Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Anh Sơn bảo ko thành thật là thế nào/:)
hè ở nhà có 4 việc quan trọng là ăn, ngủ, đọc truyện và online:D
heh hôm nào tụ tập đi chơi 1 bữa đi bọn mày ơi, ở nhà mãi online nhiều tốn tiền lắm:((
Mua truyện gì về đọc cho đỡ buồn nhỉ:)|
 
Uh,đi chơi đi chúng mày ơi.Con giang cứ rủ chúng nó đi xong báo lại ,tao đi ngay nhưng vấn đề là đi đâu cơ chứ,hay đến nhà đứa nào đập phá đi,hic,ở nhà chán bỏ xừ,đúng là nghỉ rồi mới thấy đi học vui thật.

Hehe,Tú về rồi.Quà đâu???Quà 0 xịn 0 lấy chúng mày nhé,hehe,:D :p

Thằng Vũ bao giờ về?Hay đi SN cô xong rồi lúc thằng Vũ về lại tụ tập đi đú lần nữa nhẩy?:D

Con Nga dạo này đâu ý nhỉ?Nga ơi,mày mà 0 post bài là bị tẩy chay đấy.:p

Thế hè này có đứa nào sắp được đi nghỉ mát ở đâu 0?Chả hiểu mẹ tao thế nào nữa,định cho đi Nha trang-Đà Lạt nhưng vẫn chưa biết chắc.Mà nếu đi là tao phải xa chúng mày hơn 1 tuần cơ.Mà trong đấy 0 biết có hàng net nào 0 nhỉ?0 có thì chán chết nên tao cũng chả muốn đi lắm nhưng mà ở nhà OL mãi thì cũng tốn tiền và chán.Mùa hè năm nay thảm hại thật,căn bản là mình cũng lớn nữa nên chả thích đi với papa,mama,chỉ thích đi với lớp nhưng vấn đề là lớp mới đã 0 được đi,lớp cũ thì rất vớ vẩn,chả biết có đi được hay 0 =>cực chán!!!!:(
Hic,đời là 1 bể khổ.:cry:

À,cho tao hỏi cái.Có đứa nào có việc gì làm để kiếm tiền 0(như type hay bán hàng),cho tao làm với,cho vui và kiếm chút tiền tiêu,papa của tao còn bảo tao đi bán báo nhưng mà 0 thể chạy lởn vởn ở ngoài đường được,nhỡ bị bắt vào tổ bán báo xa mẹ là toi đời,hehe:D.
 
Đùa tao chỉ muốn đi TPHCM shoppin thôi chứ đi chơi thì chắc tao phải đi Đà Nẵng rồi:( Chán chả muốn nói :( đi chơi thì cũng ngại lấy xe, hic mùa hè làm gì cũng ngại quá đi.
Lớp cũ tao đứa nào cũng hăng tiết vịt đi nhưng lại ko thống nhất được
Chán quá:((
 
thui, shopping thì sang Pháp đi, vào tp HCM chán lắm Zz ah:))
Hi, muh nếu có ý định thành lập tổ "kiếm money" thì cho anh tham gia với nhá;)
 
ờ hay đấy tao đi bán với :D
bình thường đến tháng 6 là bác tao hay có mấy cái bản nhờ type hộ, mỗi trang 200k đấy, nhưng mừ năm nay bác tao bị thế ko biết có có ko :(
10 trang 2 triệu nghe đc đấy bọn mày nhỉ, thế thì thức cả đêm để type tao cũng ok ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dương đội cái mũ của lớp Dương năm ngoái đỏ đỏ ý, trông đằng sau giống hệt bán báo luôn. À nếu mất rồi tớ cho mượn cãi mũ của tớ, cũng giống lắm!!! Bị nhầm là thành viên tổ bán báo xa mẹ cũng chả có gì là lạ lắm cả hehe :D :p

Tú đâu? Sao chưa xuất đầu lộ diện thế? Hay về lại mải bận bịu với.... rồi :D Chị có chụp nhiều ảnh ko, cho em xem với. Em chưa một lần được vào HCM đây nè! :((

Nói chung là hè năm nay tao cũng biết mình phải ở nhà rồi bọn mày ạ. Cơ quan bố mẹ tao như hâm ý, không cho con cái đi cùng! Mà đi cùng với bố mẹ thực ra cũng chả thích lắm. Hic có đứa nào khổ như tao? Cả cái VN này biết được Sầm sơn, cửa lò, đồ sơn với mấy nơi dở hơi hay đi tham quan với trường ko? :(( Số mình khổ đấy! Mà lớp con Giang máu me thế hè này có đi đâu ko mày?

Yêu cầu bọn mày ko được bỏ bê cái topic này đâu nhé. hehe từ hồi tao, Dương với cái Nga vào đây, số trang nó tăng vùn vụt, trong 2 tháng từ trang thứ 9 --> trang 57. Công lao "câu bài" của bọn tao quá lớn, vỗ tay khen thưởng cái nhỉ!

Ờ có cách kiếm tiền đấy, như tớ nhận là ô sin cho mẹ đây này, type tiểu luận cho mẹ nữa, dọn nhà được 100k/ tháng còn type được có 20k thôi. À tao còn có thêm việc xoa bóp chân tay cho mẹ, mỗi ngày 20', 1 tuần được 50k nữa. hehe việc gì tao cũng làm tất. Thôi bye bọn mày tao đi học đây. Có đứa nào có chuyện gì vui nhớ kể lên đây nhá. Tao nhớ lớp mình quá đi mất thôi! :x :-*
 
Bọn mày làm ăn còn được tiền chứ tao mà làm thì là default luôn, ko bàn cãi nhiều, há mồm ra đòi tiền mẹ tao chả đập chết ăn thịt:((
Anh Sơn ko phải xiên xỏ em nhá/:)
Chiều mai đi xem phim đấy, đứa nào thích thì đi;)
 
Chiều nay đi xem phim hả mày?ở đâu mà mấy giờ mới được chứ?Có những ai đi hay chỉ có mày hả Giang?Con Giang rủ kiểu này kém khí thế quá mà chiều nay bà chị tao rủ đi chơi rồi,0 biết có đi được 0?Để xem lại giờ giấc thế nào đã.
Làm gì có đứa nào dọn nhà mà được tiền như con Minh đâu.Hic,đấy là nghĩa vụ khi 0 phải học chứ có phải là việc làm thuê đâu,đòi tiền là bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà luôn ý chứ.Mà hình như là tao sắp có việc rồi chúng mày ạ,hehe.:D
Chuyện vui á?Uh có chuyện vui đấy.Sắp tới Nguyệt Minh lớp mình sẽ được nghỉ hè ở Trâu quỳ vì mức độ điên đã lên đến đỉnh điểm mà vẫn chưa rõ nguyên nhân,hehe :D :p .Lớp mình bớt đi được 1 mối hiểm họa,đe dọa bọn mình suốt cả năm.:p:p.Chuyện vui quá còn gì nữa bọn mày nhỉ,Minh nhỉ?:D
 
Eo ui tao phải công nhận là con Minh điên loạn thật, sợ nó quá đi:((( huhu mẹ ơi có con điên nói chuyện với con8-}) :mrgreen:
Chiều tao đi xem phim với bọn thằng Minh Mỹ:D vẫn cái phim bị xem hụt í:((
Hic hè ở nhà mới có mấy hôm mà ng đã mụ mị hẳn đi:)| Có đứa nào biết chỗ học nhảy cổ điển ở gần nhà tao ko bảo tao với nào
 
Mọi người nếu có đi chơi thì phải thông báo rộng rãi chứ???
Đi chơi thì chịu khó phân công gọi điện cho nhau cái nhẩy? Càng đông càng vui mà
 
Nhà tao xa thế này, lại chẳng mấy khi lên net, không báo thì làm sao tao đi chơi???
 
Hic đã đi chơi đâu mà bọn mày làm loạn lên thế, hình như tuần sau tụ tập nhà cô Hạnh huh, để tao hỏi bọn nó xem thế nào rồi báo lại bọn mày nhé;)
 
Vacc anh ah, mà sao anh mượn đĩa của cô làm cô kêu ca mãi:D
Chiều nay 2h ở rạp Dân Chủ đứa nào đi xem phim thì đến nhé;)
 
mấy hôm liền mới được lên net,nghe con Dương dọa tẩy chay phải vội post ngay.trời ơi,hôm qua tao bị ốm bọn mày ạ.Sáng bị đau bụng,sau đó còn sốt 39,1 độ.Nghe mẹ tao nói có thể thế là đau ruột thừa phải mổ tao sợ quá ngồi khóc cả buổi chiều.Đến tiêm tao còn sợ nữa là mổ.Sau đó đi khám,sáng nay lại đi học nhảy được như thường.Ở cung cũng có mấy lớp dạy nhảy cổ điển đấy Zz ạ,nhưng toàn thấy các cụ về hưu đi học thôi.
Nói chung là rủ đi chơi thì nên gọi điện rủ cả lớp,tại vì lớp mình số đứa hay lên net chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.Như tao bây giờ vào mới biết chiều nay lớp mình đi xem phim thì đã quá muộn rồi.Mà kể ra hè tụ tập cũng khó thật,đứa thì đi học,đứa thì đi chơi.
Nghỉ hè tao chỉ được lên net có 1,2 lần một tuần thôi,chưa gì con Dương đã đòi tẩy chay tao.Tại vì thằng em tao nó cũng được nghỉ hè,mà nó thì ko để cho tao lên net đâu.Thằng em tao nó tai quái lắm.Cứ bật máy lên là nó tắt đi.Hu hu hu,chúng mày thật hạnh phúc vì có em ngoan.Tú ơi,chiều ay đi học thầy Nghiêm nhớ mang quà ho tớ nhé.Bạn Nga luôn sẵn sàng đợi quà của các bạn













 
Sao lớp mình cứ định đi xem phim là lại bị hủy bỏ thế nhir?:( Số rõ là khổ, rạp DC chó chết vẫn chưa chiếu Shanghai knights, Johnny thì nhiều đứa xem rồi cuối cùng lại ko đi được, tức quá đi:(:)((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên