Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chẹp, có đứa nào tốt bụng qua nhà Huyền lấy luôn hộ tao được nhỉ;;) *nhìn NM cười hy vọng:)*
 
[-x tao thà làm mày thất vọng còn hơn là tự thiếu dưới cái nắng mùa hè này :| bây giờ tao đen như củi rồi, ngại đi lại lắm :D Mà Trần Mai ơiiii Trần có gặp Huyền k nhỉ? :p Lấy hộ tớ cái *nhìn Trần Mai tràn trề hi vọng* :x :p
 
um

mấy tên kia lười hết chỗ nói ... ng ta đã mất công lên trương lấy cho rồi mà còn muốn có ng mang đến tận nhà nữa ... :-j

@ N.M : ku Trần qua nhà tớ lấy ngay từ hôm tớ mang về rồi ... thôi chiui khó đi mấy em :D:D:D
 
Giang về rồi, NA thì đi rồi. Thê bao giờ lớp mình gặp nhau được? Chúc mừng các bạn thi đạt kết quả như mong muốn.

Rã rời quá, thứ 3 vào PV visa mà giấy tờ vẫn chưa đâu vào với đâu cả......
 
Chào cả nhà, tớ đến nơi roài :D. Hì thực ra đến từ tối qua cơ nhưng mà hôm nay mới có Yale ID nên mới lên Net được, hi vọng mọi người vẫn khỏe ;)
@ND: rất xin lỗi ấy vì tớ gọi cho ấy cả 2 ngày liền đều bận :(
Chúc mọi người ở nhà vui vẻ và thi ĐH tốt ;)
 
Huyền ơi số đt của Giang là 5621299, sorry tớ k nhắn lại được vì tớ chưa nạp tiền cho cái đt của tớ :)
 
Zzang Tran đã viết:
:( mày làm tao buồn và thất vọng lắm:(...couple nay còn đâu:((

Zz, mày dám nghi ngờ tấm lòng thủy chung của tao như thế à B-), huhuhuhuhu mày có biết hôm nay định qua nhà mày đưa cái tờ chứng nhận ấy mà lạc đường k biết mình ở chốn nào k :(( Thôi tao đau khổ lắm, mày làm tao buồn ghê ghớm [-x, tao quyết định ngày mai sẽ k đi qua nhà mày nữa :| Được cái hôm nay mình đã lượn k biết những phố gì :( nhớ đến lời bạn Toàn chẳng còn mấy thời gian được đi xe máy như thế cũng thấy an ủi, chỉ tội lượn 1 mình chán thật B-)

Btw, cả nhà có ai có phương pháp gì giúp tớ ốm lăn lóc trong 2 ngày được k??? ;;) Ốm càng nặng càng tốt đến mức k mở mắt ra được ý ;;) Nhưng sau đấy thì cần khỏe lại như voi :> Trần đang bảo ngày nào cũng phơi nắng rùi chạy vào phòng điều hòa rồi lại đi phơi nắng :-s, nhưng xem ra cách này ... gian nan quá :D có cách gì nhẹ nhàng mà hiệu quả k nhỉ ;;) :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì hì chuyện Minh lạc đường kô có gì ngạc nhiên:)):))Cho lạc mấy lần lần sau mới nhớ được:)).Mà hum nay tớ cũng thế :">, đi tìm đại lý Sing Air, đi nhầm vào đail lý của VietNam Air, may mà vào mình chưa khai là mình đi hãng sing Air:">, kô người ta đuổi thẳng cổ mất8-}.Thế là chơi bài chuồn luôn:"Tí nữa cháu quay lại sau".Thế là bb luôn:))

Chuyện rê tiền quắ-},nhưng thích câu bài thì :D:D:D:D Kệ hehe:))

Giờ này chắc lớp mình vẫn đang chăm chỉ ôn tập.Chúc mọi người ôn tập tốt nha:x:x:x:x
 
:D Chào cu :D Đến nơi rồi huh :D :D :D Đã tia được em nào chưa ?? :D Nhớ để phần cho tao :)) B-)
 
Úi giời ơiiiiiiii lúc nào cũng chỉ thích đi tia em nào em nào thôi [-x chán bọn con trai quá!!!! B-) K được đùa kiểu đấy nghe chưa!!! B-)

Hic Ly đang khuyên nên nuốt chửng 1/2 tuýp thuốc đánh răng :(( hic dã man thế :(( Mà sao kết thúc đợt vote rồi HAO vẫn chưa cho đăng ký thành viên à?

Hôm nay ăn 2 cốc chè với Trần về nhà bị mẹ nhồi thêm 1 đống thứ thành heo rồi :| K đi đứng gì được :|
 
Chít , Đức ơi, cháu mà như thế bà mách "mẹ" cháu đấy, "mẹ" sẽ giận "ba" cho mà coi;;) :)):D:P
 
Bà được lắm, cứ liệu thần hồn :D [-x Bu hảo bu hảo [-x
 
Ựa, đang là hè nên chỉ gặp mấy đứa intl từ Taiwan, ESP, Italy... xấu không chịu được :( :))
 
;;) hehe Trần nói được đấy Trần ạ ;;) Sao nghe hay ho thế nhỉ :p :p :p Hehe k biết mình có đang hiểu đúng k :"> ;;)

Ơ mà tớ tưởng người Ý đẹp lắm chứ nhể??? Con gái Ý tớ tưởng đúng ý bạn Toàn :-/ chắc mấy đứa ở chỗ ấy thế nào ý chứ :D Hôm nào mau mau chụp cái ảnh up lên cho cả nhà xem nhá ;)
 
Hehe,cảm ơn Minh đã khen, Minh hiểu đúng rùi đó:)):P

Đức: Wo? said that, Nỉ jue' de' zen' me yang` ;;);;)Sợ chưa 8-}:D:D

Toàn đến nơi rùi hả;;) Enjoy ur new life!:)
 
Hmmmmmmmmmmmmz ở nhà chán thế k biết, ngồi học được mấy phút là hết bật tv rồi đến bật nhạc lên nghe, k thì vớ lấy tờ báo đấy nằm trên giường đọc, nói chung là chẳng học hành gì cả B-) Tớ yêu cầu Dương thường xuyên gọi điện đến nhà tớ lúc tớ k có nhà :p để tiếp tục buôn chuyện với mẹ tớ, sau đấy báo cáo tình hình ;;) Ôi còn 8 hay 9 ngày gì đó thôi, chúng ta sắp chia tay :( Dương hãy làm điều cuối cùng này cho tớ :p Có vẻ cách này vừa hiệu quả vừa đỡ tốn công tốn sức, mẹ tớ tin tưởng Dương lắm :D :x :*
 
ku Trần với thèng chồng mình bị điên rồi . chẳng hỉu j xất
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên