Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chuyện, người đẹp, đương nhiên ảnh phải đẹp rồi, zz nhỉ!:))

Hôm trước ở bên đấy, tớ "Đi đón" Tú với kụ Trần đấy! :D Cứ như mình ở đấy không = !!! B-)
Còn mấy cái, sẽ up sớm!:P
 
@Zũ: Write on What about " Baby one more time" theo phong cách nhạc Jazz. It makes me tormented I miss that, too
:(( Tớ cũng nhớ ấy lắm pretty Ly ah!:((
Cảm ơn tớ đi!!!
 
Hihi, Vũ sang Sing vinh dự ghê, đi đón cụ với Tú, hehe.mấy cái ảnh rẻ tiền nhớ up hết lên cháu nhé
Chúc mừng mọi người đã đỗ đại học:x
 
Hô hô, vậy là đợi HD về rùi tụ họp nha;) Ở nhà chỉ tổ măm măm với khò khò suốt buổi thui:(( Hik, hình như từ sáng đến giờ tớ chỉ có ăn với ngủ thôi thì phải. Hì chắc béo ú lên mất:D
Thế Trang bít điểm chưa?:-/ Còn ai nữa nhỉ? thông báo nốt cho xum tụ?:D
Nhớ cả nhà vô cùng nhìu:x:x:x:x
@Trần: Ta ko sang Sing đâu, ta biểu với chú Dũng là ta nhường vé cho chú muh:P
@chíp hôi: chip hôi sao chẳng gọi j cho tớ cả:(( chíp hôi bít tớ ko dám gọi điện muh:(( Wa chơi với tớ đi:x
@Vũ: cháu ui, chép cho cụ cái bài Hanoian lên đây cái;) Để cụ lấy làm chữ kí:D
 
lớp mình điểm cao le'm ...

Toanh : 26
Vũ : 28
HH : 25 (hichic , mọi ng điểm cao we' nên điểm mình thành thấp )
bé Hằng :28
BNgoc : 36.5/40
Thuy : 35/40
TrGiang : 24.5
HPhuong : 24.5


biết thế ... có ai có điểm nữa , lên thônng báo nha ...
 
;;) ;;) ;;) halu halu halu halu halu ;;) ;;) ;;)


=D> =D> :beerchug: =D> =D> :dazzler: =D> =D> :drummer: =D> =D>

... chúc mừng lớp mình nhé ...

=D> =D> :guitar: =D> =D> :dazzler: =D> =D> :beerchug: =D> =D>


hôm nào đàn đúm đi chơi đi ....


:x :* :x ...Yêu lớp mình quá ... :* :x :*
 
Thế Vũ Hằng thi trường gì đấy nhỉ? Điểm khối A thế nào hả mọi người?

Lớp mình đi chơi hoặc giữa tuần này hoặc cuối tuần sau nhé :D :p
 
Hanoian

Here Sword Lake, red river, West Lake
Here gather country's old spirits
Here Thang Long
Here Dong Do
Here Hanoi
Hanoi my love

Hanoi fired, smoke rose to sky
Hanoi pink kept swinging
Hanoi stood up there, Hanoi stood up there
River cheered
Hanoi stood up there

Hanoi's so nice, here Sword Lake's water green like love
The tower's shadow keeps our hope
Red River is full; river raises its own lots of thousand waves

Hanoi's merry, the city gate
Here O Cau Den, here O Cho Dua, the brown green blouse
Hanoi's so fun, the streets are gay
Anxious the guy, whose eyes are they
Winding, winding market Dong Xuan, fresh green and large West Lake
Hang Dao, busy Hang Duong, hang Bac, hang Gai...
Oh, how much passion in our hearts
Each metre of land is dyed with red blood

One Autumn we left the forest
The streets were crowded with our songs
The soldiers walking, Hanoi wanted to see our Father
The sky was bright with stars
Those days light the glory and resound all our wishes
Vietnam so beloved look out water of Red river

Hanoi fired, smoke rose to sky
Hanoi pink kept swinging, river cheered
Shout and C'mon, river boiled red blood
Stand up, our Pacbo cave
Stand up, all our soldiers, the sky above bleeded red

The dust on streets was blown to fly
Enemies died under us
All our guns boomed like our laugh, brought our lives sunshine


Cho kụ Toanh đó! Còn đoạn sau, bao giờ nhớ ra chép nốt cho:P
 
thanx cháu nha';):x cháu đúng là cháu ngoan kủa kụ:D
Thôi, thi cử gì thì cũng xong rồi. Nhắc làm gì:|
Lo mà đi ăn chơi nhảy múa cho sướng cả nhà nhe';)
Ma` đi sơm sớm thì mình sẽ đc ăn thêm một xuất, tại có ng` mới nhổ răng nên ko ăn đc muh:P Minh nhỉ:D
Cả nhà chịu khó lên đây thường xuyên đi, có gì hay ho còn thông báo. Chẳng hạn như, hum nay tớ vừa mua được một cái quần mới nè:P Và được đi ăn hồng trà nữa:P Hik, mọi ng` bận rộn wa', chẳng thấy tăm hơi đâu, bùn wa':((:((
 
Giờ đến lúc nọi người ăn chơi nhảy múa thì mình bắt đầu bận rộn lao vào học:((
Nhưng thấy lớp mình điểm cao thế này , vui ghê.Chúc mừng chúc mừng :)>-
Toanh ơi, nhắc đến hồng trà làm tớ thèm quá đi mất thôi, ặc ặc hichic :| :|
 
uống hồng trà chứ sao ăn hồng trà:|

Toanh mua quần ở đâu thế;;) mình cũng muốn đi mua quần;;)
 
Tú Anh cố tình nói ĂN chứ k phải UỐNG để làm tớ đau lòng đúng k :p Yên tâm răng tớ sắp bt lại rùi ;) sẽ ăn tranh hết cả phần của Tú Anh cho xem ;;)
 
lớp mình điểm cao le'm ...

Toanh : 26
Vũ : 28
HH : 25 (hichic , mọi ng điểm cao we' nên điểm mình thành thấp )
bé Hằng :28
BNgoc : 36.5/40
Thuy : 35/40
TrGiang : 24.5
HPhuong : 24.5

biết thế ... có ai có điểm nữa , lên thônng báo nha ...
Mẹ ơi, sao cao dã man thế này. Đây là điểm cộng rồi hay chưa cộng gì thế, hic,trung bìn toàn 8,5-9 thôi à.
Anyway, chúc mừng tất cả những người đã có điểm và đỗ, and gud luk những người chưa biết ;)
 
:D, chúc mừng mọi người.

Lúc Diệu về chắc sẽ ăn chơi nhảy múa với mọi người một đợt cho đã.

@Trần, Tú, Nhung: gửi cho tớ cái email với cả điện thoại để tớ còn liên lạc khi đến Sing chứ.
 
@ Toàn: Tất nhiên là phải cộng rồi, không thì có mà loạn hết ah!:))
 
Diệu Diệu, ấy sang Sing đi du lịch rồi quay lại VN hay thế nào, nói rõ hơn được kô, để tờ còn nhờ vả 1 chút nghen;;);;):x:xcụ thể là bao giờ vậy.Sang được vào National day thì hay lém đó , năm nay quốc khánh 40 năm mà.Ở đây mọi người đang định đến hôm đó ra ngoài đường vẫy cờ đỏ sao vàng he he:))
mail của tớ nè: maintran1411@yahoo.com
handphone no:81271402

Vũ:ảnh cháu up có mấy cài nhòe thế:D:D.Làm xấu cả mặt cụ

Once again.congrats lớp mình.Chúc mọi người ăn chơi đàn đúm vui vẻ nha:x
 
Ah, chính xác là tớ sẽ bay thẳng từ Australia sang Sing ( tớ đến Sing lúc 6h sáng ngày 15/8 và bay đi lúc 10h sáng ngày 19/8). Sau đó tớ sẽ trở về Vn trong khỏang 10 ngày rồi ngày 1/9 thì bay đi Mỹ.

hic, tớ vừa check lại, Independence day của Singapore là ngày 9/8 ( :((< không kịp rùi, phí quá).

^_^, well, thoải mái nhờ vả, nhưng nhớ là phải có hối lộ đó nghen. Tớ đang viêm màng túi một cách khủng khiếp vì tự nhiên lại nảy ra chuyến đi Singapore đó. Ah, ấy check hộ tớ xem có những cách nào đi từ sân bay đến NUS và cách nào rẻ nhất.

Chúc mừng mọi ngừoi trong lớp. Chắc bây giờ ai ai cũng đang bận đi ăn mừng nên chẳng lên mạng post bài được.
Chúc những A1 members "đang" và "sắp" bắt đầu chặng đường gian khổ ( trong đó có mình) một năm học tốt đẹp.
 
Theo tớ để cho nhanh thì cứ đi Taxi, chẳng đắt lăm đâu!!! Khoảng 5 đô Sing thôi!:D (Oai ghê ;;))

@Kụ Trần: Có mà mặt kụ làm nhòe ảnh ý!!!:P
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên