Chào mọi người. Tớ lên trường từ mùng hai mới đến hôm nay mới lên thông báo tình hình được (bị Diệu và Phương giục ngày hôm qua). Các chương trình orientation ở đây rất nhiều và ngày nào xong, tớ cũng mệt lừ...10h, 11h đã buồn ngủ rồi mà sáng thì 6h đã bình minh ( ngược hẳn với thói quen ở nhà, cũng chẳng biết sao nữa..chắc chỉ được một thời gian đầu). Lúc 10h30 hôm nay tớ bị ngủ gật, giờ vừa tỉnh dậy.
Chưa xa gia đình bao giờ nên tớ cũng có một cảm giác là lạ. Hôm đầu gặp Diệu và XP, tớ rất vui mừng bởi dù sao có hai đứa, tớ cũng cảm thấy an tâm hơn. Còn hơn là đến mà chẳng biết ai, đi đi lại lại chào mọi người rồi lại quên tên họ và rồi họ chắc chắn quên tên mình ( what's your name again? Oh it says on your name tag..okieee...Đu-ong...) Ba đứa cũng đứa nào việc đứa nấy, nên trong những ngày vừa qua, bọn tớ cũng chỉ gặp nhau vài buổi. Hôm qua ba đứa được một chị ở trong trường mời đến nhà ăn phở và chơi monopoly mấy tiếng liền (Broke and shattered, cả ba đứa, bắt đầu từ tớ rồi Phương và Diệu

) Dù mới có mấy ngày không ăn đồ Việt nhưng chưa kịp chiêm ngưỡng ba bát phở thì tớ, XP và Diệu đã làm hết sạch rồi. Đã thế đến lúc tối về còn tiếc rẻ một bữa nên lại đi ăn tại trung tâm. Sau đó vừa ôm bụng vừa cười là sao mình ăn nhiều thế. Bọn tớ còn đùa là đầu năm học các bé MHC gầy gòm ốm yếu, cuối semester này có lẽ 100% các bé sẽ tăng cân..*_*
Mới đến có hai, ba ngày nên tớ cũng không thể nói được hết nhưng tớ thấy môi trường ở đây rất vui và hợp với mình. Tớ chỉ cần quen với một điều là khi nhìn thấy một đứa tóc ngắn, mặc đồ con trai, nhìn giống con trai, giọng giống con trai...đó chưa chắc đã phải là con trai. (weird thing, I'll tell later) Ngoài ra thì hai bạn cùng phòng của tớ cũng rất tốt và dễ chịu. Diệu ở ngay cùng tòa nhà nên chạy lên xuống cũng dễ...còn có gì đi bộ một đoạn sang chỗ XP. Nhìn chung là mọi việc suôn sẻ...Ngày mai là chúng tớ khai giảng rồi và ngày kia sẽ bắt đầu học. Khai giảng bọn tớ phải cùng mặc màu của lớp là màu xanh lá cây. Có gì sẽ chụp ảnh cho mọi người coi. ^_^
Diệu đã mang đĩa của lớp cho tớ và Phương rồi. Tớ xem thấy rất cảm động vào lúc cả lớp hát When the children cry và tất cả mấy đoạn xem đều rất vui. Xem xong tớ thấy rất nhớ lớp và có cảm giác hơi tiếc rằng mình không được ở nhà cùng tham gia với mọi người. Thanz Đức và Vũ đã làm đĩa nhé, visual effects và mấy cái insertions rất hay!

Mọi người ở nhà đã bắt đầu học chưa? Các bạn ở Sing và Anh học đến đâu rồi? Mọi người ở bên này chắc cũng đã học rồi bởi hình như trường tớ là học muộn nhất rồi. Có gì mọi người lên thông báo tình hình nhé. Mấy hôm nay tớ ít lên mạng nhưng trong những ngày tới sẽ cố gắng lên thường xuyên hơn. Chúc mọi người bắt đầu một năm học mới thành công và may mắn! :x
@ CM,BT, Ng.Minh, Toàn, Ly: Tớ/Bà/Chị chưa có điện thoại bây giờ. Khi nào có (chắc khoàng tuần sau), tớ sẽ liên hệ với mọi người. Ah mà Ly ơi , số điện thoại của ấy là gì vậy? Ấy đã đỡ phải chạy đi chạy lại chưa?
@ Vũ: con ơi, con lên mạng toàn những lúc dì đi học...chán thật...có gì để xem thời gian nào tiện hơn, ...dì sẽ viết thư cho con vậy.
Hiện giờ tớ mới có địa chỉ hòm thư:
Duong Tran
3405 Blanchard Campus Center
Mount Holyoke College
50 College Street, MA 01075