Anh hùng thời đại

Triệu Gia Phong
(BlackDragon)

New Member
Đọc những cuốn sách về lịch sử, xem nhưng bộ phim dã sử, ta có thể hình dung ra thế nào là một anh hùng thời loạn. Đó có thể là một người bản lĩnh, khí phách hơn người, xả thân vì nghĩa (Võ Tòng, Quan Vân Trường, Triệu Vân,...) , đó cũng có thể là 1 người trí tuệ, mưu lược phi phàm (Gia Cát Lượng, Chu Du,...) hay chỉ đơn giản là 1 người có tài tề gia trị quốc (Tần Thủy Hoàng, Càn Long,...).

Thế nhưng, vào thời điểm hiện nay, chẳng còn chiến tranh, chẳng còn loạn lạc. Vậy theo bạn, thế nào là một "anh hùng" ở thời đại này ? (hay thanh niên hiện nay cần những phẩm chất gì để là 1 "anh hùng" ?)
 
Tôi có một anh bạn thân, thỉnh thoảng cũng ngồi "uống nước ngọt, luận anh hùng". Chắc do hồi bé thích đọc lịch sử và đọc Tam Quốc, Thủy hử. 0:)

"Anh hùng", theo tôi cái nghĩa của từ đó nên đặt trong những hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, nói to tát một chút, trong hoàn cảnh những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ái Quốc chính là Anh Hùng Giải Phóng dân tộc. Những câu chuyện đời thường hơn, có những người dân đánh mấy thằng cướp cứu người đi đường, nhẩy vào đám cháy cứu người. Biết đâu cậu cũng có lúc bênh bạn gái, thế cũng là người hùng rồi đây :)>-

Thời thế tạo anh hùng là vậy. Muốn thế, cần phải hiểu "thời thế" ta đang sống là gì, hiểu cái hoàn cảnh và khả năng của mình. Hơn hết, tự hỏi mình có đủ dũng khí để làm cái việc "anh hùng" không? Cũng chẳng cần anh hùng theo kiểu đánh nhau với cối xay gió. Theo tôi thì cần tự chuẩn bị hành trang cho mình, những "điều kiện cần", trước hết để cho mình vượt được qua chính những giới hạn của mình, rồi mới hy vọng làm được gì đó khi cờ đến tay. Những điều kiện cần, theo tôi là: Một sức khỏe tốt, một cái đầu minh mẫn, một tinh thần lành mạnh, một tâm hồn cởi mở, một tình yêu cuộc sống.

Tôi trích dưới đây lý lịch của tiến sỹ Nguyễn Quang A, một người khá nổi tiếng trong nhiều giới. Tôi cũng chỉ mới phát hiện được thêm một chi tiết về bác này sau khi nói chuyện với ông bạn thân của tôi. Tôi nghĩ cũng có ích cho câu hỏi của bạn. Thử đọc kỹ, bạn sẽ thấy những gì bác này đã và đang làm đều gắn chặt với những vấn đề thời cuộc mà đất nước VN đã và đang trải qua gần đây. Ban đầu cũng lang thang đi học nước ngoài, tức là bắt đầu làm khoa học. Sau đó, tất nhiên là làm khoa học. Khi đất nước cần phát triển các doanh nghiệp, bác lập công ty kinh doanh tin học điều khiển truyền thông (3C, GenPacific), tức là làm kinh tế - kỹ thuật. Vẫn chưa đủ, bác nhận thấy cần một ngân hàng - tức là cần tổ chức cho các nhà đầu tư, bác lập ngân hàng cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VP Bank). Bây giờ thì bác Quang A lại say mê với giáo dục, một vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Bác hiện là trưởng khoa CNTT trường ĐH Sư Phạm HN. Nhưng có một điều tôi đánh giá cao hơn, bác đã dịch 10 quyển sách (chắc sẽ còn dịch thêm nhiều nữa) của các tác giả nổi tiếng như J. Kornai, F.A. Hayek, J.E.Stiglitz, K. Popper G. Soros. Đây là những đầu sách nghiên cứu về những vấn đề đan xen kinh tế học - triết học - chính trị. Trong số đó có những quyển nội dung rất khoa học nhưng là đề tài nhậy cảm chính trị ở VN như dân chủ, Chủ nghĩa Xã hội. Nhìn lại những gì TS Quang A đã làm, tôi thấy TS đã dám đương đầu với tất cả những vấn đề khó khăn của đất nước hiện nay. Nếu cần thêm thông tin về sách của TS Quang A, bạn có thể tham khảo thêm ở trang web:

http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=2183&rb=0502&von=

Lấy ví dụ TS Nguyễn Quang A, tôi không muốn ám chỉ đó là một anh hùng, một hình mẫu cho tất cả mọi người. Điều tôi muốn trao đổi ở đây: Liệu có đủ dũng cảm để suy nghĩ và làm một việc gì, mà bản thân mình cho là khó khăn trong một hoàn cảnh cụ thể không?

***********************

Tiến sĩ Nguyễn Quang A sinh năm 1946 tại Bắc Ninh,

1966- 1971:
Bách khoa Budapest, Hungary
1972-1975:
Viện nghiên cứu Viễn thông Budapest, Hungary
1976-1982:
Viện Kĩ thuật Quân sự, Hà Nội
1983-1987:
Bách Khoa Budapest
1987-1988:
Tổng cục Điện tử và Tin học Việt Nam
1989-1993:
Công ti liên doanh Genpacific, Hồ Chí Minh
1993- đến nay:
Chủ tịch HĐQT Công ti 3C, Hà Nội
1997-2001:
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank)
2002- đến nay:
Phó chủ tịch HĐQT VPBank

2003- đến nay:
Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Đại học Sư phạm Hà Nội.


Nguyên chủ tịch Hội Tin học Việt Nam (1996-1999)
Hội viên IEEE

Kĩ sư viễn thông (Bách khoa Budapest)
Tiến sĩ Khoa học (Viện Hàn lâm khoa học Hungary)
 
Thế nhưng, vào thời điểm hiện nay, chẳng còn chiến tranh, chẳng còn loạn lạc. Vậy theo bạn, thế nào là một "anh hùng" ở thời đại này ? (hay thanh niên hiện nay cần những phẩm chất gì để là 1 "anh hùng" ?)

mình kiến thức kô nhiều, cách nhìn nông cạn...trước tiên muốn định nghĩa thế nào là anh hùng, chúng ta nên phân tích nghĩa đen của từ đó, và thời đại mình áp dụng từ đó vào - ở đây là thời đại chúng ta (nghĩa bóng).

Chữ "hùng" ở đây theo mình nghĩa là dũng cảm...mà dũng cảm có nghĩa trái ngược với sợ hãi, có nghĩa chiến thắng sợ hãi. 1 người chiến thắng sự sợ hãi của mình thì mới là dũng cảm. Như vậy, khi nào mình cảm thấy mình sợ 1 cái gì, nhưng mình vẫn làm cái đó thì mới gọi là dũng cảm. Mình thử lấy những người lính chiến đấu trên chiến trường làm ví dụ, họ sợ chết, họ sợ đau thương...nhưng họ vẫn tiến lên, đó mới là dũng cảm.

Chứ những người lính kô sợ chết, thì chúng ta kô thể gọi họ là "dũng cảm" được (ít nhất là theo cái nghĩa đen của nó) - giống như 1 người kô sợ chuột đi diệt chuột kô cần găng tay hay dụng cụ bảo hộ gì cả, đối với 1 người sợ chuột thì đó là "dũng cảm"...nhưng chẳng lẽ "dũng cảm" khi làm 1 việc mà mình kô sợ, kô khó khăn, kô vất vả???

"Dũng cảm" còn có nghĩa sống với ước mơ của mình ...có dũng cảm bảo vệ những gì mình tin tưởng mặc kệ những khó khăn, gian khổ...nhưng mình nghĩ, "anh hùng" kô chỉ bao gồm có sự "dũng cảm" vượt qua nỗi sợ hãi của mình, mà còn phải có sự "dũng cảm" để vượt qua bản thân mình nữa. Có sự dũng cảm để hành động vì lợi ích của người khác, và có nhiều khi gây bất lợi cho mình...tất cả đều vô nghĩa nếu chúng ta kô có cái "dũng cảm" để vượt qua chính mình đó.

Tụ họp những yếu tố đó, sự "dũng cảm" để vược qua nỗi sợ hãi của bản thân, những khó khăn, gian khổ...và sự "dũng cảm" chiến thắng bản thân của mình, và suy nghĩ cho những người khác...thì đó là "anh Hùng" (mà sao chí có "anh" hùng....bay giờ "nam nữ bình đẳng mà....có "nữ hùng" nữa...^^)

(kiến thức hán-việt mình nông cạn, nên xin mạn phép dịch theo cách suy nghĩ của mình, nếu có gì sai, xin các bạn sữa cho mình....cám ơn rất nhiều)
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Chữ "hùng" ở đây theo mình nghĩa là dũng cảm...mà dũng cảm có nghĩa trái ngược với sợ hãi, có nghĩa chiến thắng sợ hãi. 1 người chiến thắng sự sợ hãi của mình thì mới là dũng cảm. Như vậy, khi nào mình cảm thấy mình sợ 1 cái gì, nhưng mình vẫn làm cái đó thì mới gọi là dũng cảm. Mình thử lấy những người lính chiến đấu trên chiến trường làm ví dụ, họ sợ chết, họ sợ đau thương...nhưng họ vẫn tiến lên, đó mới là dũng cảm.

Phần đầu Phước giải thích chữ anh hùng hay dũng cảm đúng, nhưng theo cách nhìn của một người vào cá nhân. Một người vượt qua được sự sợ hãi, hay là cái khó khăn của bản thân mình có thể gọi là dũng cảm hay anh hùng "với bản thân mình".
Ví dụ là 1 người sợ chuột dám đi diệt chuột thì đó là "dũng cảm" với bản thân họ, và một số người thân, có thể động viên và khen người này dũng cảm, nhưng không phải là dũng cảm với thời đại, với xã hội.

Cũng với cách giải thích này, nếu mà là "dũng cảm" với xã hội, là có thể dám làm những điều mà nhiều người khác không dám làm (hoặc không có cơ hội để làm, mà người nào đó ĐÃ làm)

tranh thủ nói thế thôi, các phần khác để lúc khác nói tiếp
 
cái tên Anh Hùng thời đại nghe kinh quá, đề là "Heroes" thì câu khách hơn :)).
Còn em/mình biết anh Hùng là người dám làm việc khác với người khác. Đơn giản thế thôi.
Còn hỏi lại nữa thì về mở từ điển tiếng việt ra đi :)).
 
em cũng muốn làm anh hùng nấu ăn siêu giỏi ạ :D
thế có đuợc gọi là anh hùng ko ạ 8-}
ơ phụ nữ đảm đang chăm sóc con cái nhà cửa ngày xưa cũng đuợc gọi là anh hùng ạ :p
cả mẹ của anh hùng cũng đuợc gọi là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng nữa ạ :x
 
Trần Thiên Phước đã viết:
mình kiến thức kô nhiều, cách nhìn nông cạn...trước tiên muốn định nghĩa thế nào là anh hùng, chúng ta nên phân tích nghĩa đen của từ đó, và thời đại mình áp dụng từ đó vào - ở đây là thời đại chúng ta (nghĩa bóng).

Chữ "hùng" ở đây theo mình nghĩa là dũng cảm...mà dũng cảm có nghĩa trái ngược với sợ hãi, có nghĩa chiến thắng sợ hãi. 1 người chiến thắng sự sợ hãi của mình thì mới là dũng cảm. Như vậy, khi nào mình cảm thấy mình sợ 1 cái gì, nhưng mình vẫn làm cái đó thì mới gọi là dũng cảm. Mình thử lấy những người lính chiến đấu trên chiến trường làm ví dụ, họ sợ chết, họ sợ đau thương...nhưng họ vẫn tiến lên, đó mới là dũng cảm.

Chứ những người lính kô sợ chết, thì chúng ta kô thể gọi họ là "dũng cảm" được (ít nhất là theo cái nghĩa đen của nó) - giống như 1 người kô sợ chuột đi diệt chuột kô cần găng tay hay dụng cụ bảo hộ gì cả, đối với 1 người sợ chuột thì đó là "dũng cảm"...nhưng chẳng lẽ "dũng cảm" khi làm 1 việc mà mình kô sợ, kô khó khăn, kô vất vả???

"Dũng cảm" còn có nghĩa sống với ước mơ của mình ...có dũng cảm bảo vệ những gì mình tin tưởng mặc kệ những khó khăn, gian khổ...nhưng mình nghĩ, "anh hùng" kô chỉ bao gồm có sự "dũng cảm" vượt qua nỗi sợ hãi của mình, mà còn phải có sự "dũng cảm" để vượt qua bản thân mình nữa. Có sự dũng cảm để hành động vì lợi ích của người khác, và có nhiều khi gây bất lợi cho mình...tất cả đều vô nghĩa nếu chúng ta kô có cái "dũng cảm" để vượt qua chính mình đó.

Tụ họp những yếu tố đó, sự "dũng cảm" để vược qua nỗi sợ hãi của bản thân, những khó khăn, gian khổ...và sự "dũng cảm" chiến thắng bản thân của mình, và suy nghĩ cho những người khác...thì đó là "anh Hùng" (mà sao chí có "anh" hùng....bay giờ "nam nữ bình đẳng mà....có "nữ hùng" nữa...^^)

(kiến thức hán-việt mình nông cạn, nên xin mạn phép dịch theo cách suy nghĩ của mình, nếu có gì sai, xin các bạn sữa cho mình....cám ơn rất nhiều)

Phần bạn giải thích về "dũng cảm" có lẽ khá đúng và hợp lý. Nhưng để là 1 "anh hùng", phải chăng chỉ "dũng cảm" đã là đủ ?

Theo quan niệm của tôi, 1 "anh hùng" phải có những điều sau :

Dũng : "dũng" ở đây là dũng cảm, là dũng mãnh, còn "dũng" như thế nào thì có lẽ bạn Phước cũng đã giải thích khá rõ rồi. Một người có cái "dũng" là dám nghĩ, dám làm, vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Lại mượn tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, có lẽ đây là tác phẩm khắc họa rõ nét nhất cái "dũng" của con người. Trương Phi 1 mình trấn giữ trước cầu Trường Bản, chẳng hề run sợ trước thiên binh vạn mã của địch trước mặt, Triệu Vân đơn thương độc mã liều chết cứu được cốt nhục của Lưu Bị hay Quan Vân Trường, phải cạo xương trừ độc trên cánh tay mà vẫn thản nhiên ngồi chơi cờ, không rên la 1 tiếng. Cụ thể hơn, lịch sử VN cũng lưu danh những Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn , Phan Đình Giót, Lý Tự Trọng...Đó chính là cái "dũng" của người anh hùng thời loạn.
Còn ở thời đại ngày nay, cái "dũng" không bộc lộ rõ như trong thời chiến, nhưng nếu có chăng thì cũng đáng quý không kém. Tôi đã từng đọc câu chuyện về một người thanh niên xả thân nhảy xuống nước cứu người chết đuối, cậu ta cứu hết người này đến người khác và chỉ dừng lại khi chính mình chết đuối vì kiệt sức. Thật đáng khâm phục.

Trí : Nếu chỉ có cái "dũng" thôi thì không thể đủ. Nhất là trong thời đại ngày nay, con người ta đặt cái "trí" lên hàng đầu. "Trí" ở đây là trí tuệ, là kiến thức của con người. Một người nếu chỉ có "dũng" mà không có "trí" thì cũng chẳng khác nào "hữu dũng vô mưu", như vậy liệu có thể làm được việc lớn không ? Lã Bố năm xưa dũng mãnh ngang tàng, 3 anh em Lưu Bị hợp lại cũng không thể khuất phục, cuối cùng lại chết nhục nhã, phải chăng cũng vì thiếu cái "trí" ?

Chí : "chí" ở đây đương nhiên là khác với "trí", "chí" là lý tưởng, là ước mơ, là hoài bão. Là một "anh hùng", thì phải có chí lớn, có lý tưởng, có hoài bão và quyết tâm thực hiện nó. Dù có trí dũng song toàn, nhưng nếu thiếu đi cái "chí" mà an phận thủ thường, thì đâu thể là 1 "anh hùng" được.

Đức : Bác Hồ đã nói "Có đức mà không có tài làm gì cũng khó, có tài mà không có đức thì vô dụng". Như vậy, dù có đủ "dũng", "trí", "chí" mà lại đứng về cái xấu thì lại càng nguy hại cho xã hội. Chính vì vậy, "đức" là cái không thể thiếu của 1 "anh hùng".

Với tôi, "dũng", "trí", "chí", "đức" là những gì làm nên 1 "anh hùng", không chỉ ở thời đại ngày nay mà ở bất cứ thời đại nào.
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Chữ "hùng" ở đây theo mình nghĩa là dũng cảm...

Chú Phước nhầm rồi :). Định chiết tự thì phải đi tra chữ Hán chứ bốc phét thế này thì chết. Tôi đây cũng không hiểu rõ chữ Hùng này viết như thế nào, nhưng mà nó không phải là chỉ "dũng cảm" đâu. Nó là chỉ nguời đàn ông. Còn với phụ nữ người ta không nói "nữ hùng" (ko hiểu sao bạn lại ko nghĩ là "em hùng" nhỉ :D), mà người ta nói là "anh thư". Ở đây thư và hùng là chỉ người phụ nữ và người đàn ông. Như vậy tôi đoán có lẽ "Anh" mới là chỉ các tố chất cao quí. Có bác nào thạo tiếng Hán Việt không giảng nghĩa hộ cái
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
Còn em/mình biết anh Hùng là người dám làm việc khác với người khác. Đơn giản thế thôi.

Tự tử thì anh không dám rồi. Vậy nói thế này thì mấy ông thiếu ý chí, không dám sống nên tự tử thì đâm lại thành anh hùng hay sao :)
 
vậy theo lý giải ở trên thì dũng cảm cũng là tự sát đấy. Ở đây ai dám cầm dao lên tự sát =)).
Tự sát có nhiều mục đích. Chẳng lẽ cứ tự sát là xấu à :)). Nên nhìn nhiều mặt của nó.

Anh Hùng cũng phải nhìn nhiều mặt. Chẳng có ai hoàn hảo đâu :)).
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Chú Phước nhầm rồi :). Định chiết tự thì phải đi tra chữ Hán chứ bốc phét thế này thì chết. Tôi đây cũng không hiểu rõ chữ Hùng này viết như thế nào, nhưng mà nó không phải là chỉ "dũng cảm" đâu. Nó là chỉ nguời đàn ông. Còn với phụ nữ người ta không nói "nữ hùng" (ko hiểu sao bạn lại ko nghĩ là "em hùng" nhỉ :D), mà người ta nói là "anh thư". Ở đây thư và hùng là chỉ người phụ nữ và người đàn ông. Như vậy tôi đoán có lẽ "Anh" mới là chỉ các tố chất cao quí. Có bác nào thạo tiếng Hán Việt không giảng nghĩa hộ cái

Chữ Anh theo tiếng Hán Việt mà em biết là đề cập đến tài năng, đặc biệt là tài trí. Nó là mức cao nhất của phạm trù này:
thông minh + tài năng nhất trong 10 người
Tuấn thông minh + tài năng nhất trong 100 người
Minh thông minh + tài năng nhất trong 1000 người
Anh thông minh + tài năng nhất trong 1 vạn người

Xét theo phương diện nghĩa thì ta thấy từ Anh Hùng đã biến nghĩa khá nhiều so với 2 yếu tố cấu thành lên nó. Xét trên cách thì sử dụng thì ta có thể định nghĩa đó là 1 cá nhân hội đủ 2 phương diện:
- Tài năng
- Có ý chí quật cường, dũng cảm bảo vệ 1 lí tưởng
Nói như vậy tức là một người anh hùng ko bao giờ tách rời khỏi lí tưởng của anh ta. Vì vậy theo thiển ý cá nhân thì mọi người nên nói đến phương diện này khi đề cập đến bất cứ "Anh hùng" nào. Kẻ không có lí tưởng thì không thể gọi là Anh Hùng được. :D
 
lý tưởng a', cái lý tưởng đó là do mỗi người, nhưng anh hùng thời bi giờ thì...nếu mà là anh hùng thì fai thể hiện ra " bản chất" anh hung`, nhưng bi h có fai thời loạn lạc oánh nhau như ngày xưa đâu, nên tui cũng ko hỉu những n`g đc coi là anh hùng thì họ sống như thía nào
còn về chuyện tự tử: can đảm là dám sống chứ ko fai là dám chết"
 
Chú Phước nhầm rồi . Định chiết tự thì phải đi tra chữ Hán chứ bốc phét thế này thì chết. Tôi đây cũng không hiểu rõ chữ Hùng này viết như thế nào, nhưng mà nó không phải là chỉ "dũng cảm" đâu. Nó là chỉ nguời đàn ông. Còn với phụ nữ người ta không nói "nữ hùng" (ko hiểu sao bạn lại ko nghĩ là "em hùng" nhỉ ), mà người ta nói là "anh thư". Ở đây thư và hùng là chỉ người phụ nữ và người đàn ông. Như vậy tôi đoán có lẽ "Anh" mới là chỉ các tố chất cao quí. Có bác nào thạo tiếng Hán Việt không giảng nghĩa hộ cái

:D vậy à....em kô biết...hèn gì..."Nguyễn Anh Tuấn"...>__<..^__^ cám ơn anh đã point out...(vậy mà còn nghĩ Anh = con trai nữa...quê wa'...:D :D :D :( )
 
Anh = thông minh + tài năng nhất trong 1 vạn người. Nhỡ là 1 vạn thằng ngu thì sao. Hồi bé mình học ở cái trường làng cứ tưởng là giỏi lắm, ai dè vào trường Ams mới biết ngu ơi là ngu.
 
Tra từ điển Hán Việt nhé:
http://perso.wanadoo.fr/dang.tk/langues/hanviet.htm

Có 12-13 chữ Anh khác nhau cả thảy. Có lẽ chữ anh (英) này là chữ mà ta cần tìm:

英 anh: Hoa các loài cây cỏ. Vì thế nên vật gì tốt đẹp khác thường đều gọi là anh. Như văn từ hay gọi là hàm anh trớ hoa 含英咀華.
2 : Tài năng hơn người. Như anh hùng 英雄, anh hào 英豪, anh kiệt 英傑.
3 : Nước Anh.
4 : Chất tinh túy của vật.
5 : Núi hai trùng.
6 : Dùng lông trang sức trên cái giáo.


Hì hì hì. Hóa ra tên thằng cu nhà mình viết bằng tiếng tàu là thế này: 英
 
Back
Bên trên