Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Được, hôm đấy sẽ cử thằng Vũ đi dẫn đường Nói chung chuyện đi lại thế nào cũng phải bàn bạc kỹ

Ố, sao lại dòng mình vào thía? Có phải là về nhà mình đâu chứ??? :((
Có tip hông zậy? ;;)

Hurray!!! Lớp mình máu lửa óa, khiếp, đọc đau cả mắt:d Lúc nào cũng thế này thì thik óa cơ
Thích lúc này thôi kụ nhỉ?:D Sau khi nhìn thấy cái bill thì...:-&

@ bố: Đừng có nói lung tung! Mà con bảo này, cái Boeing nhà con hỏng rồi, nên phải sắp xếp nhân sự cho cẩn thận vào hãy đi nhá! Không thì cùng tạm cái Concord mà bố hay dùng đi chợ cũng được, mỗi tội hơi bị bẩn!!!B-)

Bạn nào có Cadillac thì cho cả lớp mượn tạm đi một hôm, đành dùng loại hàng chợ đấy vậy!!!
 
Ah, quên, còn một vấn đề là trưa về nhà thằng bố tớ thì ăn gì??? Thật ra thì việc ăn nên giản tiện đến mức tối đa, chơi là chính. Cho nên tớ đề xuất mấy cái y kiến:
- Ở gẩn đấy có hàng phở Lộc Ninh rất ngon (dù bia hơi chán ốmB-) ) mỗi tội hơi bị đắt!!! 8000 một bát phở nước, nhưng rất nhiều phở và thịt, no phết.
- Ăn mì cốc cho xong, ăn xong vứt cốc luôn, đỡ phải mua bún chả về nhà bẩn tưởi, chẳng ai dọn, ra hàng thì vừa nóng vừa chật vừa bẩn.
- Hay là ăn cơm hộp? Rẻ thối ra cho nên chất lượng tầm thường...@_@
- Còn nếu thích dở rắm dở thối ra thì tại sao không nấu một nồi cơm to đùng, luộc rau muống và ăn với lạc rang cùng trứng tráng??? Làm cũng nhanh, dễ mà vẫn ăn ngon??? Mỗi khâu rửa là hơi bị vấn đề!!!

Mí lị cái chuyện đi lại, thì ai đi với ai thì chắc chắn luôn, xong rồi đăng ký trước đi, đến đấy cứ đúng đôi đúng cặp mà chiến!!! Giả dụ như Ánh Dương đèo Hoàng Dương là không có gì phải bàn. Bảo Ngọc nhà gần cháu Hằng thì đèo nó (à mà cháu Hằng đã ra chưa???) ví dụ thế... Huy động tối đa xe. Yên tâm có chỗ để. Dù đã thiệt hại xe của thằng Toàn, Tú và Trần (hmm...:( ) nhưng may ra kiếm được xe của Mai Hương...(ít quá!)

Tham gia thế, không lại có Ai-đó-ko-tiện-nói-tên-ra-đây bẩu nờ không nhiệt tiiiiiiiiii...........ình!!! Có phải ko hả các em? :D
 
Tình hình xe cộ đúng là cả vấn đề đấy bà con ạ. Tớ tính sơ sơ ra thì số ng` nhiều gấp 3 lần số xe:(( Chả biết làm thế nào....:D
Vũ Hằng thì chưa ra được, nó bảo đến khi nhập học mới ra cơ. nên cũng bớt được 1 ng`:P hik, VH mà đọc đc nó giết mình mất he he:D
Còn vụ ăn uống á? Hik hik, ăn j giản tiện vẹ nhẹ nhàng thui. Ko thì tớ không lăn nổi đâu. :((:((Mà ko ăn cũng ok lun:P:x miễn là được đi chơi với lớp là được rùi.:x Ăn j thì cả nhà cố bố trí cho "cụ móm" N.Minh một xuất cháo:P
Cùng lắm thì những đứa nào đi đc xe mà ko có xe thì đi mượn vậy. É, có mình ah?:D:D:D
 
Chẹp, hôm nay tính ra cũng được gần đủ xe á :D

Ví dụ như thằng Vũ nói: AD sẽ "xử lý" HD :D Mà HD bốc lắm, bảo là " Đi lại à, có j đâu, cần thì đi xe ôm, đến nơi thu xếp sau B-)

Phía gần trường có cu Kiên với Trang, BN có 3 xe :-? Còn ai nữa nhỉ :-? Như vậy là lo được xe cho Nga với CM :D Còn Ly với MB thì thiếu 1 xe thôi :D Cho thằng Bôn chạy bộ :D :mrgreen: Hoặc là cử thằng Mỹ đi đón :D Vừa khít :D

Gần đây thì có NM, Vũ, Đức, Zz, BT, Toanh, Hoài Phương, HH, Thúy. 9 ngừơi, có đựơc chắc khoảng 4 xe rồi :D Còn Thúy với Toanh mà lo được xe là okie :D

Như vậy là đi lại ko khó lắm hé :D
 
Ngoáp.... bùn ngủ wa'. Đi ngủ đây. |-) |-) Chúc cả nhà ngủ ngon;):*:x
Thế bạn Ly đã ngủ dậy chưa?:P
Sao BN lại có tận 3 xe lận:O
Toanh ko bit có mượn đc xe ko. N sẽ cố gắng hết sức có thể. 0:)
@Chíp hôi: gọi điện cho tớ nhá:(( desperate 2 talk 2 u:*
@Trần: remember NO MORE .... after 11:P:P u noe wat i mean. luv:*:x
@Trang thối: thử vào link này coi có lấy đc cursors ko nhá;)
http://www.cursormania.com/spreadtheword/SCSpreadTheWord.jsp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ thế cuối cùng là đi đâu đã chứ. Đi ngày nào. Hic mọi người bàn bạc nhanh nhanh lên, e sắp phải chuồn rùi :(
 
Trời, MH ko đọc off của tao uh ?? 11 đi sn tao, rồi đến nhà cô Thoa sn cô :D Đến nhà tao là để xem VCD lớp mình :D

To Nội: Kiên + Trang + BN --> 3 xe đấy chứ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Phía gần trường có cu Kiên với Trang, BN có 3 xe :-? Còn ai nữa nhỉ :-? Như vậy là lo được xe cho Nga với CM :D

Nghĩa là tớ sẽ tự gọi điện cho 1 trong 3 người này và nhờ xe nhẩy? Mà bọn nó có biết đường kô đấy? Tớ đây dù đã (đạp xe hẳn hoi) đến nhà ấy không dưới 3 lần nhưng nếu bắt chỉ đường thì chịu thôi :-s

11 là thứ 5 phải kô? Mấy giờ sáng thế? Tớ phải đi học lúc 2h30, kô bít có kịp đến nhà cô Thoa kô nhỉ :(
 
Huhuhu đau răng quá mọi người ơi :(( đi chơi với lớp mình k được ăn uống vui vẻ thì thật đúng là ... :| B-) thôi kêu gọi cả nhà ăn cháo :p chỉ có ăn cháo tớ nuốt mới nhanh chứ những thứ khác chừng ... 1 tiếng ;;)

Tú anh sao thức khuya thế nhỉ? :D làm gì mà đến gần 5h sáng mới đi ngủ thế?

Hôm qua tớ đến thăm Budo, hehe lúc nàng ra đón tớ ngớ cả người k hiểu ai đang bước ra :| úi nàng "sành điệu" quá, mặc .... váy ngủ ra tiếp phụ huynh và học sinh, nàng buôn cực giỏi, ngồi nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ mà k mời được học sinh và phụ huynh (của ai đó k phải lớp mình) uống được 1 cốc nữa hichic... nhưng bù lại ... :)) tớ mua 1 cái bánh gato rõ là đẹp mắt và rất ngon tặng nàng... chỉ tội trong lúc xúc động trước khi đến nhà cô thế nào, tớ lại đánh rơi uỵch 1 cái :(( chắc lúc cô mở ra thấy be bét quá huhuh :( Dương ơi :))
 
Con Toanh nó ưa hoạt động đêm :)) đêm làm việc thường hiệu quả :D

Oh my Budo, u r so kool :D

có ai dám cho Toanh mượn xe ngoài tớ cơ chứ ? :))
 
chào cả nhà ... vừa đi ha Long về ... lớp mình nhiều bài quá , toét hết cả mắt ...


@Toanh : sẽ gọi sớm nhất
 
Biết là thứ năm rồi nhưng mấy giờ tập trung, với cả mọi người cao su vừa thôi nhé!
@ Bố: Bố phải hướng dẫn cụ thể thì may ra con mới tìm được đường, với cả chỗ bố hẹn để đón mọi người là chỗ nào?
 
Thứ 5 mọi người có mặt chậm nhất là 8h30 nhá :-? Được ko :-?

Địa chỉ này dễ tìm lắm mà :D hỏi cái là ai cũng biết :D nói chung là chỉ cần hỏi tối đa 2 lần :D Lần thứ nhất hỏi đường đến Lò Đúc, cái này chắc đa số người biết rồi, rồi từ Lò Đúc hỏi đường Lạc Trung

Thế nào cũng sẽ đi qua một cái cầu bắc ngang " con sông Kim Ngưu, những chiều lênh láng cứt trôi", nhìn sang tay phải sau khi đi qua siêu thị Intimex

Ngõ 61, ngách 12, nhà số 2, màu xanh da trời, cửa sắt :D
 
Phía gần trường có cu Kiên
Thằng Kiên có xe ah? Truyện này mới ah nha. sao hổng biết chi hớt zậy?

Ờ không thì mọi người không biết đường sẽ tập trung ở vườn hoa Pasteur, chỗ gần bọn nó học chú TÚ gì đó thì bọn nó biết hết muh, sẽ có người ra đón (ê ko phải tui xung phong đâu!!!:D)
 
Còn vấn đề hơi tế nhị nữa :D Vấn đề $$$

Mọi người pls khi đi nhớ mang theo 25k nhé, tiền đĩa, chỉ bao gồm tiền chuyển băng ra VCD thôi :D Thực ra là khoảng 23k :D Tùy mọi người thôi :D
 
Dương kia! Ấy nói linh tinh gì thế huh? uýnh chít h:P

Hik hik, 8h30 a'? Có sớm wa' ko:(( ok, thôi, ko sao, sẽ cố gắng:D

@những ai ko bit đường đến nhà Đức: có thể tập trung ở nhà Toanh;;) rất dễ tìm và nhiều đồng chí đã bít. rùi Toanh chỉ đường choa;) ko lấy tiền công như thằng cháu mình đâu:P Chứ cái vườn hoa đó, nhiều nghiện lém:P
@Chíp hôi: có mua wa` cho tớ ko?;;)

HD biểu có vấn đề gì thì biểu với ku Đức vì 2 ngày tới HD sẽ đi về quê. Thế còn ai chưa bít nhỉ? Phải thông báo cho đầy đủ đó nhá;):*

Hik, có ai bít lập cai Yahoo group ko? chỉ cho tớ với:D thanx:x
 
Đức ơi, mày hoàn thành hộ tao mấy cái đĩa và chuyển hộ cho mẹ tao nhé, tiền thì bảo mẹ tao đưa cho :)
 
Chẹp, Ly ơi, mày dậy chưa, lên chat với tao đi, tao chưa ngủ :))
 
uhm.... có lẽ còn cần cả tiền mua đĩa nữa đấy, hình như Dương cũng k lấy được đĩa mà :) Hic lớp mình dạo này nhiều người thức khuya nhỉ ... Mình thì được 1 hôm thức khuya dậy sớm bù cho mấy hôm trước toàn dậy lúc lúc giữa trưa. Huhu cứ nghĩ đến răng thì làm sao mà ngủ được cơ chứ :)) Ôi mấy tiếng nữa thui, sắp thoát nạn hichic :|

Tập trung ở nhà Toanh được đấy :D nhưng tình hình là mình phải đi đón Giang, lòng vòng quá huhuhu :(( Giang hứa sang đây chơi với tao từ thuở nào mà vẫn chưa thấy đến nhỉ? I have 6 days left honey :)

ÁNH DƯƠNG: Mẹ anh đã có lớp 9 nào mới chưa vậy? Khổ thân thằng em em nó hỏi suốt :D
 
Hik hik, cháu ah, sao cháu ko gọi cho Nội:D hum nay 6h nội mới ngủ:D hik, điên mất rùi, lên giường rõ sớm. Hình như 3 h thì phải. xong nằm "trằn trọc":D đi lên đi xg mò ăn mãi mà ko ngủ đc:D vất vả thế đó. lại còn nằm cạnh mẹ:(( ko thì mình đã lên mạng rùi:(( sáng sớm đã bị dựng dậy:((
@Dương: Tớ đi bơi đây;;) Có đi ko? sao tớ gọi cho ấy máy bận? Mà hum đi chơi D đèo tớ nhá;) Sợ ko thu xêp đc xe:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên