Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đâu mà ai cũng khóc [-x Đứa nào khóc phải bị oánh đòn [-x
 
... ko phải lúc nào mình muốn dũng cảm cũng dũng cảm được... :) thôi cô sẽ khỏe lại, Tết mình lại đến thăm cô nhá, phải post bài thơ hôm nay lên đi chứ :D dạo này mọi người chẳng cập nhật thông tin lớp mình lên đây gì cả B-) Bố ơi kể chuyện mua thuốc tránh thai về cho chó đi ;;) xong lại còn mở ngoặc ra (cho giống chó nhà cô Hạnh) nữa mới gọi là điên chứ :)) Bà này nói năng chả nghĩ gì :D


Mà này, tối 2/2 lớp mình tụ tập ở trường đê :D xem ra có vẻ hoành tráng đấy nhỉ :D Rùi thứ 6 liên hoan nhá :D Cố gắng ngày mai KT mấy môn xong rùi bọn mình ăn chơi nhảy mua hehe
 
Con M này điên thật rồi đấy. Hoành tráng cái nỗi j? Ca nhạc chào mừng 3/2 chứ có fai dạ hội tiệc tùng j đâu, nghe cái tên chg trình đã ngán ngẩm, chỉ tội là nếu đc đi đú buổi tối hôm đấy thì vẫn thấy zung zuong.
Tất nhiên là Tết lại đến nhà cô Thoa để chiến nốt "lọ khê nhà cồ" rồi. Yêu cô nhiều quá! Yêu cả con chó nhà cô nữa nếu nó 0 giống chó nhà cô Hạnh :))

Lên kế hoạch chơi Tết đi. Tụ tập mùng mấy Tết đây? Chứ tình hình là Tết này mình bận bịu lắm :))

Mấy em Anh1 thế nào? cụ thể hơn cái chứ nhỉ? đã có cái 'agenda' chưa? :D
 
mà Zeo up mấy cái ảnh lớp trông ghê quá? Bé thế thì còn làm ăn j? đề nghị up lại, up cái cuối cùng y', cái đẹp nhất đấy
 
Mọi người ui, bao giờ phải nạp cái tranh thành viên lớp vậy. Hoàn toàn mù tịt thông tin thì làm thế quái nào mà chuẩn bị. Hơ hơ, sao cái số mình đen thế?!!! Mà đề nghị cái mặt NM dễ vẽ hơn một chút đi nha.
 
Chuc mung sinh nhat Giang nhe!!!!!!!! Bay gio la 11h dem ben nay , o nha chac la sang trua 2/2 roi con o cho may chac la sang 2/2.
An sinh nhat vui ve nhe, co to chuc gi khong? Nho fai chup anh ma up len day day. Again Hp Bday Dear!
Vua xem anh lop minh xong, nhieu anh hay the. Trong ai cung du'. To ma la con trai vao xem thi chac ngat luon, khong biet nen cua em nao hihi. Hay nhat la anh lop minh chup chung o san truoc hoc the duc y.
Thi xong het roi, bay gio o lop lam gi the, nghe noi dang sap co gap mat khoi chuyen Anh a, da quyet dinh gi duoc chua?
Thoi noi ngan gon, hoi tham suc khoe moi nguoi.....Dang muon ve nha lam roi......Con di choi, bao nhieu nguoi hen di choi roi....O ben nay thi cu dem tung ngay.....
 
hehe Hương hay nhỉ, ko gửi email chúc mừng Giang mà lại vào HAO hehe, cũng may là Giang hay vào đây chứ ko như mày với NA nhỉ. Newayzzzzzzzz, Happy b-day dear :x :x :x :* :* :* Dương lười quá rùi đấy, mọi người chuẩn bị reply đợt 2 :)) thế mà Dương vẫn chả viết được cái thư nào cả B-) [-x Hôm nay chắc lớp mình cũng đi ít nhỉ, ngoài trời mưa gió ngại đi quá :(

Hương hâm, lớp mình đã vào hk 2 từ lâu rùi tất nhiên phải học chứ còn làm gì nữa, hk 2 càng phải học chứ đâu như mày với NA, tinh thần dã đám hết rùi, thế là ko được :))

To Trang: hehe cứ vẽ tớ cẩn thận vào :D tớ tin tưởng tay nghề của Trang lắm :D :x tớ làm sao khó vẽ bằng Kiên được Trang nhể :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hừm Chúc mừng SN Nguyễn Giang nhé:D:D

Để post lên đây cho bọn xa Tổ quốc biết bài thơ lớp mình sáng tác sau đợt đi thăm cô Thoa:D:D


Đường vào nhà cô như đường lên Tây Tiến
Mà đường lên Tây Tiến cũng đ' chiến bằng đường vào nhà cô 8-}
Cả một lũ lớp mình a lô xô
Đi vào nhà cô ... ( nhớ đọc cả chấm chấm chấm:D:D)

Nhà cô có một con chò ( chó )
Thằng Toàn vừa đến đã ngò vào trông ( ngó )
Lớp mình một lũ lông nhông
Vừa đi vừa ngó vừa trông vào nhà 8-} ( chả khác gì con chó nhà cô:)) )
Chồng cô bất chợt hiện ra :o
Nào mời các cháu vào nhà với cô :))

Thế rồi...

Ồng ộc chảy ra kỷ niệm xưa
Lù lù trôi như ngày đầu cô đến
Bâng khuâng những điều không kể hết
Cầm giẻ lau con thấm nước mắt mình
( khổ thơ mang tính chất trữ tình ngoại đề theo phong cách Thảo mai:D )

Chồng cô mang ra một lọ khê ( khế)
Ôi khế nhà cô sao ngon thế =P~
Đứa ngồi đất, đứa ngồi ghê ( ghế )
Mà vẫn ăn hết lọ khê nhà cồ ( khế nhà cô:D )

Cô mệt mà cô vẫn tươi
Vì lớp mình như đười ươi xổng chuồng
Đười ươi thì mặc đười ươi
Cô yêu cô quý thì vẫn tươi bình thường! :x


:D:D sau khi tặng bài thơ này cho cô sẽ đọc 2 câu

Được lời như cởi tấm lòng
Thơ em dâng tặng cô lông vào khùng ( lồng vào khung )


Vỗ tay khen các bạn nào =D> bài này có công sức của con Ánh Dương, thằng Vũ, tao, Ngọc Anh và cả lớp:)) có cả công của Mr. Đĩa vấp lớp Lý nữa:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Vãi lúa :)) Thơ hay vãi :)) Nghe rất Bút Tre :)) Đoạn thơ Thảo Mai rất đúng chất :)) Tính từ có vấn đề nặng :))
 
:)) Bài thơ gì hay thía :)), lớp mình dạo này lai láng quá, cười hãi... một vài bộ phận :)). Thế cô Thoa có nghe được bài thơ này chưa? Muh nhà cô ở đâu thế? Khó đi lắm ah? Còn Mr. Đĩa vấp là ai dzợ? :-/
 
Zzang Tran đã viết:
hừm Chúc mừng SN Nguyễn Giang nhé:D:D

Để post lên đây cho bọn xa Tổ quốc biết bài thơ lớp mình sáng tác sau đợt đi thăm cô Thoa:D:D


Đường vào nhà cô như đường lên Tây Tiến
Mà đường lên Tây Tiến cũng đ' chiến bằng đường vào nhà cô 8-}
Cả một lũ lớp mình a lô xô
Đi vào nhà cô ... ( nhớ đọc cả chấm chấm chấm:D:D)

Nhà cô có một con chò ( chó )
Thằng Toàn vừa đến đã ngò vào trông ( ngó )
Lớp mình một lũ lông nhông
Vừa đi vừa ngó vừa trông vào nhà 8-} ( chả khác gì con chó nhà cô:)) )
Chồng cô bất chợt hiện ra :o
Nào mời các cháu vào nhà với cô :))

Thế rồi...

Ồng ộc chảy ra kỷ niệm xưa
Lù lù trôi như ngày đầu cô đến
Bâng khuâng những điều không kể hết
Cầm giẻ lau con thấm nước mắt mình
( khổ thơ mang tính chất trữ tình ngoại đề theo phong cách Thảo mai:D )

Chồng cô mang ra một lọ khê ( khế)
Ôi khế nhà cô sao ngon thế =P~
Đứa ngồi đất, đứa ngồi ghê ( ghế )
Mà vẫn ăn hết lọ khê nhà cồ ( khế nhà cô:D )

Cô mệt mà cô vẫn tươi
Vì lớp mình như đười ươi xổng chuồng
Đười ươi thì mặc đười ươi
Cô yêu cô quý thì vẫn tươi bình thường! :x


:D:D sau khi tặng bài thơ này cho cô sẽ đọc 2 câu

Được lời như cởi tấm lòng
Thơ em dâng tặng cô lông vào khùng ( lồng vào khung )


Vỗ tay khen các bạn nào =D> bài này có công sức của con Ánh Dương, thằng Vũ, tao, Ngọc Anh và cả lớp:)) có cả công của Mr. Đĩa vấp lớp Lý nữa:))
ZZ ơi em mà đọc cái này chắc cô cười .?.?.?.?.... mất ===>Đừng đọc em nhé đừng để cô quá xúc động ;) lol =D> Hoan hô bài thơ (ai sáng tác thế ?)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh ko đọc à, của Ánh Dương, Vũ, PNA, Zz và 1 số đứa khác đấy thôi, công nhận lớp mình có khả năng sáng tác văn thơ thật, thế bao giờ đến nhà cô Thoa đây? mùng 5 tết đi tất cả các thầy cô luôn à? Thôi chúc mọi người 1 ngày vui vẻ nhá :D
 
Hihi buồn cười quá, sao lớp mình buồn cười thế không biết. Lại thêm mấy câu bình luận chú giải nữa chứ, đúng là thêm phần sinh động.
Minh: Tao cũng gửi cả thiếp cho Giang đấy chứ, nhưng cứ post lên đây cho mọi người nhớ nữa hì. Dạo này đúng là phởn lắm, chả biết trời đất là gì nữa, hôm trước đi sledding về không thấy điện thoại đâu, không hiểu là có phải bị rơi vào tuyết rồi không nữa, đến bây giờ vẫn chưa tìm đựơc, khổ.
Giang: vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Say pops sinh nhật à mày?
Ở nhà nghe nói vừa mưa vừa rét, bên này cũng chẳng khá hơn mấy, vừa tuyết vừa cóng. Chẳng muốn ra ngoài đường nữa. Thảo nào mà ở đây lắm người béo phì.
Thư: Sao mày lại gọi la "bọn da đen", nó gọi hội ra mày chết. mà không phải chấy đâu, mà là cái gì ý, gàu. Tại bọn nó nhiều kiểu đầu quái dị quá nên ít gội đầu và ngại chải đầu ý mà. Mà không hiểu tóc bọn nó làm bằng gì mà đều giống nhau cả, cứ bết bết nhìn khó ưa quá đi.
Trần, Huyền: Làm tóc thẳng trông hay lắm, ;)
 
Dạ...hum nay em đã mò sang lớp anh chị để thông báo,nhưng hình như lúc ý chỉ còn 1/2 lớp :) mai anh chị thông báo lại cho cả lớp đc ko ạ?
Pạc ti 3 lớp A1 nổ ở phòng 307 (cạnh lớp 12a1) vào lúc 16h ngày thứ 6 4-2-2005 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thân).
Trân trọng kính mời tất cả các mem 12a1 đến dự.Khi đi nhớ mang theo cái j để yum yum ;;).
Em xin hết ạ,anh chị đi cả lớp nhé :)
 
Hehe, Hương điên tao sẽ chuẩn bị gửi mail cho bọn mày đây.
Chúc cả nhà nghỉ Tết vui vẻ nhé, phải vui hơn buổi Tất niên hôm nay , mặc dù hôm nay đã rất là vui rồi.
Yêu cả nhà nhiều lắm.
Nhớ là mùng 5 Tết đừng có ai trốn đấy nhé ;)
:x :x :x :x

Hà ơi xin lỗi bọn em nhé, chiều nay có việc nên 0 qua đc. joy 'n fun ;) Tối nay nhớ về kể lại nha :D
 
B-) Ông anh về chả được cái tích sự gì cả, bảo về nhà đèo em đi lấy máy tính thì chả thèm về, bảo đèo ra bến xe buýt cũng chả thèm đèo x-( Đúng là 1 ông anh vô tích sự nhất trên đời :(( Đấy Zz nhé, mày đã thấy tao kêu anh Tùng kinh chưa :)) còn nhiều thứ lắm, nói xấu anh Tùng cũng là sở thích của tao, thậm chí thích hơn cả khen anh ý nữa B-)


Hehe hôm nay lớp mình đi chơi vui quá, đặc biệt lần đầu tiên thấy Ly máu thế, mấy lần giựt mic để hát hẳn hoi nhá :D hay ho quá :x
 
Uh, hội trưởng hội gái già nhưng chưa gì đâu nhé! :D hãy còn tơ!8-}

CÔng nhận lớp mình hôm nay máu me thật, chơi tĩ tã luôn.:D

M Hương: Sao mày lâu lắm mới thò cái mặt lên đây, lại không thèm hỏi han tao thế nhỉ:P:D?

Mùng 5 cấm ai ở nhà nhé! Nhớ đến lúc 8h cho sớm!

Anh Mạnh ơi, thơ em làm hay không?:D Cứ câu nào nghe ngu nhất là của em đấy!(tự hào chưa cơ chứ!)
 
Thật sao? :o Ly giựt mic để hát hả =D> Cao nhân nào đã làm được kì diệu này thế? :> Anh chủ quán karaoke đẹp trai? Hay anh phục vụ hot? :> Đùa tí, nghe mọi người nói thế vui quá ah, chúc cả lớp ăn Tết vui vẻ nhé, tổ chức thêm càng nhiều buổi hội hè nhậu nhẹt như thế càng tốt, rồi lên đây kể chuyện với up ảnh cho tớ xem với nhé... Hết năm nay thì có còn làm được nữa đâu...

Mọi người hãy cố tận dụng khoản thời gian ít ỏi còn sót lại để yêu quý nhau hơn, xích lại gần nhau hơn nhé, tớ ở bên này ko giúp được gì, nhưng cũng luôn mong nhừng điều tốt đẹp nhất đến với lớp mình và vẫn luôn dõi theo từng bưới đi của mọi người: ai đạt được thành công nào tớ đều rất vui.

Mấy ngày Tết, có gì ai rỗi lên chat với tớ một tí nhé, lâu quá rồi... Có gì gửi cho tớ mấy cái ảnh Bánh chưng ở nhà mọi người, nhìn cho đỡ thèm nhé :x.

Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc, nhiều tiền mừng tuổi, một năm mới Ất Dậu tràn đầy may mắn, mọi việc đều thành công!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh chủ quán đẹp trai huh? Không dám đâu BT!8-}:-&
Đốt thuốc lá cháy quần thì đẹp nỗi gì!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên