Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hừ, có phải contribute gì khôn mà sợ visa nhỉ, hic làm mình lo lắng quá, chẳng bit thía nào. Thế nhưng nghe các anh chị khóa trước bảo học bổng nhiều như thế chưa bị reject bao h. :)
 
1 năm trước nói thế thôi :D 2 năm trước kinh khủng lắm, học bổng Mac phải xin visa mấy lần mới đi được thì phải :) Anywayz, lớp mình đi được tất, ko lo đâu :D
 
Bố đấm chết thằng Toàn bây h chứ lại, budo đã thông báo điểm đâu mà dám kêu mày kém bố 0.25 điểm, láo:) Nhì quốc gia, nhưng còn "khá" tốt nghiệp...!!! toán lí hóa văn sử đều sợ, còn mỗi anh là kha khá, nhưng mà vẫn có khả năng 6 điểm...:(
 
Đêm hôm khuya khoắt, lớp mình đi ngủ hết rồi nhỉ, TTVN bị điên rồi ko viết bài được thôi viết linh tinh vào đây cho đỡ chán :) Còn 3 tuần nữa là thi học kỳ rồi đấy, hic sao thấy chẳng sợ thi Tốt nghiệp mà cứ nghĩ đến thi học kỳ là bủn rủn chân tay chẳng muốn nghĩ tiếp :( Thi chắc là 2 vòng, ko biết vòng 1 đã sắp xếp theo tên toàn trường chưa? Lý, Hóa chả biết cái quái gì cả, còn Sử thì từ lúc biết môn thi đến h mới học --> tổng số 3 bài :( Còn chưa kể môn Văn là 1 nỗi kinh hoàng tiếp, mình ko có khả năng bịa --> cách duy nhất là học thuộc, làm sao mà hết được bây giờ chứ. Thảm thật. Thôi lớp mình cố gắng lên thi điểm cao vào nhé, để lúc nào cũng được tự hào chắc chẳng khóa nào có lớp Anh 1 = lớp của mình.

Dương: mai muốn tớ sang đón thì phải gọi điện đánh thức tớ dậy, hichic đến bây h vẫn ko ngủ được, tình hình sáng mai khó mà dậy sớm được. Mà sao Dương chẳng chịu gọi điện cho tớ hỏi thăm thế nhỉ :(( Buồn quá!!!

Zz: uh, nếu ngày mai lúc đi học tao đủ tỉnh táo để nhớ ra phải mang đống đấy cho mày thì tao sẽ mang. Huhu nặng lắm mày ơi. Ly thật tốt bụng ko hiểu sao hồi trước có thể mang cho tao cả tập dầy cộp. Mà chắc mày cũng biết nhỉ Zz nhỉ, tao để hộp phấn, đĩa của Trang, áo của TA trên bàn tất mà lúc đi học tao vẫn vứt nó ở nhà đấy ;;) nên mày mà dậy sớm được cũng gọi điện cho tao nốt :D

H ol :x thanx :)
 
Thi HK sao lại có 2 vòng, trường mình chỉ thi có 1 lần thui ma` và sẽ chia theo tên của cả khối luôn, chết con mất 8-} chả hiểu mình đã học đc cái gì chưa?
Mai còn thi Địa nữa chứ hehe có ai học bài 0? :))

Nguyệt Minh đã viết:
Dương: mai muốn tớ sang đón thì phải gọi điện đánh thức tớ dậy, hichic đến bây h vẫn ko ngủ được, tình hình sáng mai khó mà dậy sớm được. Mà sao Dương chẳng chịu gọi điện cho tớ hỏi thăm thế nhỉ :(( Buồn quá!!!

Sao 0 tự hỏi ngược lại huh? b-) đùa chứ bây h bận chết, học còn chả xong, để thi xong đã nhé :D

Xin lỗi H tao chưa reply cho bọn mày, đợi đến cuối tuần nhé, a` tức là mai kia j đấy, sozi 0:)

@ Mai "Yales" :p : mai cố mang mấy quyển SAT đi nhé
 
he he, bố dếk biết, mày chỉ đến thế thôi Thỏ ạ :))
Đùa giờ nghĩ thi TN cũng khá gian nan. Văn+Sử, học trâu hơn SAT :D
 
hichic 2 tiết học xong được cái bài Việt Bắc cũng khâm phục Zz quá, tao học thử cái bài đấy mấy lần nhưng mà chịu :(( tao chả nhớ được cái gì cả, thấy dài thế đã ko muốn học rùi :(( Cộng với Sử nữa chứ, cả tiết ngồi ôn lại mà mình nhớ mấy cái số liệu vẫn sai, huhu thế đến lúc thi thế nào đây :((

Ngày mai nhất định ko học Địa đâu, chẳng nhẽ bà ý dã man thế cơ à? :( Làm trước bài ở nhà đây ;;) Mai có khi còn trả GDCD nữa đấy, mình yên tâm, 6 điểm còn là may vì viết lăng nhăng lít nhít biết gì đâu :D

Hichic... thi cử thật là khổ :( Đi học bài tiếp đây chào mọi người :(

Mà mọi người cho tớ hỏi mỗi ngày mọi người ngủ mấy tiếng để tớ còn học tập cái :D
 
hôm nay vinh dự được ngồi cạnh bạn Vũ . khiếp quá , đỉnh cao của đanh đá đấy !
 
:)) Sao lại nói bố tớ thế :)) Bố ơi, bố lại đi theo thầy Hinh là thế nào? :))

Xem nào, năm nay thi tốt nghiệp thể nào cũng cùng phòng Nhật Minh giống hồi cấp 2 Dương ạ :D Ngày trước đi đường tớ hay gặp nó lắm, sao dạo này ko gặp nhỉ ;;) Được đấy, bạn Nhật Minh vốn rất hiền lành, phải nối lại quan hệ thôi, tối nay hỏi mẹ số ĐT nhà nó mới được :D Chắc sẽ ngồi cùng phòng luôn cả Minh Bôn, Minh Mỹ và cả thằng Hải Minh lớp Tin nữa :D nhiều người quen phết nhỉ :D
 
E!Nguyệt Minh!Lâu lắm không gặp rồi....Có cần gia sư tốt nghiệp không?????
Có gì add nick của anh vào: mrchicken0110@yahoo.com
Nick em là gì????????Điện thoại????????????Có gì anh gọi cho!
 
:D ôi bất ngờ quá!!! Lâu lắm rồi ko gặp anh đấy nhỉ, để em add nick vào nhá :D :x Anh ơi, thế là đúng lời hứa năm ngoái nhá :> làm gia sư cho em đeeeeee!!! :D Đang cần người dạy Lý đây anh ạ :D à kiêm luôn cả Toán nữa chứ nhỉ, năm ngoái anh bảo thế đấy nhé ;) :D
 
Ặc ặc, Nguyệt Minh độc chiếm topic lớp mình luôn 8-} :P.

Đùa chứ thương mọi người ở nhà quá, giờ này đang đến lúc dầu sôi lửa bỏng rồi nhỉ (nhớ mãi mới ra câu thành ngữ này :((), cố lên nhé, ở nhà chắc là nóng lắm rồi nhỉ, thế mà hành hạ học sinh :(. Tớ chả biết làm gì, chúc cả lớp may mắn thôi :* :x.

@ Toàn: định ko nói gì rồi nhưng mà chối quá nên đành phải nói vậy :). Thôi kêu ca đi, hãy nhìn vào những người khác ý, cư xử vậy ko thấy mọi người cười vào mặt sao. Xin lỗi nói thẳng ;).
 
BT: Hehe thì cũng như mày thỉnh thoảng cũng được nhiều người nhắc đến thôi, có gì lạ đâu :))
Minh: Bận học mà kêu ca lắm thế, đi học bài đi :p peace out :p
Toàn: "mày chỉ đến thế thôi" ?? :(
Dạo này đi chơi nhiều quá, bù khú hết cả lên, mình thì có thể không phải thi HK, phởn quá đi mất. Còn 2 tháng nữa...lâu thế không biết...
 
Tao chỉ thấy là có những người ko muốn (hoặc ko hiểu) mình may mắn hơn nhiều người khác như thế nào thôi. Chỉ nói một câu thế, chứ cũng chả nghĩ thêm gì, hơi đâu nghĩ chuyện người khác cho mệt người.

@ Chi Mai: sorry, gonna rep u this weekend baby :x.
 
Diệu: Congrats ;)
Nguyệt Minh: Tối nào cũng buôn hay sao mà tớ kô lần nào gọi được?
 
;;) Chết, sorry :D ĐT nhà tớ bận nhiều đến mức đấy cơ à? Có việc gì thế Phương? Dạo này thế nào rồi? Hằng thế nào? Tớ chẳng thấy Hằng vào ttvn nữa... kết quả QG thế nào hả Phương? Thi hk thế nào rùi?
 
Học hành dạo này căng thẳng thật :| Chả có thời gian mà vui với vẻ :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên