Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Huhu Diệu iu quý, bà ý bảo bố mẹ đến thì bà ý ký chứ sao :(( Lớp mình cứ cẩn thận nhá, bà ý bảo "Lớp này tôi ko quản lý được nữa rồi" --> bức xúc rùi đấy :(
 
Kí cái recomm y' ma BT.

Bức xúc lắm thì nàng lại cho 1 cơn mưa trên dòng sông Hương+1 bài ca nghe có vẻ ngậm ngùi chỉ tội out of date rồi vì đã bị tua lại dăm bảy lần. Lớp mình vốn dĩ đã trơ, qua gần 3 năm học đặc biệt dưới sự quản lý của BD thì sự trơ đấy đã trở thành hàm đồng biến, tỉ lệ thuận với thời gian :lol:

Mà bản thân mình còn đang bức xúc hơn đây.

Mọi ng` đi họp phụ huynh về ổn cả chứ?

Vũ thi thế nào? Chắc tốt hơn chứ nhẩy? ;)

:) :) :)

Đang viết mail cho Tr.D nhưng đạp phải ổ điện nên mất hết rồi. Mà gửi vào địa chỉ nào vậy? masterminded co đc 0?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, vui quá! Sướng lắm! Tao thi hơi bị vui luôn. Sướng dã man:))

KHông làm đc! Yeah.
 
:D, yêu cầu bạn Vũ ăn nói rõ ràng để mọi người còn hiểu. Đề thi như thế nào hả Vũ? Mấy bọn thi cùng đợt với mày có làm được ko đấy? Mà thôi, còn nhiều đợt nữa.

Hóa ra tình hình ở lớp mình hôm tui nghỉ hấp dẫn thế hả? Nói chung cũng tội BD, nếu là cô giáo chủ nhiệm khác chưa chắc lớp mình đã trơ như thế này đâu.
 
Trừ thày Trực, cô Thoa hoặc là cô Tú Anh ra, có lẽ ai khác làm chủ nhiệm lớp mình cũng... rứa thôi :))

Thế mọi người học phụ huynh an toàn chứ? Nghe nói năm nay điểm cao chói lọi mà, chắc ổn cả :D. Bố mẹ tớ chỉ cần điểm cao, còn kỉ luật be bét thế nào cũng ko thành vấn đề, chắc mọi người cũng rứa :D.

Bố thi cử thế nào rứa? :x
 
:(, BT à không phải ai cũng được như bà đâu.
:D nói thế thôi chứ năm nay mình quá ngoan. Chẳng gây ra chuyện tày đình nào cả.
 
Sao thế, thấy Zz bảo là năm nay toàn trên 9 phẩy cả muh, hic, nghe muh lòng đau quặn thắt, nhớ lại cái hồi lớp 10 hàn vi cực nhọc, cố lên... 8.6 muh mãi cũng ko xong :((
 
:)), tiếc chưa BT. Năm nay cộng điểm kinh khủng luôn, điểm cứ gọi là ngất trời. Nhưng mọi năm hư 1 thì năm nay lớp mình hư 10.
 
Năm ngoái cũng được cộng điểm đấy chứ :D Nhưng được cái năm nay các thầy các cô cũng dễ tính hơn thì phải :D Hì thui hk 1 qua rùi, học kỳ 2 cố gắng lên mọi người nhá! :x Hic bao giờ mới được nghỉ tết nhỉ? Ui mong đến tết quá đi mất thui :D Anh Tùng cũng sắp về rùi, 17 ngày nữa, sướng quá đi mất :D Lớp mình ngày mai đến phá tưng bừng nhá :D
 
Ui, mọi người sướng thế, sắp được nghỉ Tết rùi, tớ thì đến Tết có lẽ là thời gian kinh dị nhất trong năm, thi cử lộn tùng phèo luôn :((. Muh năm nay lại thâm hụt ngân sách trầm trọng nữa chứ, mất khoản mừng tuổi rùi :((.
 
:)) Tết uh ?? :)) :)) :)) :)):)) :)) Tết để làm gì cơ :)) Để học bài uh :)) Chắc thế :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
:)) Dah, talked to you already :D Maybe that was the root of all :)) :))

Hey, mai lớp mình lại đến chơi uh :| Sướng nhỉ :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai lớp mình sẽ học thày dậy Lý mới đấy :( Buồn ghê ... ngày mai thê thảm ... chúc mọi người ai chưa ngủ thì ngủ ngon, ai đang ngủ thì có những giấc mơ đẹp :)) :))
 
Tại sao ko ai nói cho tớ là cô Thoa bị làm sao? :| Hỏi mãi mà. Thật, xuất hiện ở đây cũng như là vô hình... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cô Thoa bị u dạ con nên sẽ ngừng dạy một thời gian, tuy nhiên cô đã mổ rồi và sức khỏe cũng ổn định, cô đang nằm trong viện tĩnh dưỡng, khi nào cô về nhà lớp sẽ đến thăm và sẽ gửi lời hỏi thăm của BT đến cô, OK chưa nào:D
 
:D, một ngày vui vẻ tuy khởi đầu tồi tệ.
Sáng đã dậy muộn thì chớ đi xuống nhà thì chẳng thấy xe đạp đâu, đành phải ở nhà tận một tiết. Cả nhà thì toán loạn lên cư stuwowngr mất xe thì ông anh ma quỷ lò dò xách xe vìa.

:), hết tiết 1, budo vẫn ở trong lớp, mình len lẻn trốn vô. Tự nhiên cô ngẩng mặt lên hỏi:" Diệu đâu, nó trốn học hả?", thì mình ngóc đầu lên. :)), cả lớp cứ một mực nó ngồi đây từ nãy mà cô không thấy. Budo cũng cho qua lại còn đưa tiền học bổng nữa chứ.

200k cũng đủ ăn....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên