Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ko phải thêm cái j/k vào làm gì, anh cố ý nói vậy thì phải dũng cảm mà nói đến cùng chứ :))
 
Hôm nay thi toán vui vật vã=>
Dù sao cũng thi xong,nhẹ cả người
Mai lớp mình đi chơi, nhớ đúng giờ nhé:D
@Trần nè, cảm ơn bà làm lại cho tui cái avatar, hihi:D
 
@Huyền: biết điều cảm ơn thế là tốt, bé HH thì bít làm gì cơ chứ, mỗi rotate cái ảnh ko xong:D
Mấy ngày tới nghỉ, ơ nhà một mình sướng quá =>
 
Có phải bây giờ HN đại hàn 7 độ, tất cả các trường nghỉ hết rùi ko? Hôm qua chat với con Bùi, nghe nó nói vậy, hic, ghen tị quá, mình muh được ở nhà thì vụ này sướng phải biết, trời này ăn gì cũng ngon... =P~. Bao nhiêu năm rùi mới có một lần rét thế này nhỉ?
 
@ BT: hehe huynh chê cái ava của muội xấu chứ có chê muội xấu đâu :D ava cũ nhìn sáng hơn, xinh hơn ---> ava hiện tại là 1 điều hoàn toàn trái ngược :))

ku Trần đã viết:
@Huyền: biết điều cảm ơn thế là tốt, bé HH thì bít làm gì cơ chứ, mỗi rotate cái ảnh ko xong
---> lại thêm 1 người mắc bệnh nói đúng, em nó thiểu năng thì làm được gì nhiều cơ chứ :)) B-)
 
Hờ hờ hôm nay đi chơi vui quá ... ăn cũng rất ngon ... chụp rất nhiều ảnh ...
gì nữa nhỉ ???(haha điên loạn quá)
 
Điên loạn nhất là ảnh của Toàn chụp :)) Có biết cái nào ko? Hôm nay vui lắm, ai ko đi thì cũng phí đấy :D Ảnh chụp ở Vincom chả nhận ra là đang ở VN nữa, đẹp lắm :D

Trời lạnh quá mọi người nhỉ, nhưng hôm nay sung sướng quá :D trùi ui sung sướng quá :D Hừ cái trường mình đáng ghét làm người ta nhận quà muộn mất mấy hôm B-) May mà có bướm đầu đàn phát hiện ra :x :x :x
 
Lớp mình hôm nay đi chơi vui quá(thật tiếc cho những tên nào ko đi:D)
Lên coi ảnh mọi người nhé, tui up ảnh rùi đó.
Ơ, thế thứ hai lớp mình có làm gì ko nhảy???
 
To SI: ngày mai, 11:30 ở trường nhé! Nhất định lần này sẽ dậy được :x

Giờ này mà vẫn có những đứa kô có nhà. Sợ thật... :))
 
Okie :D Đã nhớ

Hix, nói đi chơi lại tiếc buổi hôm nay :| Mẹ ơi, con xin lỗi :(( :((
 
Bố muốn vừa lòng thì chỉ có thể vừa lòng một mẹ thôi! Mà mẹ nhớn đã bảo không đi thì mẹ nhủo cũng không làm gì đc đâu!:DB-)
 
he he, hôm nay đi chơi thích dã mưn lun:D Lạnh thiệt đó, nhưng nhui dễ sợ, mầ sao ảnh vẫn chưa lên nhỉ?:-/ tiếc wa', đang đinh lôi ảnh đi khoe:((
Hoài, còn có vài tiếng nữa là sang năm 2005 rùi, chúc nhà mình năm mới suôn sẻ, mọi chuyện như ý, đứa nào thi ĐH thì đỗ, đứa nào xin scholar thì trg` nào cũng đc nhận:):x:x:x
HAPPY NEW YEAR!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Happy Happy New Year
May All Your Wishes Come True !!!!


:beerchug: :beerchug: :dazzler: :roflmao: :kiss2: :kiss1: :guitar: :guitar: :drummer: :roflmao: :dazzler: :drummer: :mrgreen: >:-D< ;) :)) :o) b-) :)>- =D> :D
 
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, an lành hạnh phúc:):x:*
 
Chào cả nhà. Bên này còn 8h45' nữa mới đến giao thừa, nhưng ở nhà thì đã qua giao thừa được vài tiếng rồi nhỉ. Nhớ cả lớp quá :).

Nghe mọi người kể chuyện nhớ lại tưng hình ảnh một.

Năm lớp 10... những ngày cuối năm cả lớp bùng học đi chơi, cả lớp chạy tứ tán trốn Budo bắt hôm trốn chào cờ, cả lớp kéo nhau đến nhà Budo với đống bản kiểm điểm rẻ tiền và câu "Xin cô đừng ra đi... ra đi, ra đi, ra đi...", VACC thành công rực rỡ...

Năm lớp 11... AT8 với cái phông tan nát, chương trình rối loạn... nhưng vẫn thành công bởi vì sau đó mọi người đều nhận ra rằng ai cũng đóng góp thật nhiều; hết HK 1 đi Cúc Phương, cả lớp đã có một chuyến đi vô cùng đáng nhớ, lần đầu tiên mọi người thật sự thấy một chuyến đi chơi có dấu ấn của cả 11A, hơn hẳn lần đi Thác Đa năm ngoái, nhớ buổi đếm soi đèn vào rừng, ngồi co ro nghe kể chuyện ma cạnh đống lửa, rồi một loạt truyền thuyết ra đời: "tiếng quạ réo vong hồn gà", "chết rồi còn đâu", "Nguyễn Đình Chiểu"...; rồi hết HK 2 đi Sapa, lại là một chuyến đi cuộc đời nữa, và những điển tích mới: "Hồn ma ông Thọ", "Tàu anh qua núi" version mới, "Bàn tay sét đánh"... và cả những giờ chuyển tiết, sòng bạc của Zz-BT vs. Trần-N.Dương ra đời...

Tất cả ùa về cùng một lúc, và tớ đang nghe Nobody's home... "She wants to go home, but nobody's home..."... Buồn :). Is it possibly possible wot I'm gonna face when I wanna go home?

Gửi lời tạm biệt năm cũ, một năm đầy ắp sự kiện đối với cả tớ và SI, cả lớp mình nữa. Tạm biệt một năm 2004 đáng nhớ, đánh dấu năm học cuối cùng tớ được ở bên lớp mình trong cùng một mái trường... Tạm biệt... :)

Và bây giờ, khi năm mới đang dần đến, gửi lời chúc đến tất cả lớp mình. Chúc cả nhà năm mới nhiều niềm vui mới, may mắn hơn, thành công hơn, và mở rộng trái tim hơn để yêu thương nhiều hơn và để được yêu thương nhiều hơn :).

Nghe đến "What's forever for"..."And if love never lasts forever... Tell me, wot's forever for?"

Shall I answer: "There are things that will not last forever but our LOVE FOR A1 will be wot's forever for"?

Love you all :).

HAPPY NU YEAR
LOVE A1 4EVA
WISHING U ALL THE BEST FOR A BRIGHT NU YEAR
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên