Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
cố gắng lên, chắc các tổ trưởng đều thông báo rùi :D cố gắng đi nhá, đừng ai k có mặt :( mà định đến nhà Budo hả?
 
bọn mày thông báo kiểu này chắc gì mai đã có đứa nào đi, cả tối nay chả có đứa nào gọi điện cho tao cả, tao mà 0 lên đây thì chắc mai cũng đếch biết là đi! *****, số của tao là: 0904101752, mai tao 0 đến được lúc 8h30, sau đó đi đâu thì gọi điện báo cái nhỉ!
 
:D Minh Mĩ oai nhẩy? có cả Cell mới lại cả xe máy mới :D mai khao thôi :))

Chả hiểu đc, đấy là làm theo lời HD thôi :D có j trách móc thì gọi HD nhé :D
Nhg có vẻ là đến bây h thì đã đều biết hết rồi thì fai :D
 
Hic cầu trời cho hôm nay đi được hết :) Lớp mình có còn mấy người đâu mà huhuhu. Chắc đến h này thì biết hết rùi chứ :(( k sao, có gì chúng ta sẽ gọi điện về nhà cho từng đứa kéo đi vậy hihi. Ai có danh sách lớp nhớ mang đi ;) Chết rùi Hương có xe k? Tao phải đèo Giang :D Mà đấy nó ngoan thế chứ, ngồi đằng sau rất im chứ đâu có như mày, hết kêu tóc tao bay vào mặt rùi lại còn thò tay lên văn ga của tao B-) Hôm qua mấy h về hả mày? Hình như việc tao bảo Giang gọi về cho bố mẹ hơi sai lầm thì phải :(( Mẹ tao ra tận cửa đợi tao huhu và kết thúc bằng câu "lần sau đừng có đi đâu nữa" :)) Đáng tiếc sáng nay lại đi rùi ....

....
 
Hic sorry cả nhà hôm nay tớ hẹn người ta lấy vé máy bay với cả phải đèo Giang về nên k đi ăn được, chắc vui lắm nhỉ :( về nhà chẳng có ai lại chả muốn ăn gì :D có đứa nào mang thức ăn qua đấy cái ;;) hic hình như sắp lập lại kỷ lục ngày xưa, bây giờ 1.5 ngày chưa ăn gì :)) chỉ có uống sữa thui :"> Lớp mình đi ăn xong có đi đâu k vậy?
 
các bác à !!! em sinh năm 1987 , em tên là Long , cho phép em làm wen với các bác để em co thể tiếp cận đc với ban Hồ Huyền đc chứ ... Hi vọng các bác đòng ý
 
Dương Bảo Long đã viết:
các bác à !!! em sinh năm 1987 , em tên là Long , cho phép em làm wen với các bác để em co thể tiếp cận đc với ban Hồ Huyền đc chứ ... Hi vọng các bác đòng ý

B-) mà nói thật với bạn j này chân thực đến thế này là mất điểm rồi huống chi là muốn nhờ giúp đỡ B-) muốn tiếp cận bạn nào thì làm quen với bạn đấy nhé B-) chứ "làm wen với các bác để em co thể tiếp cận đc với ban Hồ Huyền đc chứ" là cái kiểu gie?

Hnay đi chơi cũng vui đấy nhỉ? chỉ hơi khổ mấy đứa fai đi xe ôm thôi :) chả biết bao h có lần tiếp theo đây :)

Bồ Chính lại về quê rồi và có dặn lại về vụ đi tiễn mấy đứa đi Sing vào CN này, định là sẽ tập trung ở trường và đi bus lên airport. Cả nhà thấy sao đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có phải cái bạn này hôm trước hỏi mình k nhể ??? Lớp mình lại có người muốn làm rể này :)) Chết chết, thế này anh Dũng thua cả bạn gì mình còn chưa kịp quen biết này :D chả biết vào đây vận động mọi người gì cả :p Trần nhỉ :p
 
Dương Bảo Long đã viết:
các bác à !!! em sinh năm 1987 , em tên là Long , cho phép em làm wen với các bác để em co thể tiếp cận đc với ban Hồ Huyền đc chứ ... Hi vọng các bác đòng ý



chit chit
the nay em Chip Hoi nha minh xuc dong chit mat thui ...

:)) lai co ng muon lam "de" lop mi`nh ne :))
hoi lo de
 
8-}8-}8-}8-}trời ơi lúc đầu cứ tưởng ai đó lập nick giả vào Anh1uiii vì thấy táo bạo quá, hóa ra là nhân vật thật hả Nguyệt Minh :))

@NgDương: sao bạn ý vừa mới hạ cánh vào forum lớp mình mà mày nỡ đón tiếp bạn thế [-x Chân thực là một đức tính tốt cần phát huy đó Dương ạ, chẳng biết gì cả [-x
Plus 1 điểm cho bạn Long :)) (Mà tên ấy nghe như trong chưởng bộ Hồng Kông ý, plus 1 điểm nữa cho cái tên hay)

@Bạn Dương Bảo Long: Bạn Long này, lớp tớ toàn những người tốt cả, muốn giúp đỡ mọi người là 1 đức tính của lớp tớ. Nhưng mà làm quen không thế này kể cũng không phải đạo lắm đâu. Tớ bảo này, hôm nay lớp tớ đi ăn lẩu+bánh tôm+ốc ở Hồ Tây, dư âm vẫn còn và bọn tớ cũng muốn đến đó 1 lần nữa mà vẫn muốn có người khao như hôm nay vậy. Nếu bọn tớ có cơ hội được gặp và nói chuyện trực tiếp với ấy thì hay quá. Hồ Huyền cũng muốn đến đó 1 lần nữa, chắc ấy cũng muốn gặp Hồ Huyền phải không? ;) Hy vọng sẽ sớm nhận được reply của Long. Bọn tớ cũng rất muốn làm quen với Long ;;)

@NgMinh:Gần 2 ngày rồi chỉ uống sữa không mà vẫn đi cùng lớp hôm nay được hả 8-}8-}8-}8-} Ấy vẫn mua vé của United Airlines à? Tình hình là lớp mình hôm nay lại có thêm 1 rể A1 02-05 wanna-be :)) Ấy có "đòng ý " không? :D :D :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) ban Long lan nay ton kem roi :))
lop to cung rat nhieu ng tot , the nhg "co di thi cung phai co lai " chu .... (chang han nhu chu Dung :))) ... it nhat cung phai co 1 buoi di uong nuoc chu nhi ...
@Ly ... ne` , doi banh tom Ho Tay co nhieu qua khong ...
cai do phai dan dan ... chu ngay lan dau ma da the thi ban y so mat :P
 
Tớ lại tiếp tục đề xuất Highland Coffee @ Hồ Tây nơi mà ngày hôm wa chúng ta đã đc nghe những lời chân thật của trái tim :)) đ/c Dương Bảo Long thấy thế nào? :))
lớp mình càng ngày càng nhiều "DÊ" :))

PS: ai muốn ngắm con "dê" chính thức đầu tiên của gia đình chúng ta thì contak trực tiếp với ta nhé :)) sau 1 thời gian 0 có ai contak, ảnh sẽ đc tự động chuyển vào album lớp :)) dù sao "Dê" của Anh1 cũng là thành viên của Anh1 rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
H đã viết:
ta mà trượt DH thi ở nhà lấy chồng luôn ... ôi dến là thảm
Lấy tao nhé :)) :)). À mà tao đã li dị với mày đâu, khửa khửa :D
Hừm, thằng MM sướng thật, chẳng bù cho tao giờ điện thoại cà khổ, đi học thì đi bằng chân, thế mới nhục :(
 
@Lâu lắm hôm qua mới gặp lớp mình,vẫn rẻ tiền như "hồi nào"8-}:)):x.Cô Thoa giờ cũng khỏe ra nhiều rồi nhỉ:)
@Đề nghị mọi người kô bàn chuyện con DÊ với RỂ ở đây:((
@Dương :còn mấy ngày nừa ấy tha cho tớ đi, hichic, đừng có lên cơn nữa mà, đừng có up ảnh lung tung đó nha;):x:D:D:D:D:D
@Oái, mà bạn Long nào muốn làm quen với Chíp hôi à, hehe, tớ là"bad friend" của Huyền đây nè, muốn quen Chíp hôi thì phải qua cửa này;;) đã nhé:P:P
 
:D Có 1 đêm k lên mạng là thấy lớp mình giỏi ghê ^^ thế mới biết lúc mình điên bọn lớp mình đọc bài khổ sở thế nào :))

Chuyện "dê" với "rể" là chuyện đại sự của cả lớp, k mang lên đây bàn thì còn mang lên đâu hả Trần :p Sau khi thông qua Bồ Chính hay Bí thư thì còn phải biểu quyết nữa cơ mà :D Tớ thấy chuyện Dương up ảnh là đúng rồi đấy ;;) up lên đi ;;)

Ly: cứ lúc nào thấy mệt thì lấy sữa ra uống ^^ lúc ở trường mình tớ cũng tưởng sắp xỉu đến nơi nhưng ở trường mình cũng có cửa hàng bán sữa :D Mà tớ k ăn cũng chỉ vì tớ ham chơi quá, lúc về đến nhà thì hết cơm rùi/ k có người ăn cùng --> khỏi ăn :| :D Đến bây h vẫn băn khoăn sao suốt mấy năm trưa nào Dương cũng ăn MỲ 1 mình :((

Btw, hỏi cả lớp mình có ai hay xem MTV k nhỉ? Đã có ai xem được bài Someday (I will understand) của Brit chưa :(( huhuh sao tớ rình mãi mà k thấy vậy :( mù âm nhạc quá đi mất huhuhu
 
Trần Mai ơi, DÊ với RỂ khác nhau 1 trời 1 vực mà. "chú ý " thì là RỂ A1 02-05 rồi ;) :> Bọn tớ biết cách phân biệt DÊ với RỂ mà, đừng lo ;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên