Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

  • Bắt đầu Bắt đầu chomchom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hẻo quá , tình hình 4-9 thế nào đây Kha ơi ????

@ Chị Linh : mùng 4-9 là Tiền Khai Giảng chị ạ :))

@Bống: ok , anh em ta đi mảnh :">
 
Mãi chẳng thấy sếp onl gì cả :-w , chắc phải canh lúc 2h sáng thì may ra ;))

Hình như trong lớp mình có 1 bạn tên blog là Bống :"> . Bạn Trâm cho tớ xin nick Y! với ;;)
 
eo ôi đúng là anh2 rồi ý, mình đang lo để bọn khác spam vượt mặt =)) chuẩn a2.

@ Cường: mày nên thôi ngay cái câu khắm lằm lặm ở signature của mày đi. hành hạ con mắt bàn dân thiên hạ trên blog chưa đủ sao?
 
@Hà:tớ online đây này:">Tớ đang mải xem mấy cô hoa hậu thế giới người Việt8->.Ấy định quây tớ á:">,ngại quá:">,tớ có làm gì đâu:">
Có ai xem hoa hậu ko;;),tớ thấy bình thường,có cô gì nước nào ý đc đc nhưng quên tên rồi:D
 
Tớ quây ấy đâu :"> Ngại thế :"> Sếp trưởng mà :">

Vừa xem Hoa hậu , chán quá bỏ lên ngồi máy tính (:| . Chẳng thấy chị nào cao hay xinh vượt trội cả 8-> , được cái có mấy chị nhìn tây tây hay hay ;))

@anh Cường : cái món đấy là đồ ăn hả anh 8-> ?!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bác ôi có ăn gì thì cũng nhớ thương 1 hs nghèo vượt khó như em có bác nào bao thì tốt ko thì ra ghế đá bờ hồ mà ngối . Rộng rãi tiết kiệm ngồi lâu cũng ko sợ bị ng` ta lườm .:D :D :D
*co^ natlia trần trang điểm trông ghê we'8-X:
 
thôi chấp nhận tạm. sau này có thể thay đổi 8-> sẽ đáng chờ đợi chứ nhỉ :-?
 
hờ hờ tự hỏi hoa hậu này có ở VN ko hay đăng quang 1 cái bay về nước ngay ko 1 lời từ biệt8->
Mấy bác thí sinh thi hoa hậu cũng bình thường,nói tiếng Việt còn lơ lớ,thông cảm cho những ai rời VN từ lúc 3 tuổi,chứ lớn lên rồi mới đi mà về lại nói lơ lớ thế này thì chán quá:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa hậu là bác nào thế :"> , cho em xin cái ảnh xem thử ;;) . Xem 1 nửa chán quá lên nhà online :">
 
Anh Cường thức khuya thế:D
Hoa hậu gì anh:-j,học còn chưa xong hoa hoét làm gì(ớ ớ đấy là em còn bạn nào thích thì cứ tự nhiên:P).Em lùn,nhỏ bé,ko xinh xẻo trắng trẻo,ngồi yên 1 chỗ cho lành mắt mọi người:-j
Hic hic,ngồi đọc lại những bài mình đã post trong box cấp 2,mới nhớ ra mình có thời đã buồn,đau đớn và chán nản ghê gớm,đọc và ko muốn dừng,cứ muốn đọc tiếp thôi:-<
 
Cứ đọc đi bạn , để thấy những ngày đen tối đã qua thật rồi :">

Bạn Kha còn thức khuya hơn :|
 
ÔI hôm qua xem hoa hậu mình phải hét ré lên mấy lần :)) mấy cô trông kinh khủng quá mẹ :((
@ Hà ơi tớ nà Bống đây lày :D hề hề
04/09 bạn nào có đìu kiện đừng ra khỏi lớp lúc giải tán vội đợi tí chúng mình nắm tay dắt nhau ra quán nước :">
 
Nào anh em ta cùng nhau xông pha ;))

Bống huh ;;) , ukie đã nhớ ;)) , bạn hôm trước chụp ảnh tớ :">
 
Em cảm ơn 2 anh:">Thực ra em chưa có tí kinh nghiệm nào nên cũng phải cố gắng học hỏi nhiều nữa:D
Hic hic hôm nay mưa nhiều quá,mưa suốt từ đêm:(Nhỡ mai lại mưa thì hết tập trung à:(Hết uống nước,hết đi học với cả đi chơi:(Nốt ngày 5-9 là hết dùng net xả láng như bây giờ:(Cố gắng tận hưởng vậy:|
 
Tớ thì không bị khoá net :"> Mà chẳng biết có còn thời gian không :( . Tuy là vào mới lớp 10 phải cố gắng nhiều , mà vẫn muốn đi làm quá :"> . Hết hè thành ra hết việc , chán 8-| . Muốn tìm chỗ nào làm ổn định :x

Sếp trưởng , sắp phải nhờ cậy sếp nhiều :* ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên