Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hehe lâu lâu ngại post bài,chứ thực ra vẫn thường xuyên lên theo dõi tình hình các bạn hiền và kết luận đưa ra là dù đã mỗi đứa 1 nơi xa xôi cách trở (ngắn nhất cũng fai =khoang cach giữa tớ với,Toanh,Vũ,HD,VH...=chiều dài sân bóng rổ của ep ti iu=đường chim bay từ nhà B sang nhà E cũng của eptiiu :D ) thì các bạn vẫn xứng đáng là những cánh chim/bướm đầu đàn của Anh1...vì vẫn cứ cái phong cách rẻ tiền ko ai đắt = :))

Chính vì lâu lâu ngại post bài (mấy tuần chứ mấy nhể :D)nên mình 0 get used to lắm, có nói năng lăng nhăng hay nhạt nhòa,ko liên quan j thì cũng no offense nhé,chứ ko là ngày mai lại post bài tiếp đấy :))

Thôi ko đùa nữa,nhớ mọi ng` ra phết (trừ con Toanh ra vì nhờ nó mà cơ hội nghe tiếng chuông đầu h ở trường ngày càng nhỏ nhoi),sau 15/10 cta nên tổ chức cái j đấy chứ nhỉ? :D

PS: mà thông báo với mọi ng` là HD của cta bây h cực biến chất.Chi tiết sẽ rõ ở kì sau?
 
Hic Hoàng Dương biến chất ý hả? Trời nếu cái lớp của HD còn cải tạo được HD hơn cả lớp mình nữa thì ... nên xem xét lại ép ti iu quá ;;) À Dương ơi có việc cần nhờ :p khi nào lên YM gọi tớ cái nhé :D việc đơn giản thui k khó khăn nguy hiểm như lần trước đâu :))
 
Nguyễn Thùy Dương đã viết:
PS: mà thông báo với mọi ng` là HD của cta bây h cực biến chất.Chi tiết sẽ rõ ở kì sau?

Bắt quả tang con NgDương nói xấu Cán Bộ :)) Chết chết... mới xa nhau vài tháng mày đã thành thế này rồi :)) :)) Nhớ những ngày chúng mình cùng nhau nói với nhau những câu rẻ tiền chẳng ai hiểu gì nên ngoài mình ra không ai thèm nghe :mrgreen: :)) :))
 
Đọc những dòng mọi người viết mà tớ thực sự ko chịu nổi nữa... Tuy tớ cũng ko có cơ hội học lớp 12 cùng cả lớp, trải qua những ngày thi tốt nghiệp và đại học căng thẳng, nhưng tớ vẫn luôn thuộc về lớp mình mà đúng ko... Tớ thực sự là nhớ lớp mình nhiều lắm, nhất là những ngày này, khi mà mọi người bên East Coast đang gặp nhau, đi chơi vui vẻ... Tớ ở bên này, cảm thấy sợ hãi đến chính căn phòng của mình, cái giường của mình nữa... Mỗi khi quay trở về, ko phải là một cảm giác bình yên dễ chịu mà là một nỗi cô đơn trống trải đến rợn người...

Tớ rất nhờ những ngày tháng cả lớp bên nhau thời lớp 10, 11, cả cái lần lớp mình bị Budo bắt trốn xếp hàng rồi kéo đến nhà cô nộp bản kiểm điểm nữa... Đối với tớ bây giờ, những kỉ niệm ấy, những hình ảnh ấy, sao mà đẹp đến thế, trong sáng đến thế... Bây giờ mỗi đứa một phương rồi, ko biết bao giờ mới gặp lại đủ mặt nhau vào một ngày nữa? Cuộc sống bây giờ ko còn đơn giản, hồn nhiên như cái ngày xưa ấy nữa. Bao nhiêu bận rộn, lo lắng, bao nhiêu trách nhiệm, ưu phiền đè nặng... Biết bao giờ tìm lại được những ngày tháng ấy... Giá mà lúc này tớ đang được ngồi trong lớp học với lớp mình nhỉ, dù có phải bị Cử đuổi "Em cút ra khỏi lớp", hay là bị Budo nói "Nhờn chó, chó liếm mặt"... thì tớ cũng vui lòng...
 
@ ND: Chào co-sleep :D Mày ăn nói kiểu j thế [-x Mai mà mày ko post bài mới offensive :nono:

HD biến chất ý huh :D Mẹ mình mà lị :D Chắc là bây h mới bộc lộ bản chất, chứ ko phải là biến chất đâu :-?

Mà nghe nói bọn mày đi học ở ép ti iu phải mang theo Chinsu hoặc Knor cho đỡ nhạt huh :mrgreen: Ở Ép Ti Iu mang 1 thì ở BK mang 10 :((

Đã bao h cô giáo Lịch Sử Đảng của mọi ng thú nhận là fan ruột báo HHT chưa :confused: :)) Mà nghe truyền thuyết kể thì hs trường Ams đang tẩy chay báo HHT, đúng ko Zz ?? :D Cô LSD này dễ xương lắm :D Hs làm việc riêng thì cô ý ktra vở, thu từ điển, chửi rủa loạn xạ :madflame: ( Tao chưa bị bắt đâu nhé :)>-) Thế mà hôm qua khi đang giảng về đ/c Ng Ái Quốc đi tìm đường cứu nước, được một lúc đã thấy cô say sưa về hàng xóm của cô tự tử rồi phải vào bệnh viện :o Rồi hình như cô sực nhớ ra :!: cô đang đi trệch với nội dung chính, cô vội vàng " Thôi thôi, thế bây h chúng ta sẽ quay trở về với cậu bé đó." ( Lại một chủ đề khác mà lúc nãy buôn nhanh quá, cô chưa nói hết thì phải ) 8-} Cả tiết 2 ngồi nghe cô líu lo về phim VN, HQ, để lấy dẫn chứng cho LS, thằng nào mà ko nghe cô kể chuyện, ngủ gật thì mời đi ra ngoài :argue: :mrgreen: Mọi người cho một tràng pháo tay đi nào =D> :drummer: :guitar:

Còn nhiều sự tích về giảng viên Ết Chiu Chi K lắm :D Nhưng thôi mời các bạn Ép Ti Iu lên biểu diễn đã :D Tại hạ tài hèn sức kém, ko dám nhiều lời :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Motorbike của tớ giống của Mrs.Hạnh lắm sao? :l
Ah không giống nhiều đâu, trừ kiểu dáng hãng, loại máy là giống thì soulmate cũng khác cô ý ở cái màu của điện thoại:D Của cô màu đen

@Bố: Xưng hô cho đúng một tý đê! ND là co-bather của con chứ[-x Nó chỉ là co-sleeper của bố thôi.
@ mọi người : HD không biến chất bởi lớp mới của nó đâu, đơn giản là ảnh hưởng của lớp mình bây giờ phát huy tột độ...hix:D
 
hì hì , tui vẫn dùng cityphone cho rẻ ...

buôn + nhắn tin bét xì nhè mà cũng chi 150.000
 
Đức kể chuyện nghe hay vãi :D Ấy có giề làm script cho Gala cười được đóa :))

Bảo Thư ơi: hic hic, năm ngoái trước khi tới tớ cũng hãi...nhưng té ra vẫn có bạn dù mới đầu ghét ơi là ghét. Có con bé SG giờ ngày nào cũng n ói chuyện tâm sự rất vui...Tớ biết ấy cô đơn buồn lắm :(( nhưng thôi cố lên nhé Những người ấy mới gặp tất nhiên ko = bạn thân nhất nhưng cũng giúp ấy bớt trống trải mà :) ...Trời ạ tất nhiên cả lũ vẫn có n gày gặp lại chứ. Dù ấy có ở tận CA :D Vừa nãy gọi điện nói chuyện được có tí chán wa. Tớ phải về mai đi làm sớm còn Cm với Toàn cũng p hải bò đi kịp chuyễn xe :( Thôi có gì YM voice nha' :D hay Skype đê (cai' này tốt hơn :p). Khi nào bùn quã nói vài ba câu cũng được. Khổ thân...
Hơ hơ hôm nay tớ lại được dịp thi triển tài nhiếp ảnh, bà con đón xem nhá. Ảnh kinh dị, rẻ tiền lẫn...đúng chuẩn mực của cái dẹp :D cũng cóa.
HIc chồng Diệu lại bay đi phương trời nào :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Hương Giang đã viết:
Tớ thì ko dám xem lại cả ảnh của lớp mình nữa:)) bây h đến lớp và đi về như một cái bóng, chơi quanh quẩn với vài đứa Ams cũ, chẳng bao giờ dám nghĩ đến lớp mình, để sống bt thì ko được nghĩ đến:D


Giang ui, tao thấy cái bóng của mày bay thơ thẩn trong lớp cũng choáng nhiều chỗ lắm mà, đừng tủi thân.

Công nhận vào iir thấy chán cả người. SV trường tớ chia thành 2 trường phái ăn diện:
1) chuộng kiểu quần tụt nhiều túi bùng nhùng như của "ai đó" một năm đã lâu.
2) thản nhiên mặc đến trường những cái váy người ta chỉ mặc đi hội hè.

Siêu chán!!! [-(
 
Con Dương thật là chây, nghe nó ba hoa 1 hồi về mobile chê này chê kia hóa ra là để tán tụng con mobile của nó [-x
 
@BT: anh đồng ý với mày. Ở bên này chán kô tả nổi, học 1 năm chẳng có gì đáng nhớ cả, chẳng vui cũng chẳng buồn, cứ đều đều...
Mày nhắc đến vụ đến nhà budo xin lỗi vụ kô đến chào cờ anh mới nhớ ra, lúc mà budo đang thao thao bất tuyệt về "các em phải biết khiêm tốn = 10 lần tự kiêu" thì anh nói nhỏ sau lưng thằng Vũ "4 lần thôi cô ạ" làm nó buồn cười quá nhưng cứ phải thở dài để khỏi bị budo phát hiện. Chài, nghĩ lại còn thấy buồn cười.
 
Trời, lên đây toàn thấy mọi người đọ điện thoại thế này...Tớ dùng cái Sony Ericcson Z500...một hôm thì phải đánh rơi mấy lần...May mà máy rẻ tiền.

Ở đây hôm qua vui quá, Toàn với CM đến...4 đứa (tớ, Toàn, CM, với XP...) ngồi nghịch mãi.. Diệu hiện giờ đang mất tích (theo lời của đứa cùng phòng của nó thì nó đi Connecticut rồi..lạ thật) Lâu rồi mấy đứa không gặp nhau nên cũng thức gần như suốt đêm...Sáng nay tớ vừa tiễn CM đi rồi vì chiều CM phải đi làm. Toàn vẫn đang ngủ. Chắc tí nữa phải dựng nó dạy tại chiều nay cũng về nốt rồi. Mấy đứa đến ngắn quá nhưng thôi tạm vậy. Đợt tới nghỉ rồi tụ tập nhiều hơn. Có gì hôm tới mấy đứa sẽ upload ảnh cho mọi người xem...

@BT: cháu ơi...hôm qua đợi điện thoại cháu mãi mà không được...THôi để hôm tới thi xong, bà sẽ gọi cho cháu vậy. Love...:x
 
Tớ xin hỏi một phát: Mọi người trong lớp, có ai ko yêu quý lớp ko ?? :-? Đương nhiên là có rồi :x Thế đương nhiên là mọi người cũng phải yêu quý trường Ams, tớ ko nhầm chứ :-? :)

Thế mà bây giờ, có một thằng ko biết ở đâu ra, đặt điều vu khống trường Ams, tố cáo trường Ams bạo lực, xã hội đen, "ma cũ tra tấn ma mới", :o rồi viết một bài dài thoòng trên một tạp chí teen nổi tiếng phát hành toàn quốc. /:) :?: Liệu mọi người có thấy bực ko ?? :mad: Một trò chơi, tuy ko phải ai trong lớp mình cũng biết, nhưng khá phổ biến và được ưa chuộng ở 01-04 và các khóa dưới, một trò chơi tuy có phần nghịch ngợm và nguy hiểm :|, nhưng bây giờ được đăng lên báo với một cái tên mỹ miều là "màn chào hỏi của đàn anh đàn chị" hay "bạo lực học đường trường Ams" b-( ?? Liệu mọi người có thấy bất công không ?? Chỉ với vài thông tin, nghe lỏm đâu đó, cộng với một trình độ văn chương khơ khớ, tác giả đã viết lên 1 trang đầy những điều nhảm nhí, dối trá, vu khống. Ngay cả những nạn nhân trong bài báo, những người "bị nhiều thương tích", "nghỉ học", và "mãi mới dám đi học lại" sự thật là những thành viên, những fan nhiệt tình của trò chơi này. :o:

Báo Hoa Học Trò, một tạp chí khá nổi tiếng cho giới teen, ko mở điều tra, ko theo dõi, đã "ngây thơ" đang một bài báo như vậy cho phát hành toàn quốc. :idea: Vậy danh dự trường Ams để đi đâu ?? Thử tưởng tượng, sau này mọi người ở đây trong một lúc mặc áo đồng phục trường Ams ra đường, đầy tự hào :)>- nhưng tiếc thay lại nhận được những cái nhìn, những lời xì xào, dè bỉu của những ng ko biết thật hư ra sao /:) Liệu mọi người có ức chế không ?? X( Bây h thời đại thông tin, vù một cái, đã có hàng trăm ngàn người đọc báo, cũng như ko đọc báo, biết được về trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, là một ngôi trường bạo lực, một ngôi trường mà các đàn anh đàn chị "xử lý" những kẻ "ngứa mắt" !!! @-)

Chúng ta là những con người đã gắn bó với trường, ít thì 1 năm, nhiều thì 5-6 năm. Câu hỏi đặt ra bây giờ là làm thế nào để khôi phục lại danh dự cho trường Ams chúng ta ?:?: Đã có nhiều ý kiến, người đến tòa soạn yêu cầu, người đề nghị khởi kiện( vì nhà báo đăng tin sai sự thật đã là vi phạm phát luật rồi, nghe mấy chị nói thế, hình như đúng) . Các khối sáng chiều thậm chí đã tổ chức petition đi xin chữ ký khắp trường để đưa lên tòa soạn báo HHT. Tuy nhiên, theo những j nghe được của những người đến tòa soạn hôm đó,:-s các anh chị "đáng kính" vẫn khẳng định những điều mình viết, một mực cho rằng DSBA ( Down Stairs By Ass- tên trò chơi) là một thế lực đen tối >:) ( ko hiểu đã học hết vỡ lòng chưa?? :confused:. Khi được hỏi về bằng chứng, chị thư ký tòa soạn đã thanh minh rằng " Các em ko có quyền j để xem cả", và còn nhấn mạnh "HHT đã chơi đẹp" . Điều này đánh giá cách làm việc ko công bằng, cẩu thả và thiếu tính chuyên nghiệp của một tờ bào "nổi tiếng". Báo HHT cũng đã làm một bài phỏng vấn thầy Điện để thêm phần thuyết phục, tuy nhiên thầy đã khẳng định chưa hề nghe phản ánh nào từ phía học sinh. Tuy ko giúp được thêm cho việc tố cáo DSBA, bài phỏng vấn dễ làm cho ng đọc nghĩ rằng GV trường Ams ko quan tâm, hiểu biết về học sinh. :-B Qua sự cường điệu hóa, bịa đặt của ng viết, cũng như sự bê tha trong công tác của ban biên tập báo, danh dự và thể diện của toàn bộ học sinh trường Ams đang bị đe dọa !!! :argue:

Hiện vẫn chưa biết báo HHT sẽ phản ứng ra sao trước sự phản đối và phẫn nộ của các học sinh trường Ams. Thông tin sẽ đầy đủ hơn vào sáng mai. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.

Tuấn Đức ( thực hiện) -


Đùa, lộn cả ruột, mất ngủ luôn 1 đêm :| Bây h mệt quá, có j sẽ update thông tin từ trong 04-07, "những nạn nhân xấu số" của DSBA và HHT cho mọi người sau. Cả lớp mình thêm chữ Anti-HHT vào signature đi. :angry:

http://www.hn-ams.org/hao/tintuc/truong/0.867.1.18.html <-- Trần Giang thực hiện. Mọi người đọc qua cho biết

Sẽ sớm đăng tải toàn bộ nội dung bài báo cho cả nhà. Bây h nghỉ tí. Hết hơi rồi /:) Chưa bao h mình thức qua đêm mà ko phải vì lớp mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HHT lúc nào chẳng thế. Ngày xưa lôi chuyện thằng Đan trường ra. Bênh nó, rồi tới thằng bầu nó, lại bênh tiếp, liên tục như thế cho tới khi hết cái để viết..Rồi thằng khỉ gió gì F5 cãi vã, nói chugn là cố moi móc để 2 bên liên tục có cái để nói, để HHT bán được nhiều. Thật ko ngờ có ngày trương mình bị lôi vào. Nhục wa là nhục :(( Bịa gì mà giỏi thía ko bít. Má ơi bọn này láo wa, nói là mình chuyên nghiệp hả? :D :))
 
Trích nguyên cho cả nhà đọc:

Bạn Giang Loa nhà nghèo bé nhỏ đã viết:
DSBA - " màn chào hỏi" hay " bắt nạt học đường" ?

Ghé thăm web của HN-Ams, tớ thấy có một cụm từ lạ: "...không khéo thì lại bị DSBA thì chết!". Tò mò về cụm từ lạ đó, tớ quyết định tìm hiểu về nó!


I. DSBA là gì ?
Qua một sô bạn bè ở trường HN-Ams tớ được biết DSBA là viết tắ của cụm từ tiếng Anh: Down Stairs By Ass - có nghĩa là: "Đi xuống cầu thang bằng bàn tọa". Nghe mô tả thì khá là rùng rợn: Hai người tóm 2 chân của 1 người và lôi xềnh xệch xuống cầu thang. Nói về hình thức thì khá là "phong phú": Đi lên, đi xuống, đi theo đường ziczac (xoắn), đi sát mép và vòng lại ở cuối cầu thang ( quẩy), đi đôi (hay đi bè), đi một tầng, hai tầng hay ba, bốn thậm chí là bốn tầng cả lên cả xuống. Quang cảnh khi có người "đi cầu thang" khá đông vui, có nhiều người xem và "cổ vũ"?!

II. DSBA - Liệu có còn là một hình thức chào hỏi?
Có lẽ do hầu hết các "nạn nhân" của trò này đều là "ma mới" nên nó đã được hiểu dưới dạng "chào hỏi". DSBA không trừ thành phần nào cả, "ma mới" đén trường, giới học sinh "quý tộc" và cả giới mọt sách cũng bị "sờ đến". Thậm chí dân thường không làm cũng ko tránh khỏi chịu chung số phận. Nhưng vì sao bạn lại bị DSBA?

Nếu bạn chẳng may làm "ngứa mắt" cs bậc đàn anh, đàn chị trong trường! Cấp độ trừng phạt sẽ tỉ lệ thuạn với tội lỗi mà bạn "sơ ý" phạm phải. Nhẹ thì đi xuống một tầng, nặng thì vừa lên vừa xuống, vừa "xoắn" vừa "quẩy"...bốn tầng liền!!! H. - một bạn trai lớp H2 đang giữ kỷ lục đi lên đi xuống 4 tầng liền mà vẫn "bình an vô sự": "Càng chống cự thì chỉ càng thiệt thân thôi. Cách tốt nhất là cố gắng lựa từng bên cái bàn tọa yêu dấu của mình mà xuống từng bậc, đỡ đau hơn nhiều đấy! Nếu không, nhẹ thì cũng gãy móng tay, rách quần áo, nặng cũng bong gân, gãy tay chưa biết chừng ( :)) :)) Càng viết càng thấy lố, muốn khạc cho vài bãi X( ).

III. Tiếng nói của mọi người ra sao?

Điều đáng ngạc nhiên là nhiều giáo viên trong trường không biết một chút gì về trò "chào hỏi...bạo lực" này. Còn các phụ huynh đi học về tay chân bị trầy xước, quần áo bị rách, song hỏi thế nào cũng nhất định không chịu nói, có bạn trả lời bừa: ngã xe.

Đén lúc hỏi các bạn cùng lớp của con mìn thì mới biết rằng con mình là nạn nhân của hình thức bắt nạt học đường mới. Định làm căng lên nhà trường nhưng sợ con tiếp tục làm nạn nhân nên thôi, hi vọng chỉ bị một lần rồi sau đó cũng yên ổn. Cũng có một số bạn về nói với bố mẹ và sau đó thì tha hồ lãnh đủ.

B., ngừơi đang giữ "kỉ lục" là đi 3 tầng vừa đi xuống vừa xoắn kể lại rằng: "Thực ra lúc đó tớ rất sợ hãi và hoảng loạn, nhưng không có đủ can đảm nói với phụ huynh vì có thể sẽ bị nặng hơn. Phải gần một tuần sau tớ mới dám đi học lại.".

-Giang Loa-

Còn phần phỏng vấn thầy Điện nữa, nhưng hết hơi rồi:D với cả ko có j lắm. Thầy Điện khẳng định là chưa nghe phản ánh nào hết.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên