Anh em Lý1 ui!!!Cái kia bị locked rùi->mở cái này->post cho hay->unlock cái kia B-)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Đức Tường đã viết:
Câu 2 . Tôi chính thức tiếp cận cậu ta từ tuần thứ 2 tháng 12 .
Câu 3 . Tôi có quen , và tôi không phải lesbian .

Cảm ơn anh vì đã trả lời =D> , dù rõ ràng câu trả lời của anh lươn lẹo đúng theo bản chất. Thứ nhất :tiếp cận nghĩa là biết, quen hay là gặp mặt, yêu cầu anh trả lời rõ ràng.
Thứ 2: anh quen Ngọc hay là chỉ biết Ngọc thôi
Thứ 3: Yêu cầu anh trả lời đúng vào vấn đề. Anh có thích Ngọc không. Câu trả lời của anh trả nói lên điều gì cả ngoài việc anh đang định lừa chúng tôi, [-x và một vài người đã bị lừa thật. Anh không phải là lesbian không có nghĩa là anh là con gái, cũng không có nghĩa là anh không thích Ngọc. Trả lời cho thật và đúng trọng tâm, nếu không anh càng chứng minh bản chất của mình đó. Đừng nghĩ tới chuyện lừa tôi, tôi không phải trẻ con đâu :)>- :)) :)) :)) :))
Thế còn lời đề nghị của tôi anh tính sao? Trả lời đi chứ.
 
chú Linh đen dạo này quẩy quá đấy :)) ,hè nhớ về với anh em đấy :D
mà nhớ mua sịp đấy ,để anh em còn làm siêu nhân :D .Siêu nhân mặc bộ bo đì áo liền quần rồi mặc sịp + áo choàng ra ngoài ,anh em hổ báo chỉ cần sịp + áo choàng thôi =))
Chúc chú " đi 1 về 3 " ;) :D
 
Anh đã giải thích cho việc anh lên mạng vào buổi sáng thật hợp lý. Và nhờ đó tôi hiểu tại sao anh lại vô lại và đốn mạt đến nỗi rỗi hơn ngồi trêu người khác: Anh có được giáo dục gi đâu. Trong giờ học chính mà lên mạng suốt, gần như ngày nào cũng lên thì làm gì mà chả hư đốn, dốt nát tới vậy. Vậy thì tôi muốn phỏng vấn việc học của anh thêm một chút nữa: Anh tự thấy mình giỏi nhất môn nào và ngu nhất môn nào. Học kì 1 môn nào phẩy anh thấp nhất và môn nào phẩy anh cao nhất. Hay môn nào anh cũng học ngu, kể cả môn Toán là môn anh thích nhất :)) :)) :))
 
:)) :)) :)) :)) :)) ưng đồng chí Tùng béo thế nhỉ, mọi khi thấy điếm lắm cơ mà, sao hôm nay nói hay thế?! :)) từ giờ tao phải nhìn béo = con mắt khác roài, chẹp chẹp :))
chú Linh đen dạo này quẩy quá đấy ,hè nhớ về với anh em đấy
mà nhớ mua sịp đấy ,để anh em còn làm siêu nhân .Siêu nhân mặc bộ bo đì áo liền quần rồi mặc sịp + áo choàng ra ngoài ,anh em hổ báo chỉ cần sịp + áo choàng thôi =))
Chúc chú " đi 1 về 3 "
Đấy, vừa có 1 bài ưng, 1 phút xuất thần xong, thì anh lại trở lại nguyên hình. Chán thế, đang có ấn tượng tốt :x :)) Tao bảo, mày còn thiếu, phải cởi trần, mặc sịp Linh đen mua, khoác cái áo choàng ra ngoài + đeo 1 cái huân chương trên cổ :)) 8-} Điên mẹ nó rồi!!!
 
TAT post hay vãi lều :D đúng là siêu nhân luôn khác biệt người thường :D
nếu anh Tường suốt ngày lên mạng vào giờ học thì khi cô Sinh giáng đến liên kết gen anh có hiểu ko? khi thầy Hóa dạy tính chất hóa học xylen anh có nhớ hết kô? thầy Toán dạy các cách tính khoảng cách trong hình học không gian anh áp dụng hết được kô? và CÔ GDCD DẠY TỰ TRỌNG LÀ GÌ ANH CÓ BIẾT KÔ :)) :))
 
Tôi rất thích cậu Trần Anh Tuấn này . Giỏi gần bằng tôi rồi đó !
1. Gặp mặt rồi !
2. Có lẽ biết thì đúng hơn . Nhưng còn có nguồn thông tin khác để tôi biết rõ về Ngọc mà . "Anh không phải là lesbian không có nghĩa là anh là con gái, cũng không có nghĩa là anh không thích Ngọc. Trả lời cho thật và đúng trọng tâm, nếu không anh càng chứng minh bản chất của mình đó. Đừng nghĩ tới chuyện lừa tôi, tôi không phải trẻ con đâu" - Thông minh lắm . Tôi là Girl và tất nhiên là không thích cái loại đối xử tệ với bạn bè như Ngọc .
3. Việc học của tôi vẫn có thể ổn định như bình thường . Học là phải sử dụng cái đầu chứ không phải là học vẹt . Nếu có phương pháp học tốt , tư duy là chính thì chẳng có gì là vấn đề khó hết . Tôi ghét môn Văn chỉ vì nó học thuộc lòng nhiều quá đấy .
Giỏi nhất môn Hóa , kém nhất môn Văn .
------------------- PP học này : chia bài thành nhiều phần theo một khung có trước:
VD : Với môn Địa , phần cải cách kinh tế nói chung chẳng hạn ta chia làm 3 nội dung chính :
- B.pháp : - Về chính sách
- Về KHKT
- K.Quả : - Sản lượng tăng ?
- Cơ cấu ?
- PHân bố ?
* Với môn Sử : 1 cuộc chiến tranh sẽ chia làm 4 phần chính .
- Nguyên nhân - Diễn biến - Kết quả - Ý nghĩa -
...
Đơn giản như đan rổ !
Hãy thử tự tóm tắt SGK xem nào , đừng có học kiểu chép bài mù quáng nha .
 
Thế tóm lại là hè này thằng Linh đen có về không. Nếu có thì bảo tao chuẩn bị trước, làm vài thằng khủng bố trên chuyến bay của nó. :))
 
Lê Minh Tùng đã viết:
chú Linh đen dạo này quẩy quá đấy :)) ,hè nhớ về với anh em đấy :D
mà nhớ mua sịp đấy ,để anh em còn làm siêu nhân :D .Siêu nhân mặc bộ bo đì áo liền quần rồi mặc sịp + áo choàng ra ngoài ,anh em hổ báo chỉ cần sịp + áo choàng thôi =))
Chúc chú " đi 1 về 3 " ;) :D
Chẹp. Linh đen mua cho bạn siêu nhân này cái sịp giống trong "Những chàng trai nước cho nó chất. hehe, siêu nhân mà lị. :))
 
bạn An cũng đặt hàng hả, đc rồi tớ sẽ gửi thằng Tùng béo đưa cho :D :D :D :D :D :D :D
 
chà , ra bạn Tường là girl
bạn thông cảm nhưng lời đã nói thô lỗ nghe
 
Lê Hải Linh đã viết:
bạn An cũng đặt hàng hả, đc rồi tớ sẽ gửi thằng Tùng béo đưa cho :D :D :D :D :D :D :D
Giời ạ, tớ bảo ấy mua cho thằng Béo cơ mà. X-( . Có gì hè về, giúp tớ cái việc mà hè năm ngoái ấy chưa làm ý. :D
 
:)) avatar với chữ ký của ku Đức nhít buồn cười wa' :)) :)) càng đọc càng thấy khó đỡ :)) Mà đề nghị Đức post bài dính vào nhau nhá, tách ra thế này là kô được!! (nói cái này ra thấy ngượng mồm quá :"> )
Hoan nghênh Chít với bài post đầu tiên kô có cái này : :p
Tối ngồi bùn quá, kô có việc gì làm --> lên post lung tung vậy :D
Anh em mình bàn việc đi tham quan đê, sắp nghỉ roài còn gì!!! =p~
 
Re: Anh em Lý1 ui!!!Cái kia bị locked rùi->mở cái này->post cho hay->unlock cái kia B

Nguyễn Đức Tường đã viết:
.
Việc học của tôi vẫn có thể ổn định như bình thường . Học là phải sử dụng cái đầu chứ không phải là học vẹt . Nếu có phương pháp học tốt , tư duy là chính thì chẳng có gì là vấn đề khó hết . Tôi ghét môn Văn chỉ vì nó học thuộc lòng nhiều quá đấy .
Sử dụng cái đầu đất hả?Dùng nó vào việc gì thế ku? Việt Nam hay nhất là ở môn Văn vì ngôn ngữ tiếng Việt phong phú hơn các nước khác.Vậy mà có đứa ngu đến nỗi ghét môn văn chỉ vì nó phải học thuộc lòng... phải chăng cái đầu tư duy của nó toàn cứt là cứt :-? eo ôi cả 1 bọc cứt [-x ọe ... có khi cả bao tải cứt ấy chứ ..!!
 
Thôi đc, vậy coi như Tường là con gái :)) vậy tôi với cậu thử nói chuyện như 2 đứa con gái xem sao:))

1. Là con gái mà mặt cậu dày vậy, tôi cũng phục cậu lắm:)) Là con gái mà cậu ko biết ngượng, tôi lại càng phục cậu :)) Tôi chưa thấy cô gái nào có " cá tính" ( tính cách cá biệt :))) như cậu. Động vật quý hiếm đây, nhưng có lẽ ko cần bảo vệ, vì nếu trên thế giới có loài động vật nào như thế thì cũng nhục nhã cho cả trái đất:))
2. Tôi ko hiểu cậu có mục đích gì,nếu cậu là con gái. cậu nói cậu ghét Ngọc, Ok thế cậu muốn gì và cậu định làm gì Ngọc. nếu chỉ đơn giản là " chơi lại 1 đứa bạn xấu chơi":)), việc cậu lên đây rõ ràng là vô dụng, ko ai sợ cậu, nhất là Ngọc. hay là cậu thích Thành:x Chết thật Thành đào hoa quá:))( hay là đen đủi quá) Tôi nói câu này chắc cậu ko hiểu : Chuyện tình cảm là thứ ko thể chia sẽ và càng ko thể giành giật. Cũng như việc chơi xấu người khác chỉ khiến cậu mang nhiều phần "con' hơn phần "người" thôi:)) Tôi ko rõ mục đích của cậu nhưng nếu cậu đã chọn những cách như thế này, cậu nghĩ xem cậu sẽ đc gì...ngaòi sự khinh rẻ của tất cả mọi người, và cuối cùng bản thân cậu cũng ko hạnh phúc??? Cái gì ko phải của cậu thì sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm với của cậu. Một con chó bị xích ko đủ sức bứt cái xích ra đâu, cính nó sẽ đau, và đánh nằm đó mà sủa:))
3. Tôi thừa nhận cậu thbng minh đấy, điềm tĩnh đấy, nhưng tất cả những việc cậu đang làm đã kiến những thứ đó trở thành tính toán, hèn hạ và thiếu tự trọng. Cũng dễ hiểu cho cái cách cậu coi rẻ bản thân: mất danh dự mà còn ko sợ thì con biết sợ cái gì nữa. Đừng tưởng cứ giấu minh sau 1 cái account ảo, ngồi đó tính toán 1 vài kế hoạch hèn hạ vô sỉ đê tiện nào đó mà cậu sẽ thắng. cậu hãy dùng thông minh của cậu vào những việc có ích hơn 1 chút đi, VD như học hành chẳng hạn. Sống nhỏ nhen thiếu mục đích như câu, bây h thì đc chứ vài chục năm nữa, chắc là ngoài ghế đá công viên:))
Tùy cậu có điều nhớ cái này : 11ly'1 là bạn của Thành, có thể trong số đó có những ng` rất ít nói chuyện với Thành( như tôi:D), nhưng chúng tôi sống đủ chân thành để bảo vệ bạn bè mình. Tôi khinh cậu!
 
Em Tuyền post bài hay thế. :))
Xin lỗi bạn Tường vì 1 số bài viết thô lỗ nếu bạn không nói dối và thực sự là con gái. Tôi khuyên bạn nên thôi ngay cái kế hoạch mà bạn đang cố thực hiện đi. Khi đó chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn vê cái mà bạn đang muốn. Thực tình thì tôi đã suy nghĩ nhiều về mục đích của bạn nhưng qua thực là chưa tìm ra lý do hợp lý nhất. Tại sao chúng ta không mặt đối mặt nói chuyện. Lớn cả rồi, đừng có nấp trong bóng tối mà ngắm bắn người ngoài ánh sáng. Đây là một cuộc chơi không công bằng bới người trong bóng tối thì ngắm bắn được người ngoài sáng, còn người ngoài sáng thì không thể làm điều ngược lại. Hay là bạn sợ rằng nếu đấu súng trực diện thì bạn không thắng nổi Choi nên phải tự tạo cho mình 1 lá chắn.
Tôi xin nhắc lại, hãy lộ diện đi, cậu không thắng được chúng tôi đâu, bởi chúng tôi có sự đoàn kết của tập thể 11L1.
 
ôi mọi người nói hay quá, dài quá(mặc dù mình chưa đọc, và đọc xong có thể viết còn chán hơn mình) :D:D

@An: yên tâm, bạn An sẽ có phần, ko phải giấu(thích thì cứ nhận đi):D:D, còn chuyện dạy gì ấy nhỉ, tớ ko nhớ rõ, mang máng là đến nhà bạn An rồi dạy bạn An 1 cái gì đó:D:D

@vợ KD: lờ là thế nào, tui có mở yahoo lên đâu cơ chứ, chỉ vào mỗi net, bây h đổi giờ rồi lệch 6h thôi ko phải 7h đâu
 
Thằng Trung zim phan động, chưa thi xong mà mày đã nói đến chuyện đi chơi. [-x
Mà thôi, lỡ nói đến rồi thì cho nó lỡ luôn đi. :-$ Tình hình là năm nay anh em đi đâu nhở? :)) Thảo luận đeeeee........ =D>
 
Đề nghị chú Linh đen thường xuyên vào YM chat với anh em. Nói chuyện trên này không đủ. [-x :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên