Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nono:nono: Chú K nhầm roài :mrgreen: bọn mày có di động, đi đi cũng phải vác vài trăm g theo người, mệt sớm chứ sao :nono: Của tao thình thoảng mới nhấc lên :D Mà tao đang đố DĐ của bọn mày có ăng-ten dài như tao cơ mà :madflame: :smoking:
 
Bệnh quá, nhưng công nhận cái điện thoại Samsung kia vãi hàng cô nàng, bao h phỉa đi chôm chỉa mốt cái mới được :D
 
^_^, lớp mình đúng là bàn chuyện điện thoại xôm tụ thật. Không có điện thoại cũng đâu có chết người.

@ Em Phương: *_*, chồng đâu có đọc kĩ cái bảng thông báo. Tưởng là mountain khác nên mới hớn hở đi đấy chứ. Hic, lại tưởng phải work lúc 2;30PM, chạy khổn khổ về nhà, vừa kịp đến Office, gặp cô supervisor cười rất tươi:" Em work cũng được nhưng không được paid." Thế là về nhà ngủ.

@ Ly: Diệu cũng đang định thay cái avatar trên facebook nhưng mà ngại quá.

@ all: lớp mình ở nhà update tình hình Vn đi chứ. Bão bùng thế nào? Trường lớp ra sao? T_T, lên đây toàn thấy posts của Toàn...NO COMMENT!!!
 
@BT: ^^, sorry trước nha. Nhưng nếu BT vô đây thì có phải vui hơn nữa khồn?
 
*_*, nhưng mày post nhiều bài một lúc.
BTW, em ở trong avatar là em nào thế?
 
:drummer: :guitar: :beerchug: Tự do rồi bà con ơi :)) :)) Roommate đi về nhà rồi, 4 hôm nữa bạn ấy mới viền :drummer: tự do rồi :beerchug:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bó tay với mày Ly ạ :D Roommate mày là ng thế nào mà mày sung sướng thế :-? Có bằng ĐG ko :-?
 
Nhân tiện chuyện điện thoại..:D Điện thoại avatar của CM là giống hệt của cô Hạnh đấy:)) B-)
 
@ Diệu: ko hiểu ý mày lắm ^^, nhưng nếu ý mày là tao nên vào MHC thì sẽ vui hơn thì... hì hì, đừng đụng đến nỗi đau tao đang phải trải qua mà ^^, anyway, trường tao tuy ko có mọi người nhưng cũng có những thứ rất đáng trân trọng... Tuy bây h tao ngồi nhớ mọi người nhưng tao cũng tự an ủi là it wasn't for nothing ^^.
 
Lớp mình ơi, 10/10 đi chơi chào mừng giải phóng thủ đô thân yêu cái nhể!!!:D
Tớ đề nghị đi một vòng Hanoi. Qua các nhà thầy cô (Cô Thoa--> Cô Oanh--> Cô Hạnh--> Chú Trực) sau đó còn thời gian thì đi hát Ka ra ("mời anh vào quán ka ra... Ô kê em đã mở ra sẵn sàng...:D)

Dạo này chán quá, đến chết mất:(( Học mới lại chả hành... không thể nào mà tiêu hóa đc(chết, lẽ ra phải post vào nhật ký chứ nhỉ:D) :((
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Bó tay với mày Ly ạ :D Roommate mày là ng thế nào mà mày sung sướng thế :-? Có bằng ĐG ko :-?

Roomamate nice nhưng tao thích ở 1 mình :D Không bằng ĐG :D :D
 
Mấy lần trước roommate cứ 2 tuần về nhà 1 lần, tuần này chả thấy nó về gì cả chán thía ;;) :D
 
Nguyệt Minh đã viết:
Mấy lần trước roommate cứ 2 tuần về nhà 1 lần, tuần này chả thấy nó về gì cả chán thía ;;) :D

:)) :)) ối NG Minh Ơi là NgMinh :)) :)) Ấy cũng thích ở 1 mình à ? ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Toanh đã viết:
Xem lại ảnh của lớp Có cảm xác bùn cười lém, thấy gắn bó và nhớ vô cùng Có lẽ, à mà ko, chắc chắn sẽ không bao giờ có được một tập thể tuyệt vời như vậy nữa đâu nhỉ…. Mọi thứ đều thay đổi nhưng những gì thuộc về Anh1 02-05 sẽ mãi là như vậy Ko có j có thể thay đổi được. Nhớ từng khuôn mặt, từng giọng nói, nhớ lắm Nghĩ lại thấy mình yêu quí từng “cá thể” trong cái “quần thể” đó. Tất cả những gì có về lớp đều thật ngọt ngào… Đọc lại bài viết của Bảo Ngọc: “… khi nào thấy mỏi mệt chúng mình sẽ cùng quay lại và nhìn về một hướng …” Lại còn cái bài Viva4ever này nữa chứ. Nhớ mọi người quá!!!! Nhiều lúc cũng cảm thấy mình không muốn mở lòng ra đón nhận những người bạn mới vì những người bạn, vì lớp học mình đã từng có thật tuyệt với quá Sẽ chẳng có ai bằng được đâu, không ai bằng được… Nhớ những lúc cả lũ cười phá lên như một lũ điên, những lúc mắng chửi nhau chẳng ra gì, nhưng mà chỉ cần nói một thôi là cả lũ đã hiểu mười rùi Còn bây giờ thì… Thật đúng là con người ta thừơng không biết quí trọng những gì mình có cho tới khi nó đã vụt mất
Thôi thôi ngay, ngớ ngẩn quá, bị kí rì nhập hồn thì phải
Luv ya all so much
Mọi người cố gắng nhé Cả mình nữa

Tớ thì ko dám xem lại cả ảnh của lớp mình nữa:)) bây h đến lớp và đi về như một cái bóng, chơi quanh quẩn với vài đứa Ams cũ, chẳng bao giờ dám nghĩ đến lớp mình, để sống bt thì ko được nghĩ đến:D
 
Toanh đã viết:
Xem lại ảnh của lớp Có cảm xác bùn cười lém, thấy gắn bó và nhớ vô cùng Có lẽ, à mà ko, chắc chắn sẽ không bao giờ có được một tập thể tuyệt vời như vậy nữa đâu nhỉ…. Mọi thứ đều thay đổi nhưng những gì thuộc về Anh1 02-05 sẽ mãi là như vậy Ko có j có thể thay đổi được. Nhớ từng khuôn mặt, từng giọng nói, nhớ lắm Nghĩ lại thấy mình yêu quí từng “cá thể” trong cái “quần thể” đó. Tất cả những gì có về lớp đều thật ngọt ngào… Đọc lại bài viết của Bảo Ngọc: “… khi nào thấy mỏi mệt chúng mình sẽ cùng quay lại và nhìn về một hướng …” Lại còn cái bài Viva4ever này nữa chứ. Nhớ mọi người quá!!!! Nhiều lúc cũng cảm thấy mình không muốn mở lòng ra đón nhận những người bạn mới vì những người bạn, vì lớp học mình đã từng có thật tuyệt với quá Sẽ chẳng có ai bằng được đâu, không ai bằng được… Nhớ những lúc cả lũ cười phá lên như một lũ điên, những lúc mắng chửi nhau chẳng ra gì, nhưng mà chỉ cần nói một thôi là cả lũ đã hiểu mười rùi Còn bây giờ thì… Thật đúng là con người ta thừơng không biết quí trọng những gì mình có cho tới khi nó đã vụt mất
Thôi thôi ngay, ngớ ngẩn quá, bị kí rì nhập hồn thì phải
Luv ya all so much
Mọi người cố gắng nhé Cả mình nữa

Tớ thì ko dám xem lại cả ảnh của lớp mình nữa:)) bây h đến lớp và đi về như một cái bóng, chơi quanh quẩn với vài đứa Ams cũ, chẳng bao giờ dám nghĩ đến lớp mình, để sống bt thì ko được nghĩ đến:D
 
Nói chung thi di động bây h đú ko có kịp :D, cứ vừa phải thôi, mấy chú N90 vơi N91 vẫn fai kính cẩn nghiêng mình trước chú này thôi (lí do sẽ đc đưa ra o cuối bài):

6020.jpg


6020_2_w.jpeg


Có 2 màu cho bạn chọn lựa là ghi và trắng nhg nghe nói ở VN bạn chỉ đc chọn màu ghi đơn giản vì 0 có cty nào nhập màu trắng :))
Thực ra vấn đề này cũng thường thôi vì bạn dễ dàng mua đc những chiếc vỏ rất xinh xắn,long lanh,lung linh trên ebay như thế này http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dl..._RSCC_Pr12_PcY_BIN_Stores_IT#ebayphotohosting

tóm lại tao thích chú này vì đây là máy của tao, ko thích ko đc lol, và lí do quan trọng 1 để mấy chú N90 vơi N91 vẫn fai kính cẩn nghiêng mình trước chú này cũng là vì đây là máy của tao :)) (xin lỗi nếu có ko liên quan :)) )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên