Anh em Lý1 ui!!!Cái kia bị locked rùi->mở cái này->post cho hay->unlock cái kia B-)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Đức Tường đã viết:
Hôm trước vừa khen là tinh tế hôm nay lại nông cạn rồi ! Tôi bảo x=2 là nghiệm đâu có nghĩa nó là duy nhất ??? Chẳng nhẽ tự nhiên giở giấy ra làm ah ? Chỉ vẽ đồ thị 2 phương trình x^2 và 2^x tôi cũng thấy tôi thiếu nghiệm rồi .
-----------------------------------------------------------------------------------
Nếu nói cả tình hình trước kinh tế , đề bài đã là : Trình bày sự phát triển kinh tế của ... chứ không phải cải cách . Nếu không tăng thì chúng ta đã không được học bài cải cách mà sẽ gọi là NHỮNG SAI LẦM TRONG ... CỦA NỀN KINH TẾ .. . Đề nghị đọc kỹ đề trước khi làm bài , tránh làm tràn làn .

Giỏi chống chế đấy.
 
CHúc thi tốt nhé . Các nhóc lớp Lý 2 . Đừng để chuyện nọ xọ chuyện kia !
 
Em iu ơi, anh cũng đang ol mà, sao không ra chat với anh hả kưng :)) . Còn nhớ cái nk anh không, hồi trước em add roài đấy :)) . Vào cái crazyfanofgod cũ của em ma xem :)) .
 
/:) topic Lý 1 mà sao cứ có con bé lớp Hóa 2 nào vào post bài thế [-x

chúc anh em thi Lý làm được bài ,làm được thì vứt xuống cho em chép :D
 
thi hôm nay phò quá.Em bỏ 3 bài đầu đấy. :))
Kệ cha nó. [-x
Còn đây là thông báo của Tùng Buôi:
Quyết định của em là 2-5 sẽ đi công viên nước.Anh chị em Lý 1 cùng đi đê.Nếu chị em ko được đi công viên nước thì hẹn chiều hôm đó ở công viên vầng trăng vậy,hoặc là đi hát hò ăn uống.
 
Đề nghị ku An có bon chen thì bon chen có chất 1 tý :D
Mệt anh em quá, ban đầu thì hò hét đi ầm ĩ, sau cứ rút dần rút dần, cuối cùng hết cả xe để mà đi. Thế là bọn tao (sơn, trung công tử và tao) dắt nhau vào PS2 chơi :)) Thế là bọn tao phải chơi thua ra được vào, ban đầu Trung công tử với Sơn ku chơi trc, chơi thế nào, Sơn ku nắm hoàn toàn thế trận --> ko ghi được bàn--> thua penalty :)) thế là tao nhẩy vào chơi , thắng oanh liệt, mấy trận liên tiếp cho đến khi bị Sơn ku loại bởi trò "Defense only" :-w Muh hôm nay chơi kiểu lìn gì ý, toàn đá thêm hiệp phụ với cả penalty, có độc đúng 1 trận là đá xong trg 2 hiệp chính (trận tao thắng Trung 3-0 B-)) ...phù phù, kể tiếp : thế, đến trận cuối (đvới tao) tao đá với Trung công tử, bị nó dẫn 2-1 đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, tao ăn cứop được quả bóng thằng gôn chuyền nhẹ lên --> hòa, sau đấy, đang đà chiến thắng ---> dồn cả đội lên, còn vài giây, cóc hiểu sao Smith tung cú sút vãi vãi ---> 3-2 \:D/ :)) :)) :)) VICTORY!!!!
phù phù, mệt ghê, vừa thắng xong nên về có hứng kể :)) Hum nào lớp anh em làm quả PS2 championship đê :)) B-)
 
Quên, tao hỏi, ở cái chỗ khung avatar của mình ý, phần giới tính, ngoài cái dấu nam nữ kia, còn cái biểu tượng gì nữa đấy?!? tao ko hiểu :-/
Muh còn cái câu "chất lượng thành viên" nữa, sao muh biết được chất lượng người, phải "thử" :"> mới bít chớ. Tao đề nghị change thành "Chất lượng bài viết", nghe mới hợp tình hợp lý! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày xoắn quẩy quá đấy Trung zim ạ [-x ,cả bài dài ngoằng chỉ để khoe đá PS 2 thôi à 8-} ,gì chứ đá defense only thì tao tủ rồi ,mày chỉ có thua thôi :D
thằng Trung zim ngu vật ,ko bít cái biểu tượng đấy à ,cung Horoscope của mày đấy ,xoắn quẩy thế còn gì :))
 
nhất định em sẽ có mặt buôi ạ :)) gì chứ đi chơi thì sao thiếu mặt mình được :)) :mgreen:
thằng zim kia , biểu tượng kìa là horoscope , kiểu chiêm tinh ấy :)) mày click vào mà ko biết à [-x , kém quá :)) mà ***** có tí thắng thủng PS2 mà khoe mãi :))
thường thôi :))
 
An với Tùng béo về nhà béo mà hú hí đi nhá :)) rồi có lúc tao lại về với , tranh nhau chỗ nằm , ưng =))
 
quên :p
hôm nay tao đi như trĩ ấy , như 1 fool chính hiệu , tất cả tại thằng buôi nó nhét đĩa thuê của tao vào cốp xe mà tao ko nhớ :)) thi xong từ trường đi cái xe ấy về nhà trả đĩa để lấy tiền đi hú hí :)) ***** quên cha mất , giở cặp ra thấy không thấy tưởng để mất mẹ đâu rồi hóa ra đống đĩa nó nằm ngay dưới đ ít mình :))
quay lại trường mới biết :)) mà cuối cùng đã lấy được đĩa đâu :)) lại quên để trong cốp không lấy ra thế là thằng trung anh nó vác về nhà rồi :)) mừng thế nhỉ :))
 
Nguyễn Đức Tường đã viết:
Hôm trước vừa khen là tinh tế hôm nay lại nông cạn rồi ! Tôi bảo x=2 là nghiệm đâu có nghĩa nó là duy nhất ??? Chẳng nhẽ tự nhiên giở giấy ra làm ah ? Chỉ vẽ đồ thị 2 phương trình x^2 và 2^x tôi cũng thấy tôi thiếu nghiệm rồi . .

Ngu hổng chịu được. Tôi cho anh 1 điểm vì bài làm của anh chỉ có 1 nghiệm được mò ra chứ tôi có nói là chỉ có 1 nghiệm đâu. Anh nói thế chả khác nào bảo thầy: "em để trắng giấy thi đâu có nghĩa là em không làm được". Thực tế đúng là không phải em không làm được, đó là em không làm nổi đó chứ. :)) :)) :)) :)) . Nói thẳng toẹt ra là Tường biết nó nhiều hơn 2 nghiệm nhưng cóc làm nổi cho đỡ nhục, càng chống chế nghe càng thấy ngu và nhục hơn đó :)) :)) :))
 
này sao " Vỗ vú " cũng được giải 3 mà chẳng thấy mời anh mời em gì cả nhỉ :-? thấy mỗi buôi là đang tấp nập :)) /:)
mà tối thứ 6 dạ hội đấy , đi không nhỉ :D anh em cho ý kiến phát :D
 
em đề nghị là đi chỗ nào ko có nước ,đi ăn uống hát hò gì đấy để em còn đi với ,đi chỗ nhiều nước em sợ chết lắm :( ,em còn bố mẹ già ở nhà ,chị còn chưa lấy chồng ,con mèo mới có 4 tháng tuổi :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên