấy :"> \:d/

Kịch à ;;) Ai làm quan tòa thế ;;)
Chẳng qua Mỵ Châu bức xúc vì bị lừa nên hiện hồn đẩy TT xuống giếng :-j có gì mà thương tiếc =))=))=))
 
Vấn đề nếu Việt Anh là TT có dám cãi cha không :( mới cả với 1 đứa mưu mô như thế rồi liệu nó có phút chập mạch nào mà hỏi 1 câu :"nếu chẳng may 2 nước có binh đao...." ---> tình cảm làm lú lẫn đấy :( Hơn nữa Mỵ Châu cũng có phải iêu TT từ đầu đâu. Cầu hôn cái là lấy thôi :( khổ thế đấy, xét cho cùng ai cũng đáng thương, chỉ mỗi tội quá bất cẩn, nhất là ông vua :( người trong nhà ai biết được :(

----------

cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy :)) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác :)) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa

----------

cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy :)) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác :)) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa

----------

cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy :)) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác :)) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa

----------

cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy :)) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác :)) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa

----------

cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy :)) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác :)) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa
 
Ầu tớ cũng thích vụ đóng kịch :x , đang định Pê Mờ 1 số bạn kín đáo chuẩn bị một vở kịch đậm chất con buôn ;)) >:) =))

Ớ mà tổ mí không có con zai thế :"> , tổ nào chẳng có nhỉ :-?
 
Ừ cái mục quan tòa này hồi cấp 2 tớ cũng thấy rồi :P
Nhưng hồi đấy tớ chứng kiến vụ bào chữa cho 1 đứa bị ghi tên vào sổ đầu bài chứ ko phải nhân vật Văn học :))
Nghe cũng hay,nhưng chỉ sợ có 2 luồng ý kiến thôi thì sẽ khó mà thu hút tất cả mọi người cùng tranh luận,lại có cô Nam ở đấy sợ cô bảo bla bla bla..... :|
Nếu thấy khả thi thì mình làm cũng đc,nhưng theo tớ đóng kịch nhưng lái đi có lẽ sẽ hay hơn là mở phiên tòa :-?
 
tớ đăng kí 1 vai trong kich đêy hohoho
Thương cảm gì thằng cha TT đấy chứ . Nhiều tên giết người xog cũng bị ma vật chết . Thế chả lẽ bọn dấy đáng thương đáng thương ! phải nói là đáng đời
 
+__+ ôi các bạn ko có trái chym :(( à trái tim :((
Vấn đề là kịch tương tác sẽ sôi nổi hơn ^^ mình vừa làm kịc vừa hỏi ý kiến khán giả như kiểu Nhật Kí vàng Anh í =))

----------

Vấn đề theo tớ nghĩ là nếu đứng về phía TT mình là người nước nó thì thế nào? chả Hero quá í chứ, hy sinh tình riêng...:(( ôi chàng hỡi

----------

Vấn đề theo tớ nghĩ là nếu đứng về phía TT mình là người nước nó thì thế nào? chả Hero quá í chứ, hy sinh tình riêng...:(( ôi chàng hỡi
 
tên TT này chỉ quan tâm đến địa vị ~~~>>> tham lam , giẫm đạp lên tình cảm của ng` khác vì lợi ích của mình . Rõ ràng là đang hòa bình tự nhiên đj đánh nhau mah
hay như lão an Dương vương cũng chả hay ho gì nc' của mình mà chẳng chịu lo đi nhờ vả rùa thần đủ điều , lại còn mê tín nữa chứ giết cả con gái , Ông cũng góp phần làm mất nc' mà sao ko chết luôn nhi? :-?? sơ chết mah
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời Ngân ơi sao ấy tiêu cực thế 8-}
đằng nào ông ý cũng có công với nước mà :-j
Với cả đây là truyền thuyết,mọi thứ đều có tí hư cấu thì làm sao mà biết thật nó thế nào đâu :))
Tớ thấy TT đâu đến nỗi :-j.
Học ai cũng thấy bảo thực ra TT vì cha nên mới phải đánh nhau,nhưng thôi quan tâm làm gì,học như những gì đc học :-j,hiểu thế là đc rồi :-j

Kịch tương tác thì đâu phải là 1 phiên tòa Trang ơi :-?
Thế thì viết 1 cái kịch bản mà chi tiết đc cải tiến cho buồn cười 1 tí(cái này bạn Hoàng Anh lớp mình là hơi trình cao :)>- ),thế xong rồi ta ghép NKVA vào,tình huống càng lố càng tốt :)),cố gắng cho thêm nhiều nhân vật ,đảm bảo chết cười :)) (ví dụ như cho tình huống khi Mị Châu bị vua cha chém :
1-36 kế kế chuồn là thượng sách,Mị Châu phải co giò chạy thật nhanh ;
2-Vùng dậy đấu tranh bảo vệ bản thân,nắm lấy kiếm vua cha tung chưởng bẻ đôi kiếm vứt đi ;
3- Chết thì phải chết trong sạch,ko thể chết như 1 kẻ có tội bị chém đầu đc,nhanh chân tìm 1 hòn đá đẹp đẹp đập đầu vào .
4-.......
5-......

đấy cứ giả dụ thế,trình tớ còn còi nên chưa nghĩ ra nhiều cái hay ho đc,có thể mọi người cùng góp ý ;)
 
TT nói chung lúc đầu có tham vọng lập công thôi, đàn ông muh :-j sự nghiệp là quan trọng :-j
tuy nhiên mất đi cái gì thì mới tiếc :)

ADV thì độc đoán quá, chắc trong lúc đấy thì :( ko suy xét kĩ càng mah đã làm như thế

Mị Châu có thể biết chứ nhỉ, nhưng chắc là abcxyz TT thật :">
tình hình là khai thác khá lộ, tiếc rằng ... ng ta gọi là mù quáng ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên