Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Không BT phải hơn: 900 chẳng hạn, nhể!!!:P

Bố với BT câu bài hơi quá đáng đấy! Đừng tưởng vịt với vịt thì không bị mod đúng đến nhá! Zz nhể!:D
 
Ơ kìa bố, con có câu bài gì đâu? :o Ko hề, nói toàn chuyện đúng đấy chứ? Với lại đây là thread của lớp, là nơi chúng ta trò chuyện muh. Mọi khi thấy con, bố, ông...chat chit ở đâu toàn bị Zz nhắc "về topic lớp mình mà làm", vậy thì ko nói chuyện ở đây thì còn ở đâu nữa?

Bố ui, con thảm lắm, ko thể được nổi 700 chứ đừng nói bằng mọi người :((, sao mọi người giỏi thế? :((
 
Lâu lắm không vòa đây, mãi bôn ba các topic khác nhiều quá, vào trang thứ 200 ở đây một tí làm kỉ niệm
Thằng Vũ giống ông Hinh quá rồi đấy
 
:)) Ông nói thế thôi chứ MATH IIC cũng omit 4 câu rồi /:) Tháng 1 có khi thi lại SAT II : math 2 cộng Chem :D
 
Uầy, bây giờ mới nhận ra là mình mở đầu cho trang 200 tròn của cái topic này:D Thật là đáng tự hào!

BT, con đừng quá lo lắng thế chứ, không sao đâu. Mọi chuyện hồi cuối mới rõ mà!:D Cố lên!!!

Mai lớp mình làm KT Toán tốt nhá!=D>
 
Mọi năm nào :( Năm nay thảm gấp 10 lần :(( Cái mid year của mình sẽ là một cái giẻ rách không hơn không kém :((
 
Thôi thôi, ít ra thì SAT ông cũng cao hơn cháu là được chứ gì /:). Từ hồi sang đây, chỉ có đắm đuối schoolwork, chả móc đâu ra thì giờ muh học SAT, cho nên nó mới thảm hại thế này đây...:((
 
Có gì muh ko hỉu, ý ông là proportion của mỗi cái in terms of significance trong mắt admission officers.

@ Ông: biết thế, nhưng ko phải trường nào cũng thế, hơn nữa, dù chỉ 10% nhưng SAT cũng có score-floor của nó, cháu dưới score-floor thì coi như đi rùi đây này...:|
 
Chào cả nhà
vào ghi dấu ấn trang thứ 200 cái :lol:
Buồn quá trời ơi, 0 thể chịu đựng hơn được nữa rồi, làm gì bây giờ đây, sao mà tự làm khổ mình thế này? :(( like a RAT in a HOLE
Đức ơi đi ngủ đi cho đỡ đau buồn :lol:
Nga về rồi thì fai? Sao dám quên quà của NG.G huh? Nhớ bảo em ấy fai mang về đấy... 0 là tớ bắt ấy quay lại UK để lấy đấy . đên lớp chơi đi, nhớ giữ lời hứa mang nhiều chocolate đến lớp đấy nhé :D, mà đừng có cho cả lớp ăn sô cô la của bánh kẹo Tràng An đấy :P
Chúc mọi ng` sẽ được vào trường mình mong muốn còn tao sẽ húc thẳng vào Open Uni hoặc East Capital Uni gì đấy :lol:
 
Nguyễn Thùy Dương đã viết:
Giang ơi,đừng nói thế.Vũ là 1 trong 7 thằng con trai khá nhất lớp mình đấy:tính hài hước,hòa đồng lại còn được cái khoản chửi giỏi nữa chứ.Rất đáng học tập.
Còn về cái vụ 8/3 này,chẳng hiểu các chàng hoàng tử lớp A1 sẽ có những gì đặc biệt dành cho các nàng công chúa dễ thương của mình đây?
Mong là các chàng có thể giúp các nàng câu được 2 tiết .Cố gắng lên nhe,các chàng hoàng tử đáng yêu

Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu :)) Sao lớp mình rẻ tiền thế nhỉ :)) ngồi đọc lại mấy trang đầu cười đập đầu xuống đất :)) :)) :))
Dương ơi, hóa ra bấy lâu nay tao ngủ với người như thế sao
 
Tao thực sự xin lỗi vì đã rẻ tiền, đc ngủ với ng` rẻ tiền thế mày còn mong muốn gì nữa, thôi từ nay tao 0 dám chơi với những con ng` cao giá như mày.
Mà sao hồi đấy viết thì chẳng thấy ai nói gì bây giờ lại moi ra để cười => chúng mình cũng có giá hơn rồi đấy nhỉ??? :D
Lố bịch quá.....:D 0 ngủ nữa.....
 
hehe tưởng lớp mình càng ngày càng rẻ tiền chứ nhỉ :)) đặc biệt là dê sữa ấy

Hic chán đời quá, sao mình ko tự nhiên biến mất khỏi trái đất được nhỉ?
 
Hehe, công nhận lớp mình siêu rẻ tiền :)) :))

:D Tự nhiên ấn nhầm nút :D Vào trang đầu tiên :D Thế là ngồi đọc thôi :)) Buồn cười wá :D Lớp mình hồi đấy còn có NA với Tú đú :D
 
Dê sữa là gì cơ hả Nguyệt Minh? 8-}

Muh sao lại có thời ND viết được những câu rẻ tiền thế kia được nhỉ? :)) :)) :)) Chết mất :)) 8-}, đấy là thời lớp 10 hay 11 đó?

Muh Nga về rùi ah, sướng thế :(( :((.
 
đấy là thời lớp 11 hoành tráng :D Dê sữa còn ai vào đây ngoài cái đứa rẻ tiền kia chứ ;;) hehe :D Đáng nhẽ tên chính xác phải là bò sữa cơ nhưng thôi, thương tình ... :))

Nga về rồi bảo đến lớp chơi sao ko thấy nhỉ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên