Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hehe uh tớ cứ tưởng quả này mất tết rùi nhưng k sao :D khỏe lại rùi. Hôm nay lúc tối thấy thương xót mình quá ... mọi người đi chơi vui vẻ mình ngồi nhà :(( ... nhưng cũng may ở nhà nên nghe được đt của Hương :x Mày ơi, tao nhớ mày lắm lắm. Hì hôm trước đi chợ hoa tao quên mất k mang máy ảnh đi :( chán thế, chợ hoa đẹp lắm, thui tao sẽ chụp cho mày xem quất nhà tao vậy :p Giang hâm bảo tết gọi về cho tao mà ko gọi à? [-x :D

Chúc cả nhà năm mới thật nhiều niềm vui nhá, mong là năm nay đứa nào cũng đạt được điều mình mong muốn. Yêu mọi người :x
 
Mọi người ơi ăn tết vui vẻ nhé :) Ước gì được nấy. Đặc biệt là tiền :P
 
Chúc mừng năm mới, chúc những điều vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt sẽ đến với cả nhà! Hehe rất vui vì nhận được mail của ku Dương, sory vì tao ko gọi về cho mày được Minh ah! Hic tao gặp tình trạng tương tự con Dương, mua phải card dỏm! Ngu thế! Nhưng ko sao để góp vui với phong trào thơ, Giang cũng có đôi dòng:
Tết này là Tết xa quê,
Tự nhiên ta thấy tê tê trong lòng.
(híc nghe ngu quá đi!)
 
Nghe buồn cười phết đấy chứ :)), rất hợp với dáng Giang :)). Sao rồi, ở bên đấy ăn Tết vui ko Giang? Hic, bọn mình cùng cảnh ngộ :(. Vừa gọi điện về nhà cho bố mẹ xong, thấy các cụ khóc thương quá, đang gọi tớ về gấp, có thể tháng 3 sẽ có mặt ở HN :D.

Mãi mới qua được màn khóc này... Khó khăn thật, có gì cùng dìu nhau phấn đấu nhé :* :x.
 
Uh bọn VN trường tớ cũng tổ chức ăn chơi Tết vui phết mà cũng do ham vui mà tớ đang phải dạt nhà đây vì cái hostel tớ ở sau 11h là ko cho vào nhà nữa! Huhuhu....Chả hỉu sao tự nhiên bị mất ngủ nữa chứ, bây giờ ở đây đã là 3h 30 sáng rồi mà mai còn phải học từ 9 am đến tận 6 pm mới nhục đời ko cơ chứ! Anyway, Bảo Thư ăn Tết thế nào rồi? Chắc cũng nhớ nhà lắm phải ko?
Quên ko thông báo cho cả nhà biết là Giang đã đi làm xoăn tóc rồi! Hôm nào sẽ up ảnh lên để mọi người ý kiến sau. Mùng 5 lớp mình đi chơi nhớ chụp nhiều ảnh với lại về kể lại cho anh em update với nha!
 
Chúc cả lớp ăn tết vui vẻ, năm mới nhiều may mắn và tràn đầy hạnh phúc! Chúc mọi người thi thật tốt và vào được trường top trong list của mình. Tết này là tết cuối cùng trước khi ra trường...hãy cố làm cho nó thật đáng nhớ mọi người nhé! :D
To các đồng bào xa quê: chúng ta cùng cố gắng nào! :x
To BT: dry your tears, it's a new year...love!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D sao tự nhiên nhiều đứa làm tóc xoăn thế nhỉ? Hờ thế là còn mỗi NA chưa thấy tăm hơi đâu, mày up ảnh nhanh nhanh lên đi để tao còn phát biểu hehe Mà bạn ốm ko hỏi thăm gì à? B-) Ghét mày quá hehe :D Ăn tết vui vẻ Giang nhá, đừng khóc vì nhớ tao quá :))
 
Chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn và...ước gì được đấy;) (câu bài là chính thui :D)
 
Nghe buồn cười phết đấy chứ , rất hợp với dáng Giang . Sao rồi, ở bên đấy ăn Tết vui ko Giang? Hic, bọn mình cùng cảnh ngộ . Vừa gọi điện về nhà cho bố mẹ xong, thấy các cụ khóc thương quá, đang gọi tớ về gấp, có thể tháng 3 sẽ có mặt ở HN .

Oái sao BT đc về ah? SAo lại hay thế nhỉ?:D Có ăn uống tiệc tùng gì không?

Có thể lúc đấy lớp mình làm giao lưu thì hay lắm B-)
 
Năm mới chúc Tết mọi người nhé, chúc cho đứa nào cũng vào được trường mình mong muốn, làm nếu làm được một hội lớp mình tụ tập ở bên này năm sau thì vui biết mấy, vị bên này chẳng có không khí Tết mấy. Rẻ tiền nhất là vụ gọi đến chinese rẻtauant nó bảo ngày nào cũng đặc biết nên chẳng có gì hay ho cả.

BT: Thế hả, Orbelin hay la Kenyon vậy. Bên này mấy hôm trước trời nắng đẹp, tuyết tan hết, đến hôm nay lại bắt đầu tuyết lâm thâm. Ghét cái trời này thế, dễ ốm....

Minh: Uh tao cũng thấy may nói chuyện được với mày, hôm qua cả nhà tao cũng gọi, nhưng nói chuyện với Chít không được nhìu vì nó buồn ngủ quá, khổ thân.
 
Năm sau tao sang sẽ tổ chức Tết cùng bọn mày :D

Mk, mình nói cứ như mình sắp đi đến nơi :))
 
Bố ah, kế hoạch đã bị thay đổi, con ko về tháng 3, nhưng sẽ về hè >:-D< :D :*. Bố ah, nhận được off của con ko? Yêu bố lắm :*. Hè con về làm party hoành tráng mời bố nhé :*.

@ MH: Cả Oberlin lẫn Kenyon :)). Mày có apply 2 trường đấy ko? Muh đang định thêm một cái nữa... :-? Ăn Tết vui ko mày? Ah, cho tao fone, có gì tao gọi ;).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự nhiên thấy nhớ cả lớp lạ kỳ...
Hãm quá. Nhưng tự nhiên lại nghĩ... Giá như giờ này mình đang ở nhà ... Nhớ...
 
Chào cả nhà :))
ăn Tết vui vẻ nhé, đọ xiền mừng tuổi đê, em nhiều lắm :))
Mùng 5 mấy giờ ý nhỉ, hôm qua vừa đến nhà Budo đầu năm đã bị chửi rủa rùi, hãm quá :)
Hi vọng năm mới chat không bị ignore nữa :D
 
Ai ignore mày thế :mrgreen: Để tao còn làm quen :mrgreen:

Đọ tiền mừng tuổi huh B-) Tao nhiều nhất B-)
 
Này hôm qua đã đc thông báo lịch làm việc tạm thời của ngày mùng 5 Tết (ngày mai), 8.30 có mặt ở trường(mẹ ơi sớm quá, cả tuần nay toàn gần 10h mới dậy :lol:), sẽ chỉ xê dịch trong 5' (nói là 1 chuyện mà làm hay 0 là chuyện khác nhẩy :D ), nói chung là yêu cầu mọi ng` đến đúng giờ nha ;), thì mới đi chơi với nhau đc nhiều nhiều

Đứa nào khoe có nhiều tiền mừng tuổi thì mai mang ra khao cả nhà đi, lúc đấy biết ngay đứa nào có nhiều tiền nhất :)) hãm quá b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên