Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Oái, sao Đức lại là thầy của Giang?

:D Toanh hâm nhầm nhọt sang trồng trọt rồi :)) Đấy là bé Nga ở Thăng Long :D Trưởng môn nhân Trống Phái Visnu :mrgreen:
 
Happy belated birthday, BT. Mấy hôm nya cóng quá, chả type nổi nên hôm nay mới viết đc mấy dòng này. SN xa nhà đầu tiên thế nào? Có ấn tượng gì 0? Phát biểu cảm tưởng đi chứ nhể? ;)

Con Toanh này vừa điên vừa toét. Vụ tối qua ổn lắm đó hmmzzzzzzz :)) Tối nay đổi đối tượng đi em hmmmzzzzzzz. Nhớ quá.....

Mọi ng` ơi lạnh quá đi thôi, lạnh thật đấy.

Bài toán sáng này như s***. Giờ GDCD thì thật là vui. Ngày mai đề nghị mọi ng` ăn thật nhiều để lôi Bướm đầu đàn xuống tầng 1, phái làm thế nào để cho " đít nó cứ bập bập bập..."(trích lời cô Mĩ). Hãy tự tin :D
 
happy belated birthday to my mom:x
11-1 :x :x
wish u the best on ur birthday;)
chúc mẹ luôn luôn vui vẻ, vào được uni mà mình thích,kiếm được 1 anh ổn ổn:D và sớm được về nhà:)
 
Hello! Nga hom truoc co phai lam exam ko? bay gio hoc hanh bu dau de di thi nen lau ko len chao moi nguoi 1 cai! Hic thu 2 tuan sau thi Physics roi ma chua on duoc gi day !
 
Ôi thía huh? Hic, mắt mình toét thiệt roài:D
@ Trần Dương( nếu ấy có lên đây:D) Thanx món quà, nhưng ấy quên là tớ ko có lỗ tai ah?>?:(( Lại còn đc cái thiếtp nữa chứ, ấy mà vìa là tớ uýnh đấy:P
@ Ng~ Dương: oooooooooooooooooooooooi, ấy ơi! Tha cho tớ đi. sợ lém roài, hôm nay lại còn vụ "đc" nhìn "đắm đuối" nữa, tớ phải đi lấy bún thắt cổ mất:((:((
Ngay mai thế nào nhi?:-/ Đến lớp tào lao chẳng học hành đc kí rì cả:D
@ Lớp mình: Khi nào cô Thoa về nhà lớp mình đến thăm cô nhá;):x:x:x
 
Kìa bố, Nguyễn Giang cũng cày Phyics kìa (nhưng chắc là không giống):D Thi tốt nhá!!!=D>

BT ah, có mấy lời vầy là bó mừng rồi.:D Con bố ngoan lắm!!!:D

Cảm ơn dì nhé, về vụ quà cáp ý mà, mặc dù chưa chắc dì đã đọc đc những dòng này!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em cũng chúc mừng sn mà chị thư không cảm ơn em ah :((
Chị Thư đổi ảnh đi, ảnh trước trông xinh hơn
 
Cảm ơn em Huyền Anh rồi muh nhỉ, trêm YM đó :o, thôi, cảm ơn tiếp vậy :D, cảm ơn em đã chúc mừng chị nhé (TV nghèo nàn quá, quanh đi quẩn lại có mỗi cái từ... cảm ơn để nói cảm ơn! 8-}).

Cảm ơn (8-}) Nga nhé, con vẫn khỏe chứ, muh sao lại chúc mẹ sớm được về nhà :o, rủa mẹ trượt đại học huh? [-( j/k.

Cảm ơn cả Nguyễn Dương nhé, sinh nhật xa nhà đâu tiên của tao ý hả, vật chất thì chả có gì đâu (chả được ai tặng quà :(() nhưng tinh thần thì vui lắm, tính ra phải có độ 5-6 chục người chúc mừng :D, vui :P.
 
em Tín lớn thế này rùi mà còn k có lỗ tai hử,mà k có thì đi xỏ,có khó rì đâu
ack,ý con là chúc mẹ được về nhà vào holiday,chứ có phải bị đuổi về luôn đâu.5,6 chục người chúc mừng cơ à,sướng thế còn rì.Mẹ bây h lắm fan nhỉ:D
Giang: ấy sướng thế,được thi vào tháng 1. Tớ chỉ thi mỗi accounting thôi,vừa thi hôm thứ 3.Còn lại thì tháng 6 mới thi.Khi nào thi xong thì gọi điện cho tớ nói chuyện cái.Mà tớ vẫn đang cầm mấy thứ của ấy,khi nào đến mà lấy
 
:D uh đến lớp toàn nói chuyện chả học được cái gì cả, nhưng bảo nghỉ ở nhà thì mẹ ko cho B-) Đấy, thế đấy.... Dương nói chí lý thật "Bố mẹ Minh cứ như gió mùa Đông Bắc ý" lúc thế này lúc thế kia chả biết đường nào mà lần B-) Này tớ lại ngủ quên rùi mọi người ơi huhuhu :(( Thanx Dương đã gọi điện, nhưng mà như thế chưa đủ để tớ thức dậy, lần sau tớ bảo ko nói chuyện nữa thì cứ bắt nói chuyện nữa nhé!!! huhu làm thế nào kéo tớ sang được phòng của tớ ngồi thì tớ sẽ tỉnh ngay thui mà :(( huhuhu Chết mình đến nơi rùi huhuhuhuhu :((

À cảm ơn Trần Dương về quà Giáng Sinh nhé, trông con gấu yêu lắm :x :D

Cô Thoa bao giờ được ra viện thế hả mọi người?
 
À quên mất, Giang kia mày ko chịu viết thư gì cả B-) Dạo này đứa nào cũng lười quá nhỉ hichic, thôi để mấy hôm nữa tao sẽ reply vậy, tội nghiệp NA quá, bt 1 đứa viết thì mấy hôm sau cả mấy đứa đều rep dạo này chả đứa nào thèm viết. Trời lạnh quá ngại type à? :( Có mỗi NA là sướng nhất, trời ấm lắm mà B-) Thui chúc mày thi cử tốt nhá! Nhớ qua chỗ Nga để lấy quà của bọn tao ;) Luv ya :x :x :x :* :* :*
 
Cái gì thế? Cô Thoa bị làm sao mà phải vào bệnh viện thế? :o Hôm nọ đọc thấy Minh nói cái gì muh đợi cô về, đã thắc mắc định hỏi rồi, mà quên mất... Cô sao vậy? Có nặng lắm ko?
 
Xin thông báo với A1 0205 :)) . Tiếp nối truyền thống các khóa năm nay A1 0407 đã có 450 cái ảnh / HK1 lớp 10 --> đến năm lớp 12 thì ???
mà ai là khóa có nhiều ảnh nhất trên HAO ??? Hình như 0205 đúng ko ạ ?? NHưng là bao nhiêu ??? :)
 
em cứ xem thì biết :D ở ngay cạnh tên khóa ý :D Nhưng em ơi, các em ko bằng bọn chị được đâu, thật đấy :p Không có lớp nào như cái lớp này được, về tất cả mọi khoản, đặc biệt là cái khoản bùng học :)) Càng ngày lớp mình càng bùng tiết Budo tợn nhỉ, ;;) vào lớp trông thật hoang tàn nhưng biết làm sao đây.... Ở lớp mấy tiết cuối hôm nay ra sao? Có vấn đề gì nổi bật ko? Hic... mình cũng hư quá :">

Ngày mai họp phụ huynh thì mọi người cứ cẩn thận, ko đùa đâu, điểm năm nay cao nhưng mà bà ý thể nào cũng chê trách về kỷ luật, bằng chứng là hôm nay ko chịu ký cho tớ và Diệu đây x-( Ngày mai kiểu gì cũng bị mẹ mắng cho xem huhu
 
@ Chú Khoa : :D Công nhận album lớp chú có triển vọng đấy :D Nhưng mà toàn chơi ảnh chất lượng trung bình [-x Có ảnh nào upload hết ảnh đấy thì lớp anh có mà 3000 chả hết :D Chú cứ thử tưởng tượng 1 lần đi chơi 2 ngày đủ hết 5 cuộn phim và một cái thẻ 128MB thì ảnh nhiều thế nào :)) :D Mà đấy mới chỉ là 2 nhóm thôi đấy :mrgreen:

Về mặt chất lượng thì yên tâm còn hít khói lớp anh dài dài :D Nhưng anh thấy lớp chú có vẻ máu tiệc tùng hơn lớp anh --> thế là sướng rồi b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)), hôm nay mình vào lớp. Nhìn ngó chung quanh( mắt không đeo kính), hỏi " Cô Hạnh đâu?" Hóa ra cô nằm lù lù ở đấy. ( May ma mình chưa thèm gọi budo)

Mà không biết hôm nay ở lớp học hành ra sao nhỉ, có vụ nào nghiêm trọng xảy ra không ? ( Bản thanh tra chỉ đi qua lớp vài phút nên không được rõ)
 
:((, sorry vì vừa xem lại trang trước.
Hic, budo không chịu kí cho ấy hả? Thế thì ấy làm thế nào hả Minh, ngày mai phải nộp rùi ?
Hừm, bà này giở chứng. Mai họp phụ huynh bảo bố mang đến thì bà ấy phải kí thôi. Dọa dẫm lung tung ấy mà.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên