Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Biết hết điểm rùi mà cứ phải chôn chân ở nhà mãi ngán đến tận cổ. Mọi người xúc tiến chương trình chơi bời đàn đúm đi chứ!!!
 
Bao giờ lớp mình đi chơi vậy? Bảo tớ với, chúc mừng cả lớp thi đỗ đại học :x :*. Ánh Dương với HP cũng vào topic lớp rồi :x, vui thế, Dương ơi, Dương đỗ trường nào rồi, hic, tha lỗi cho em, em ko thể nhớ được Dương thi trường nào :((. Cả lớp ơi, có ai đi học nhảy cổ điển với tớ, P. Nga, Chi Mai ko :(( :(( Khẩn thiết kêu gọi :(( :((
 
Nội à, nhà cháu có cái ô tô, ai mà ngại đi xe đạp thì đi ô tô cũng được :D Khoảng độ 6 đứa 1 xe được đó:D cùng nhau ẩn cái ô tô đến nhà cô Thoa :mrgreen: :))

Chẹp, mà cái hôm mình thông báo, hình như ít đứa đọc quá, bây h báo lại một phát cho cả nhà cùng biết

THÔNG BÁO​

Toàn thể bà con, già trẻ nớn bé nớp 12 Anh 1, trường Hà Nội, Amstam, chú ý nắng nghe:

Hôm 11/8 ( tức sn tớ a :D ), đĩa VCD của nớp mình siẽ chính thức được công bố tại số 2, ngõ 61/15, đường Nạc Trung, ný do của buổi hôm đấy thì có nhiều ný do:

1. Hôm đó nà sn tớ :D :drummer: :guitar: : :dazzler:
2. Nớp mình nâu nâu chưa đi chơi, ở nhà chơi với gà với nợn suốt chán ốm:D Thi thoảng cũng nên trên thành phố xem nó thế nào chớ :D
3. Đến khoảng thời gian đó thì đĩa mới xong được, cùng nắm chỉ sớm được 1-2 ngày :| Chình độ kém cỏi, muốn nàm nhanh hơn mà ko được :|
4. Việc phân phát đĩa rất khó khăn để có thể đến được tay từng người, mọi người ai muốn có đĩa tốt nhất nà tự đến nấy :D

Đối với một số người ở xa hoặc có việc bận ko thể đi được, phải đăng ký trước hoặc thông báo trực tiếp với tớ để chuẩn bị cho đủ đĩa, thông qua email bnnkdrummer@yahoo.com, hoặc số ĐT 844-6362716 :D Việc này có khi phải xem lại thêm. :-?

Xin cảm ơn quý vị đã chú ý nắng nghie.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Bảo thư: Tớ đang ở nhà muốn chết đây, học khi nào vậy, mà nói trước là tớ nhát lắm hí hí....học ở đâu thía ? :O :O :O
 
Zz: Thanks a lot! Xin lỗi mày nhé, tao nhớ là mày có đứa em muốn học TA nhg không nhớ là lớp 7 hay 8, mày bảo tao cái.
Bảo Thư: Anh thi ĐH Ngoại Ngữ QG, cả lớp có mỗi mình anh thi trường này thôi. Mà mọi người đi học nhảy ở đâu, ai dạy thế?
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Nội à, nhà cháu có cái ô tô, ai mà ngại đi xe đạp thì đi ô tô cũng được :D Khoảng độ 6 đứa 1 xe được đó:D cùng nhau ẩn cái ô tô đến nhà cô Thoa :mrgreen: :))

Chẹp, mà cái hôm mình thông báo, hình như ít đứa đọc quá, bây h báo lại một phát cho cả nhà cùng biết

THÔNG BÁO​

Toàn thể bà con, già trẻ nớn bé nớp 12 Anh 1, trường Hà Nội, Amstam, chú ý nắng nghe:

Hôm 11/8 ( tức sn tớ a :D ), đĩa VCD của nớp mình siẽ chính thức được công bố tại số 2, ngõ 61/15, đường Nạc Trung, ný do của buổi hôm đấy thì có nhiều ný do:

1. Hôm đó nà sn tớ :D :drummer: :guitar: : :dazzler:
2. Nớp mình nâu nâu chưa đi chơi, ở nhà chơi với gà với nợn suốt chán ốm:D Thi thoảng cũng nên trên thành phố xem nó thế nào chớ :D
3. Đến khoảng thời gian đó thì đĩa mới xong được, cùng nắm chỉ sớm được 1-2 ngày :| Chình độ kém cỏi, muốn nàm nhanh hơn mà ko được :|
4. Việc phân phát đĩa rất khó khăn để có thể đến được tay từng người, mọi người ai muốn có đĩa tốt nhất nà tự đến nấy :D

Đối với một số người ở xa hoặc có việc bận ko thể đi được, phải đăng ký trước hoặc thông báo trực tiếp với tớ để chuẩn bị cho đủ đĩa, thông qua email bnnkdrummer@yahoo.com, hoặc số ĐT 844-6362716 :D Việc này có khi phải xem lại thêm. :-?

Xin cảm ơn quý vị đã chú ý nắng nghie.

Chết mất chết mất, nhà mày cách trường tận 10 cây số liền. Hay chọn chỗ nào gần trường đi mà "bé" Đức ;;) :D
 
Chẹp, Ly ko được a dua theo bạn Diệu gọi tao là "bé" nhá :))

Nhà tao làm j cách trường 10 cây :D Chỉ độ 9.9 cây thôi :D Nói thế, mọi ng chịu khó, ngồi nhà xem TV cho sướng :D Với cả, mấy khi được mọi người đến thăm nhà :D Phải tranh thủ đợt này yêu cầu chớ :)) Ai ko đến là ko có đĩa đâu B-)
 
Hic, bi giờ là lúc mọi người bắt đầy đi chơi máu lửa đây. Buồn quá, mình kô xí xớn theo được:((.Mọi người đi chơi về nhớ up ảnh lên HAO cho tớ xem nhé:x
@Đức:thế cháu phân phát đĩa cho mọi người ở nhà, thế còn mấy đứa kô ở nhà như bà đây thì biết sao đây, đến bao giờ mới được coi hả, huhu:((.
@Ánh:chúc mừng cháu kị nha, đỗ rùi giờ chỉ có đi chơi thui hen:D.Mà nick cháu trên IM là gì, add nick kị nha :maintran1411
@Toanh:dạo này kô gặp Toanh trên mạng. Lúc nào lên nhớ buzz tui nha:x"I wanna talk to ya , dear:x"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic đọc bài của Trần vẫn chưa biết Trần là "cụ" hay "kị" của Ánh Dương vậy? ;;)

Đức ơi con k thể tự tìm đến nhà ông được (đảm bảo phần lớn cũng sẽ như vậy :p) thế nên cử 1 đứa nào đây ra 1 chỗ nào gần nhà ông (chỗ dễ tìm :D) để dẫn vào nhé :D

Lớp mình bây h lên đây đông đủ quá, thích thật :x
 
Sorry, hì hì, tớ đã edit rùi đó Minh, hehe:D:D
À quên, cám ơn Minh về chuyện hôm trước nhã, cả Đức nữa;), ah quên , cả Mai Hương nữa, hì hì:D:D
 
Hì, cái mặt bà cười lên trông nó có tử tế hơn ko :D Hì hì :D

Được, hôm đấy sẽ cử thằng Vũ đi dẫn đường :D Nói chung chuyện đi lại thế nào cũng phải bàn bạc kỹ :D
 
@ Kị của cháu: Cảm ơn kị nhé! Yêu kị lắm!
Cả nhà ơi có ai có ý định đến thắp hương cho cô Nhung không, hay lớp mình đi cùng nhau đi. Thời gian vừa rồi bận rộn quá, nhiều áp lực thi cử quá nên biết tin cô mất mà thấy mình hình như chẳng có cảm giác gì cả. Bây giờ nhìn lại mới thấy một cái gì đó chộn rộn trong lòng, muốn đến thắp hương cho cô lắm, dù muộn còn hơn không.
 
@ Vũ: cảm ơn ông đã khuyên bảo? ^_^, nói thật chứ gọi ông là bé vẫn thích hơn.

@ Mai: tội nghiệp? He he, nhưng có muốn viết thư tay hay gửi quà cho ai đó ở nhà không? Nghĩ kĩ đi nha, kẻo Diệu về Vn rùi lại tiếc.


@ All: :((, chung tâm trạng với TMai, mọi ng đú đởn thì mình ở xa lắc xa lơ.
 
Hurray!!! Lớp mình máu lửa óa, khiếp, đọc đau cả mắt:d Lúc nào cũng thế này thì thik óa cơ:*:*:*
@Đức: hik, cháu định bắt nội đẩy ôtô huh? ko chiu đâu nha:P
@Trần: hi he, tại tháng vừa rùi tớ lên mạng khiếp óa, nên tháng này phải hạn chế;;)
@Cháu của kị: Nhà cô Nhung ở đâu hả cháu::-/
@Nguyễn Dương: Sao chiều nay ấy ko đến xem nốt?:(( Làm tớ phải xem 1 mình, hik, đúng là film của chú V. có khác:P rẻ tiền lém:P
 
:D Chẹp, mọi ng hẹn hò nhau xem film ở đâu thế :( Xem với :(
 
Ôi Tú Anh :)) Phim gì đấy cho tớ xem với :)) Rẻ tiền hả ;;) Mà hôm qua Dương gọi điện cho TA trong hoàn cảnh gì thế nhỉ? sao mình k biết nhỉ? Lớp mình post bài đúng là kinh dị thật ... chắc là cuối tuần sau tớ ăn được rùi chứ tôi nay ... ăn xong được 1 bát cháo mệt gần chết :|
 
:)) Giống ông hồi lớp 10 ngã vỡ cằm á :D Mà ông còn kinh hơn, mở mồm ra nói cũng chảy cả nước mắt :))
 
Ặc, Ly ơi, mày tập dậy sớm làm j thế :-B. hix, h mày dậy sau h tao ngủ có hơn 2h :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên