Vấn đề nếu Việt Anh là TT có dám cãi cha không

mới cả với 1 đứa mưu mô như thế rồi liệu nó có phút chập mạch nào mà hỏi 1 câu :"nếu chẳng may 2 nước có binh đao...." ---> tình cảm làm lú lẫn đấy

Hơn nữa Mỵ Châu cũng có phải iêu TT từ đầu đâu. Cầu hôn cái là lấy thôi

khổ thế đấy, xét cho cùng ai cũng đáng thương, chỉ mỗi tội quá bất cẩn, nhất là ông vua

người trong nhà ai biết được
----------
cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy

) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác

) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa
----------
cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy

) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác

) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa
----------
cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy

) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác

) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa
----------
cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy

) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác

) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa
----------
cái j mà thương thầm nhớ trộm, khìn à ấy

) mà không hẳn kịch, chương trình tương tác

) chia ra các nhóm làm luật sư cho từng nhân vật í :"> nếu các bạn mà nhiệt tình thì tớ nghĩ cô Nam cũng có cảm tình đấy, nói lên suy nghĩ của mình mà, vì thái độ bây giờ khác thái độ ngày xưa