Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Not funny. Not funny at all... Sao lại có thể có một ngày tồi tệ như hôm nay cơ chứ? ;_;
 
Wot happened? Long time no c huh, dunno how ur comin' along these days... Mind e-mailin' me 2 tell stuff?
 
Hơ, lâu lắm khônng vào lớp, hôm nay vào chơi tí, có gì hay ho không các bồ, ngại đọc quá
 
Tình hình là mọi người lớp mình lười lên đây quá...chán quá...chả bao giờ được như hồi xưa nhộn nhịp...
 
Càng ngày mình càng thảm!!! Mai thi Sử, có ai định học không vậy? :D Tớ ko mua đc sách nên chắc nghỉ luôn!:D Ah tức là khỏi học luôn ý mà B-)
 
Ah, chúc mọi người thi tốt nhá! Chúc trước, sợ mấy hôm sau quên:P
 
À, lớp mình sắp thi học kì rùi nhỉ, chú mọi người may mắn ;) :x. (thi cử chỉ cần may mắn là nhất rùi :D )
 
Chị Thư kêu chưa nhộn nhịp như ngày xưa mà đã đến 202 trang rùi, không hiểu thời oanh liệt xưa kia thì topic của mấy anh chị sẽ như thế nào nhỉ
 
Sao topic lớp mình lại attract nhiều em lớp khác thía nhỉ? Thật ra là nhờ có BT thì mới có mấy em vào, nhể?:D:P
 
uh BT attracts các em vào chứ topic này thì có gì đâu :D lớp mình đọc mới hiểu mà. Ngày mai làm bài tốt nhá mọi người nhá, hihi, chép văn đừng mỏi tay quá mà vẽ sai đồ thị :)) táo tàu hôm nay khiếp thật hichic :D
 
:)) Uh ông ý thật là đáng sợ:((

Nay`, ho thì đi ra ngoài nhé! Đừng có mà ho trong lớp, lịa còn rặn ra mà ho nữa. Như thế là bất lịch sự đấy!!!:))
--------->Khổ thân cụ Trần với bố!:P
 
Gì thế :o Sao lại cấm cả ho nữa ah? 8-} Hãm quá đáng vậy? lại nhớ bài thơ gì của Bác trong Nhật kí trong tù:

Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến buồn đi i...a...? cũng ko cho​

:)) :)) Xin lỗi mọi người, nhưng tự dưng thấy nó applies trong trường hợp này nên :D (muh bố Vũ là khoái nhất mấy cái thô bỉ như thế muh, bố nhỉ :D :x).

Mọi người thi học kì thế nào rùi? Bao giờ xong vào báo tin thắng lợi cho tớ nhé :D
 
Chi Thư attracts em là đúng rùi mà vì ảnh mới của chị dễ xương quá
 
Cái bài kia có phải là Bị Hạn Chế của NAQ không ??? Hồi lớp 8 lớp anh được học cái bài này, buồn cười gần chết.
 
Nói được học thì cũng chẳng phải, nhưng bà giáo có đọc cho cả lớp nghe, đứa nào đứa nấy thấy phê wá nên cũng take notes luôn.Đang Christmas ở chỗ Dương à ???
 
Ừ, em vừa bay xuống đây hôm kia.Hôm qua đi trượt băng với Dương và Hội sứ quán, bị ngã đập mặt xuống đất, bây giờ người đau ê ẩm (lại nhớ hồi đi trượt patin ở VN, lần nào cũng bị thế này), còn gò má của em (chỗ bị đập xuống) bây giờ chuyển thành màu xanh :(( :(( :((, đau quá :((.
 
:(( :(( Ông là nạn nhân vụ cấm ho không thương tiếc đấy đây :(( :((
 
Bố dơ nhỉ! :D Bảo Thư với thằng Kiên đang nói chuyện Xmas bên kia muh! Chả liên quan gì!

Nhưng mà sao chuyện hay ho vày mà hai đứa nó không bàn tiếp nhỉ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên