Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trần Ngọc Mai đã viết:
@Dương :còn mấy ngày nừa ấy tha cho tớ đi, hichic, đừng có lên cơn nữa mà, đừng có up ảnh lung tung đó nha;):x:D:D:D:D:D

Chính vì chỉ còn vài ngày nữa nên tớ mới fai làm thế thôi :(( ấy cố chịu đựng nốt đc 0 vậy? :((

@ Toàn: cả lớp sẽ cố góp tiền gửi sang cho Toàn 1 cái xe đạp điện để đỡ fai mài chân xuống đường mỗi khi đi học :D :D :D
 
Dương ơi, ác thế ,huhu:((:((.Plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;;);;)
Hi vọng chiều nay sẽ nhớ đến lớp học nhảy để nộp tiền học .Hix,Minh ơi, nếu bác ý có hỏi tiền thì cứ bảo là tớ sẽ qua nhé;;)

:x
 
:p Hương trêu Trần thôi Trần ạ :D anywayz, cũng nên đến sớm sớm :p chiều nay qua thì tốt ^^
 
:)) Chuyện quốc gia đại sự, có lý gì để không bàn chứ ;;) :D Trần nhỉ :D

Mà lớp mình dạo này bài nhiều kinh dị :D Đọc lác cả mắt :))
 
Hú hú, Đức ơi,cháu có biết hôm qua ai cầm máy ảnh của bà kô???
 
Hic, cả tuần trước ko online, chả biết vụ lớp mình đi thành ra đến muộn quá :(( :((, sao ko ai báo cho tớ :((. Nhưng hôm đấy cũng vui mà nhỉ :x, ko ngờ gặp lại "cố nhân" thời cấp 1 :)) :))
 
HEHE
THế mà lúc mày kể cho anh chuyện đấy anh tưởng thằng nào.
Hóa ra thằng Hoàng.
Tội nghiệp thằng bé.
Hạn lắm mới gặp mày hồi cấp 1.
Mình ngồi cạnh nó cả năm, may mà nội công thâm hậu nên chưa bị thê thảm như thằng Hoàng. ^^
 
:D uh để đến tuần sau rồi bàn tính chuyện đi chơi tiếp nhé :D Hôm nay lỡ mất 1 buổi đi chơi :(
 
Trần Trung Kiên đã viết:
Mình ngồi cạnh nó cả năm, may mà nội công thâm hậu nên chưa bị thê thảm như thằng Hoàng. ^^

Kinh kinh, Kien dao nay vo cong cao cuong, xuat quy nhap than. Bai phuc bai phuc :D :D ;;)
 
bọn mày gọi là đi chơi, nhưng mà phải đi chơi cả buổi đi, đừng bỏ về nửa chừng chứ. Đi kiểu đấy chán bỏ mẹ! mà tao đề nghị lần này đi đâu đó buổi sáng, đến nhà thầy trực chẳng hạn, sau đó đi ăn trưa, rồi thì đi karaoke. Góp ý kiến đi nghe chưa.
 
@ anh Kiên: :)), chưa thấy quan tài chưa đổ lệ huh, em lại cho anh 1 chưởng bây giờ chứ :)), còn thê thảm hơn bạn Hoàng đấy :smoking:.

@ Minh Mĩ: kinh kinh, giọng anh chị của dân tuyển thẳng đây :smoking:
 
Đêns nhà thày Trực làm gì cả buổi sáng vậy? Hay là lại đến nhà Budo đi :D. Minh Mĩ có ý kiến đi ăn gì và ở đâu không? :D
 
lớp mình chưa đến nhà thầy Trực được đông đủ bao giờ ^^ hôm nào đến đi :)
 
gọi bọn mày tập trung buổi sáng thì có mà đến hết ngày, cho nên tao đề nghị nếu mà đi, thì làm sao 9h là phải khởi hành được rồi. đến nhà thầy chắc khoảng 9h20, sau đó ngồi nói chuyện với thầy tao nghĩ là sẽ lâu nên để đến 11h mới xong. Sau đó lượn đi đâu đó ăn uống, đến tầm 1h chắc là phải xong rồi. Sau đó thì tao chắc là bọn mày lại đứa đi đứa về cho nên tao thấy chỉ nên đi karaoke thôi, 0 thì đi đâu đó ngoài đường xong rồi lại tìm nhau hết hơi, mệt bỏ xừ. Có cả 1 ngày để đi chơi, nếu máu, ra hẳn công viên nước từ sáng, ở đấy đến chiều thì về. Tùy bọn mày, đấy là kế hoạch mà tao nghĩ là có thể áp dụng được.
 
Thôi, nói tóm lại là hôm đấy thằng Minh Mỹ đi chơi điện tử với tao cả ngày, nhể ! :D Bét nhè lun...
 
bọn mày gọi là đi chơi, nhưng mà phải đi chơi cả buổi đi, đừng bỏ về nửa chừng chứ. Đi kiểu đấy chán bỏ mẹ! mà tao đề nghị lần này đi đâu đó buổi sáng, đến nhà thầy trực chẳng hạn, sau đó đi ăn trưa, rồi thì đi karaoke. Góp ý kiến đi nghe chưa.
Hic,:(, tiếc, tiếc, tiếc
 
Thằng bon chen con Định kia!!! Mày chưa hỏi xin phép ai đó mà đã húng lìu huh???[-x

@Oái, mà bạn Long nào muốn làm quen với Chíp hôi à, hehe, tớ là"bad friend" của Huyền đây nè, muốn quen Chíp hôi thì phải qua cửa này đã nhé

Cụ ơi thế cháu là "bed friend" nhé!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên