Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm 25 có một tiết mục của Đức và Vũ, nhưng chưa biết có phải vào buổi tối không, em bảo với cô hộ bọn chị là hôm đấy lớp chị cũng ở trường cả ngày nhé:x
 
@BT: Có gì đâu. Bọn này finals xong trước nên muốn đi NYC asap mà. Giờ kế hoạch lại đổ bể vì ko có chỗ ở :|

@Diệu: Mình đi từ đâu. Mua vé chưa? Đi cùng Dương cũng okie mà em cũng xong. Chồng xem lịch PVTA đi. Nếu về trong J term thì xuât phát từ đâu cũng được, kể cả Umass. Em phải bò về sớm nên phải đi từ trường mình.
 
Thong bao! Thong bao!

Tinh hinh la sang chu nhat o cong truong chac se rat dong, vi vay chuyen dia diem hen ho sang truoc ho GVo, luc 9g dc khong? De nghi ca nha cho y kien cai nhay!
 
uah uah, đồng ý:D ra nhà Ánh đi cho tiện:D
Hẹn mọi ng` 9h sáng CN tại nhà Ánh Dương
 
Cho cả nhà cái này hoành tráng :drummer::guitar:

Image006.jpg

:drummer:
 
Cái chỗ hoành tráng này, hay mĩ miều hơn "hoành tá tràng này", là nơi tập kết của nhiều "hành tá tràng" như các bạn đã biết.:|
Xin được giới thiệu:
Đạo diễn: Anh Thái MInh Hoàng Hà :-B
Chụp ảnh: Phùng Tuấn Đức. :-B
Người cười: Ngọ Hồng Vũ, ai thích có tên thì nói để tớ ghi vào.:D
 
Anh Mạnh làm j mà đến nỗi " Tê môi" thế? :)) :))

Đồng ý 9am CN sẽ tập trung ở nhà Ánh Rương...hihi sắp đc gặp cả nhà rồi...chuẩn bị sạc pin máy ảnh và 1 số thứ khác :D...Lớp mình có đi đủ ko thế hả ZZ? :D hnay đến thấy Bạn hiền ZZ đang mắng 1 em nào đó, oai ko khác j 1 con cóc :p thích thế :))
Hội ngoài nước chắc chỉ có cách ôm nỗi căm hờn mà gặm nhấm như 1 con j đó trong 1 bài thơ j đó hớ hớ hớ...jk :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
/:) Ghép ảnh mới buồn chứ /:) Cái này tao chụp bằng di động mà /:)

Buồn ghê gớm, His Healthiness ạ.
 
Một ngày mới đã bắt đầu lúc tớ post bài này:p Vì giờ này mới thèm dậy.:))

Xin chúc mừng chân thành và nhiệt liệt đến Co-Bather của tớ:x Người yêu ơi, sinh nhật vui vẻ nhé! Đơn giản như đan rổ mặc dù đan rổ không hề đơn giản, xin chúc mày: Ước j đc nấy;)

Ngoài ra, thật tình cờ và thật bất ngờ là cả hai người yêu và vợ tớ đều sinh nhật vào ba ngày liền nhau. Hôm qua đã chúc mừng Thúy rồi. Hôm nay chúc mừng ND, =D> Sau đây xin chúc mừng tiếp Soulmate: Chi Mai=D>

Chúc CMai, cũng đơn giản thôi: làm hết sức, chơi hết mình, và mình thì không bao giờ hết sức nên mình không hết chơi:drummer: :guitar: :dazzler:

Hẹn gặp cả lớp ngày mai, tại nhà Ánh Dương, lúc 9h sáng nhé:D Bọn nước ngoài thèm đi:)) Bọn nước trong đứa nào có máy ảnh thì nhớ sạc hết đi nhé;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người ơi, mai 9h là đã bắt đầu chtr rồi :| Mọi người đến muộn check in khó lắm, thủ tục lằng ngoằng cực :| Hôm nay tớ xung phong làm Security mới biết là mấy đoạn này rắc rối lắm :D Lớp mình tranh thủ đến sớm rồi vào trước đi, đến muộn lại phải xếp hàng rồi đợi giải quyết vấn đề thì mệt :|

Mai 7h tớ phải có mặt rồi :( Lớp mình 8h tập trung đi :| 8h hẹn thì 8h30 mới đủ mà :D Vào sớm một chút :( Tớ buồn lắm :((

Thế nhé :D 8h sáng 25/12 ở trước cửa nhà Ánh Dương :DNhớ đến đúng h :mrgreen:

____________
:drummer:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8h ở nhà AD nhé
mọi người nhớ ăn mặc thật đẹp sao cho hấp dẫn :D:D:D
đầu tóc chỉn chu
nghe chưa :))
 
Tái nhắc lại thêm một lần nữa:
Ủy ban Mặt trận Tổ Chim lớp Anh 1 0205 chưa họp mà đã đi đến những quyết định sau:

1.Mai 8h sáng có mặt tại nhà Ánh Dương, tớ sẽ đón mọi người hoặc mọi người ra trường để bảo vệ đón;;) Nói chung là tớ và Đức có thể sẽ không có mặt lúc đấy. :-B Chi tiết liên hệ: 0903205455 hoặc <số mới của HH là bao nhiểu nhể?:-?> không liên quan kinh dị:))

2.Tất cả những ai có máy ảnh, đề nghị sạc pin đầy đủ, không ỷ lại, và nhớ là phải mang theo:-B Đứa nào không mang đi thì cứ biết tay tớ (Nhớ là phải có pin, mà phải pin đầyB-)). <Không mang mình xòe tay cho sợ luôn8-}>

3.Nhất trí về việc dùng tiền quỹ lớp thu hôm 13/11/2005 để mua một bó hoa "tươi thắm" để tặng Budo. (không có ý j khi để ngoặc kép đâu, trà trà...:-B)

4.Từ 9h đến 1h chiều, bắt buộc phải đi cùng lớp. Mọi cuộc xé lẻ đều phải thông báo với người có chức quyền hoặc nghĩa vụ liên quan (tình hình là mọi người đều lquan:D). Ngoài ra, những ai xé lẻ phải mang theo di động để tiện liên lạc. Hạn chế tối đa đi riêng. :-B

5. Quyết định sẽ giành một phút tưởng niệm cho bọn đi ngoài, tức là đi nước ngoài không thể có mặt tại ngôi trường "iu dấu" (không có ý j cho dấu " " đâu;;)). Bọn ở nhà sẽ tưởng niệm cho chúng nó vào hồi ăn trưa bằng cách xướng danh và chửi cho một câu. Vui ra trò;;)

Cuối cùng, xin thay mặt ban cán sự mẫn cán, công minh, nhiệt tình và rách việc của lớp ta, tôi, Bí thư, xin trân trọng chúc mọi người một ngày hội trường vui tươi, lành mạnh, không cần tiết kiệm (tôi thì vưỡn:|)Những người không thể tham dự, tôi xin gửi tới lời chào thân ái và lời chúc mừng nhiệt thành và chia sẻ. Xin hứa sẽ hy sinh mấy chục MB ADSL để up ảnh.

Chào thân ái và quyết thắng
Vui hội không quên nguồn cội
:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai mày với Đức làm security thì phải tùy theo ng ta phân ca thì từ 9 đến 1h sao đi cùng lớp được :-/ và mấy h bọn mày đánh?
 
Giờ này ở nhà là sang ngày 25 rồi nhỉ, mọi ng chuẩn bị được đi hội trường rồi, vui thế, ghen tị ghê ^^, xmas ở đây cũng được nhưng đương nhiên làm sao bằng về nhà ^^, hội bên này làm conf phát cho đỡ buồn đi nhỉ ^^
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên