Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chẹp, phải nói thêm 1 câu là " Thế mà anh vẫn ko đi lại được!" :)) :))
 
Toàn: Bon voyage;):):):)
Đức ơi, bà chịu thua cái kỉu English-Chinese của cháu rùi. Hẻn hảo, hẻn hảo:))
 
bây h mới phát hiện thấy số bài của thằng ôn toàn và đức rõ lắm, chả hiểu gì cả!!! có cái này tặng thằng toàn trước khi mày đi này:
Tiểu Thư Trần Thị Thu Thủy tắm trần truồng, thân thể tròn trình trịch. Thằng Toàn thấy thế toan tòm tem Trần Tiểu Thư. Thầy Trần Tiểu Thư trông thấy túm tóc tạt tai tát tới tấp thằng Toàn. Thằng Toàn tức tối thụi trúng tim thầy Trần Tiểu Thư. Thầy Trần Tiểu Thư thoi thóp thở. Thằng Toàn thảng thốt tức tưởi tìm thầy Tôn Thất Tùng trú tại 88 Trần Thánh Tông. Thầy Tôn Thất Tùng thương tình tiêm toàn thuốc tốt, 8 tích tắc tiêm thầy Trần Tiểu Thư tắt thở. Tòa Thẩm Thanh Trì triệu tập thằng Toàn, thấy thằng Toàn trẻ tuổi toan tha trắng. Trần Tiểu Thư tức tối thưa tòa: "Thủa thiếu thời thằng Toàn thường tòm tem tứ tung." Tòa Thẩm Thanh Trì thấy thế tuyên thệ thằng Toàn 8 tháng tù treo!!!
 
Hic lần đầu tiên mình nghe thấy cái từ tòm tem :D Sao nó nghe vô nghĩa thế nhỉ? :-/

Đêm mai là Toàn bay rồi, lên đường may mắn nhé :D Nhớ lời nói của ấy đấy, sang đấy rồi liên lạc với nhau đừng quên bạn bè :D Mong là lớp mình sớm có ngày tụ họp :) Chắc bây giờ hồi hộp lắm đúng k? :D

Ngày mai Ly phỏng vấn hả? Tớ xin lỗi chẳng biết số đt của ấy, nhưng mà chắc chắn là ấy có lên đây đọc, chúc ấy may mắn nhé! Tìm được bộ quần áo thích hợp để mặc rùi chứ? :p hihi khổ thân ghê. Cả Diệu nữa, g'luck :D Rồi sắp đến lượt tớ lên thớt rùi, run quá :D

Mà Diệu ơiiiii hôm nào ở nhà để tớ qua lấy bảng điểm cái? Thứ 7, CN có hôm nào ở nhà k??? Hôm trước qua trường thế mà quên mất k qua nhà Diệu luôn. Trường mình có cái giấy chứng nhận tốt nghiệp chưa ý nhỉ, để tiện đường đi lấy luôn :(( huhu
 
Ặc ặc má ơi sao nhà mình lại có con gián xuất hiện thế này :(( May mà con mèo k có ở đây chứ mèo nhà tớ được cái rất thích vờn gián :(( mà có ai biết gián có mấy chân k? :)) Hnay bật TV lên đúng cái đoạn bọn Olympia nói, chứ tớ cứ tưởng con gián có 4 chân :"> :))

Chán thế đang định gọi Dương chat chít tí nhưng vừa click vào nick đã thấy offline rùi :( Thui ngủ ngon nhé :x Nhìn cái giường của mình toàn giấy tờ ngổn ngang phát sợ, ngại chả muốn thu dọn lại nữa :D thôi sang ngủ với mẹ vậy :(( buồn ngủ quá, k học nữa B-)
 
Chào mọi người...hôm nay mới lên chúc mừng kết quả thi tốt nghiệp được...lớp mình điểm cao nhất hình như là 56.5...V Hằng siêu quá :D Chúc mừng Hoàng Dương sắp tới đi Nam Phi (có phải không nhỉ ) :D Chúc mừng luôn Bảo Thư lọt vào ba Miss đầu nhé. Good luck dear..love :x Lớp mình vẫn tiếp tục hoành tráng ^__^
Bây giờ chắc mọi người lại đang bận ôn thi đại học rồi. Mấy hôm vừa rồi ở đây có đoàn bác Thủ Tướng qua cũng bận rộn quá...xong rồi cái mạng của tớ lại còn bị freeze nữa...Đến hôm nay mới bắt đầu được xả hơi. Ah hôm qua, đi tiễn thủ tướng, tớ cũng được vinh dự bắt tay bác Phan Văn Khải ...có gì tí nữa tớ đăng ảnh..
Từ đầu hè tớ mới đi làm nên cũng ít lên mạng hơn. Mọi người có khi nào rảnh rỗi chat chit được không...những lúc tớ ở trên mạng chẳng bao giờ thấy ai. Hôm trước vừa lên được thì thấy Ng. Minh và Ng. Dương off mất :(
Tối mai Toàn đi rồi....sung sướng quá lại thêm một người sang đây...mặc dù chắc cũng phải mấy tháng nữa mới gặp nhau...Toàn ơi, em có đi qua sân bay ở Washington DC khong hay den thang Bradley Airport? Có gì gọi cho chị qua số điện thoại chị gửi mẹ em nhé...Hope to talk to you soon...:) Thượng lộ bình an, em nhé !
 
Tối nay Toàn đi rồi, những điều cần nói có lẽ hôm qua Bảo Thư cũng nói hết rồi, Toàn nhỉ. Sẽ giữ lời hứa nhé ;). Lên đường bình an :).
 
Chúc cu Toàn đi mạnh khỏe :D

Tao từng dặn mày nhiều thứ lắm :D h chả biết nói j cả, hehe :D Thôi dặn mày đừng quên tao là được :D Sang bên đấy đông vui, bận chơi bời còn nghĩ j đến người ở nhà ko :D
 
Chào cả nhà, tớ đi nhé, chúc mọi người ở nhà mạnh khỏe, thi tốt. Hẹn sớm gặp lại ;)
Love you all :*
 
Toàn 'Chim Xanh' (lâu lắm mới đc gọi Toàn thế này ;) ): Lên đường vui vẻ nhé! Đừ quên bạn bè là đc rồi ;)
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

( tối qua đợi đt của Toàn mà chả thấy b-) )

@ Tr.D: Bác Khải cơ à? uh lần này thấy Bác ý ấn tượng nhất ở chỗ là ngồi cạnh Bush con cứ khư khư tờ giấy phát âm Tiếng Việt :P thế up ảnh lên nhanh đi, để mấy hôm nữa post ảnh graduation của Tr.D lên cho mọi ng` chiêm ngưỡng :D
 
@ Toàn : chúc mày mọi điều tốt đẹp nhất .
thượng lộ bình an :*
 
Giờ này chắc Toàn trên đường ra sân bay rồi nhỉ :). Chả biết mấy ngày, hay mấy tuần mới lại online được để đọc những dòng này :). Những điều cần nói đều đã nói hết rồi nhỉ, đang đợi last call của Toàn đây :). Bon voyage :).
 
hix...Toàn: mày bảo gọi lại, làm tao đợi mãi...cuối cùng chả kịp nói j với mày ...nhưng ko sao :D Tao với mày muốn nói j dễ ko :D Hehe, cố lên cu :D Tao với mày cùng cố :D Hy vọng vào năm sau ;)
 
sao cái tâm trạng "vui sướng" của Dương nó ngược lại hẳn của mình thế nhỉ:) hôm qua nói chuyện được với mày có một tẹo, tao cứ nghĩ mày sẽ gọi ban ngày, ai ngờ gọi được có một chút như thế... ngồi cả tối nghe cái đĩa của mày, tự nghĩ lẽ ra giờ đó phải ôm mày một cái thật chặt ở sân bay..
 
Thông Báo
Lớp mình ơi ...


tớ đã lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho lớp mình rồi . Ai cần thì đến nhà Hồ Huyền hoặc nhà Ánh Dương lấy nhé

tớ cầm giấy chứng nhận của nhg ng` sau

1 Hoài Phương
2 Nhung
3 Đưc
4 Minh Mỹ
5 Trần Mai
6Trần Giang
7 Nguyễn Dương
8 TOanh
9 Nguyệt Minh
10 Vũ
11 Tú
12 Thúy
13 Toàn


Nhg ng còn lại thì đến nhà AD nhé .. nhớ là mỗi ng co 5 tờ kiêm tra kĩ trước khi về ( mất ta k chịu trách nhiệm ... hec hec hec :> :> :> )
 
@Toàn: chào mày. Lúc tao đang viết mấy dòng này thì chắc mày vẫn đang ở trên máy bay. :D, chắc tao cũng chẳng cần chúc mày đến nơi an toàn vì mày mà đọc được những dòng này thì là an toàn rùi.

@ Nguyệt Minh: :((, tớ đợi ở nhà mãi mà NM ko đến lấy. :), dạo này tớ rỗi nên chỉ cần ấy gọi điện thoại trước hôm đến là được rồi. Chúc Nguyệt Minh xin visa may mắn(:D, lúc đầu tớ cũng rất run nhưng thực ra nó không đến nỗi khó lắm).

@ Dương: :(, Diệu vừa xin visa xong nhưng chắc đến cuối tháng đầu tháng 9 mới sang được với Dương.
 
Diệu ơi khổ thế chứ B-) Tớ muốn ra khỏi nhà lắm nhưng bố mẹ tớ cứ thấy tớ đi là kêu ầm ĩ điếc hết cả tai, mà tại tớ cũng đi với NA, Hương, Dương nhiều nên ... đành chịu khó ở nhà vậy :D Thôi nếu may mắn tớ lấy được visa thì chiều thứ 3 tớ sẽ qua nhà Diệu, hichic Huyền cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp của tớ à :| huhuhu thế phải đi xa quá :(( k một công đôi việc được rùi :(

K biết bao giờ Toàn mới lên mạng được thông báo tình hình cho mọi người nhỉ, mới sang chắc còn bận rộn lắm, đừng nhớ nhà quá nhé ;) Mong là ấy sẽ có những ngày đầu tiên thật vui vẻ :D

Hôm nay NA cũng đi rùi ... hichic :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên