Thôi, hết sáng mai là thôi, mong cho ngày mai là 1 ngày bình yên mọi thứ lại trở về bình thường cho đến khi biết kết quả tốt nghiệp lúc đấy hi vọng là sẽ có những niềm vui khác bù đắp lại. Mọi người cố gắng lên nhé :x
À có bạn nào hảo tâm cho tớ mượn quyển sách 3 năm k? Hnay bảo mẹ đi mua rùi nhưng mà k có chả biết làm thế nào bây h, ai học Anh xong rồi cho tớ mượn nhé, thanxxx :* Hì, chắc mình cũng k đến nỗi chết với môn Anh
Sau 2 ngày đầu tưởng đã sống, nhưng vẫn không thoát khỏi tay kẻ thù xưa. Ôi cứ tưởng dạo này mình vời Toán đã hòa hợp hơn, đã có thể có một tình yêu đẹp đẽ, nào ngờ nó nỡ...
Mà cuối tuần này lớp mình đi chơi nhé :x Ở gì "Sen" bờ hồ phải kô Trần? Các chủ chi tự biết mình là ai, hôm nào đi họp đấy nhớ.
) ) Sau 72 giờ chiến đấu anh dũng, quân và dân ta đã dành thắng lợi to lớn: hạ và tiêu diệt 12 giám thị, loại khỏi vòng chiến đấu 6 môn thi, thu được nhiều tài liệu và phao hiện đại ) ) ) ) ) :drummer: drummer: B-) )
Mọi người làm bài tốt cả chứ???Tiếng anh khó nhỉ?)
Mọi người ơi, thế hôm nào đi chơi???Chắc thứ 7 nhé?Để còn farewell party luôn (những đứa có gia QG phải đóng góp nhìu hơn đó nha ;)
Địa điểm có thể là ở: Nhà hàng Sen, giá cả hợp lý, lại còn được ở phòng VIP;
Mọi người cho ý kiến nhé :x
) Anh: trống làm bài thì mình đã xong câu 3 ) Bó tay ) Thêm 2' để làm câu 4 ) Rồi ngồi vẽ, mấy cô giám thị thấy mình vẽ đẹp quá xuống xem mình ngồi vẽ )
Lại còn một cô, cầm bài mình lên đọc: "Em sai 1 chỗ, nhưng ko sao đâu, 9.75 cũng lên 10 thôi, cứ vẽ đi " ) ) )