Anh Dũng trở lại

Trần Thu Trang đã viết:
Đạt anh chắc chưa hiểu gì. Thôi, khi nào pm cho tôi ,tôi giải thích cho ông cụ tỉ.
HÔm nọ đi họp BDH, gặp anh Tống TUấn, thấy anh nói câu hay nhất trong cả buổi đó: Vườn cười hay chứ, chỉ tại thằng VIệt nó...(đến đây thì em ko nhớ nữa:D)
anyway, hoan nghênh sự trở lại của anh Dũng vỗ tay(thực ra là em vỗ tay ở một truyện nào đó rồi)

Phong cho Em Tống Tuấn nói câu đó hay nhất trong năm... vỗ tay nào... =D>
 
.. =D> .. mừng quá .. cả CT và PCT1 đều trở lại .. :D .. vậy thì GDDH yên tâm quá rồi .. :> ... :)>- =D>
.. chào tạm biệt và quyết thắng ,..;) ... :* :* ( câu này của bác nào mà hay thế nhẩy ,... :)) ..:D )
 
Chuyện Nhạt là chuyện ko bậy mà hài à :)), iem là iem thấy mấy cai chuyện nhạt bên kia cũng được phết chứ :)), vẫn đủ để cười. Các bác suy nghĩ như thế thảo nào... [-x, mọi người viết hay thế mà cứ chê :D
 
Anh post lên mà anh còn thấy nhạt, không hiểu HA thấy buồn cười ở chỗ nào
 
anh Zung post xong roài chạy mất :D Đại ca phải năng vào chủ trì chứ lại :D
 
Mọi người có biết tại sao anh Zũn lại tuyệt tích giang hồ lâu thế không ạ? Trong thời gian qua anh Zũn ở nhà bế quan luyện công, diện bích tịnh tâm từ đó ngộ ra môn võ công mới vô địch thiên hạ.

Cốt lõi của việc học võ là tăng cường chân khí, từ đó tạo ra sức mạnh. Trong lịch sử võ học có hai môn võ công nổi tiếng, đó là Hấp tinh Đại pháp, và Vạn kiếm quy tông đều lấy khí làm trọng.

Hấp tinh đại pháp do Giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành sáng tạo ra, sau truyền cho Lệnh Hồ Xung. Môn võ công này rất hiểm độc, khi sử ra có thể trong nháy mắt hút hết công lực cả đời của đối phương, khiến kẻ địch trở thành tàn phế. Mặt khác nội lực của kẻ địch thu được có thể làm tăng cường chân khí. Tuy nhiên các luồng nội lực hỗn tạp xung khắc nhau sẽ khiến cho người luyện võ tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Vạn kiếm quy tông là võ công bí truyền của phái Kiếm Tông, rất ít người luyện thành. Trong số đó phải kể đến thần thoại võ lâm Vô Danh, người đã đạt đến cảnh giới thiên kiếm vô địch thiên hạ. Nhưng Vạn Kiếm quy Tông là loại công phu tinh thuần, phải phế hết võ công mới có thể luyện được. Khẩu quyết: Vạn khí tự sinh, kiếm xung phế huyệt... Luyện được vạn kiếm quy tông thời chân khí mất đi có thể phục hồi, dẫn động được khí của vạn vật biến thành sức mạnh bài sơn đảo hải.

Môn công phu do anh Zũn sáng tạo là sự dung hòa của hai môn võ công kinh điển trên, kết hợp tinh hoa võ học truyền thống với sức sáng tạo thời đại, tuy mới mẻ mà có gốc rễ sâu sắc.

Trái ngược với Hấp tinh đại pháp, loại công phu này không hút chân khí đối thủ mà truyền nội công xung phá nội tạng kẻ địch. Nội lực lưu chuyển hết sẽ được bù đắp bằng khí lực tự nhiên, thuần khiết và hùng mạnh hơn. Từ đó, càng tấn công nội lực càng tăng tiến. Môn công phu này quả là bá đạo vô cùng, sát lực có thể sánh với Thập bộ nhất sát của tiểu nữ, thậm chí còn cao hơn một bậc.

Thập bộ sát nhất nhân
Thiên lý bất lưu hành!

Nay kính báo để pà kon đề phòng :D
 
Đúng rồi, Thập bộ nhất sát Xuân Hương cô nương (hay còn gọi là Chip cô nương) sau khi bị anh truyền nội công thì nội tạng bị chấn động, nếu là người bình thường thì đã ngẻo từ lâu. Nhưng do Chip cô nương đã luyện thành công Thập bộ nhất sát, nội công cũng không phải loại vừa, vẫn cố gắng cầm cự được trong vòng 30 phút nhưng càng về sau thì nội lực càng suy kiệt, trái lại anh Dũng thì càng ngày càng khỏe do hấp thụ được nội lực của đối phương. Cuối cùng Chip cô nương đành nhắm mắt xin hàng. Anh Dũng cũng là người độ lượng nên đã tha tội cho sau khi đã truyền hết nội lực của mình sang cho Chip. Chip cô nương lui về ở ẩn để trị thương và chờ cơ hội phục thù, hẹn anh Dũng 9 tháng 10 ngày nữa sẽ gặp lại để quyết một trận đấu sinh tử, mời mọi người chú ý đón xem :))
 
ÉT xì tăng cho em hỏi cái cái chế độ để ẩn em để thì nó thành đèn đỏ là cớ làm sao :(( Chả hiểu cái gì cả ???
Còn truyện của chị Hương rất mang đậm phong cách chưởng :D Chuyện anh ZUng thì mang đậm phong cách VC ạ :))
Cho em hỏi thăm hôm qua anh ZUng ăn gì :D để lấy lại sinh lực ???:))
 
Buồn anh Chũn quá anh Chũn ơi!

Trong trời đất không có gì là hoãn mỹ cả. Công phu của anh Chũn oai chấn giang hồ nhưng cũng có nhược điểm. Võ công bất luận là loại gì nếu không tự tu dưỡng sẽ khiến khí cùng lực kiệt. Nội lực của anh Chũn tuy có thể tự hồi phục nhưng sức chịu đựng của thân xác con người chỉ có giới hạn. Tiếc là anh Chũn không sớm thấy được nhược điểm này, nên càng luyện nội lực càng tăng nhưng người ngợm lại tong teo ốm yếu dần đi. Dần dà nội ngoại xung khắc khiến mắt mờ tai nghễnh ngãng trí óc lú lẫn. Nhẹ thì lộng ngôn cuồng ngộ, nặng thì chuyển hộ khấu thẳng sang Trâu Quỳ học tập nâng cao phẩm chất cách mạng. May mà anh Chũn hàng ngày chỉ luyện công với chai bia (bọn tập karate chỉ chặt đứt cổ chai, anh Chũn cách không đả thủng chai luôn :D) nên mới bị loạn tâm nhè nhẹ thôi.
Hôm nọ anh mới chăn được con ~:> em chả đứng ngoài quay phim với bấm giờ hộ anh. Làm gì được 30 phút mà nổ khiếp thế. Thấy anh bị con ~:> mổ lia lịa kêu oai oái, tí thì tấu hỏa nhập ma em phải gọi mẹ anh vào cấp cứu, mẹ oánh cho suýt teo cả 2 ~:> mới tỉnh ra. Thế mà vẫn chưa chừa, còn lên đây phát biểu linh tinh X(
 
Phạm Mai Trang đã viết:
ÉT xì tăng cho em hỏi cái cái chế độ để ẩn em để thì nó thành đèn đỏ là cớ làm sao :(( Chả hiểu cái gì cả ???
Còn truyện của chị Hương rất mang đậm phong cách chưởng :D Chuyện anh ZUng thì mang đậm phong cách VC ạ :))
Cho em hỏi thăm hôm qua anh ZUng ăn gì :D để lấy lại sinh lực ???:))
Em sign in thì nó thành đèn đỏ.
Hôm qua sau khi đấu chưởng với Chip cô nương xong thì đại ca mệt quá ko ăn gì được, phải ngồi luyện công đến sáng nay mới hồi phục được phần nào, khá khen cho Chip cô nương, tuy là phận gái nhưng cũng đáng để cánh đàn ông phải nể phục đấy.

Vũ Xuân Hương đã viết:
Trong trời đất không có gì là hoãn mỹ cả. Công phu của anh Chũn oai chấn giang hồ nhưng cũng có nhược điểm. Võ công bất luận là loại gì nếu không tự tu dưỡng sẽ khiến khí cùng lực kiệt. Nội lực của anh Chũn tuy có thể tự hồi phục nhưng sức chịu đựng của thân xác con người chỉ có giới hạn. Tiếc là anh Chũn không sớm thấy được nhược điểm này, nên càng luyện nội lực càng tăng nhưng người ngợm lại tong teo ốm yếu dần đi. Dần dà nội ngoại xung khắc khiến mắt mờ tai nghễnh ngãng trí óc lú lẫn. Nhẹ thì lộng ngôn cuồng ngộ, nặng thì chuyển hộ khấu thẳng sang Trâu Quỳ học tập nâng cao phẩm chất cách mạng. May mà anh Chũn hàng ngày chỉ luyện công với chai bia (bọn tập karate chỉ chặt đứt cổ chai, anh Chũn cách không đả thủng chai luôn ) nên mới bị loạn tâm nhè nhẹ thôi.
Nội công của anh đã vào loại thượng thừa, sự kết hợp giữa nội và ngoại công đã khiến người anh thành mình đồng da sắt, tuy có gầy yếu nhưng bên trong chứa đựng cả một sức mạnh siêu phàm. Em không thấy các cao nhân người gầy đét mà phóng chưởng nào ra chưởng ấy à :))

Hôm nọ anh mới chăn được con gà em chả đứng ngoài quay phim với bấm giờ hộ anh. Làm gì được 30 phút mà nổ khiếp thế. Thấy anh bị con gà mổ lia lịa kêu oai oái, tí thì tấu hỏa nhập ma em phải gọi mẹ anh vào cấp cứu, mẹ oánh cho suýt teo cả 2 gà mới tỉnh ra. Thế mà vẫn chưa chừa, còn lên đây phát biểu linh tinh
Tại em cứ đứng ngoài giục cuống cả lên nên anh mới kết thúc sớm thế, em mà không lanh chanh thì anh có mà cả tiếng đồng hồ ấy chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Chũn nhầm roài. Mấy cao nhân gầy đét ấy học công phu kiểu tích tụ chân khí, thanh tâm diệt dục cho nên phải nhịn ăn khổ luyện, người ngợm chỉ còn da bọc xương nhưng sức mạnh tinh thần thì vô biên. Còn anh á, gặp chó ăn chó gặp người cắn người, trong bát giời chẳng có giới nào là không phạm :D Công phu của anh là công phu kiểu Điền Bá Quang >:) nếu không biết tiết chế thì mấy hôm nữa luyện Tịch Tà kiếm pháp là vừa :))

Mà đại K đấu chưởng với em hồi nào thế? Trên kia tâng bốc đại K tí thôi, chứ công lực đại K mà đòi đấu với em thì còn ngồi đấy hót được nữa ko :))
 
Há há, anh mà là Điền Bá Quang thì đã sướng, với lại anh dại rì mà đi luyện Tịch tà kiếm phổ, tự nhiên lại phải quay kiếm tự cung, phí lắm :)) . Đúng là anh đã phạm cả bát giới rồi nên nội lực anh mới thâm hậu thế, tổng hợp của tất cả các giới vào mà :))
Ừa, anh khen nội lực em tốt chứ sao nữa, đáng khâm phục, khâm phục =D>
 
Trong truyện thì Điền Bá Quang vẫn sống, còn trong phim thì chết, nhưng ko phải chết vì gái, mà là chết vì bị bắn. Anh muốn học tập Điền Bá Quang trước khi chết cơ
 
thế anh Dzung thích chết vì bị "bắn" à??? ;;) :)) :)) Em bảo này, anh đưa chị Hương khẩu súng bảo chị bắn chết anh đi, thế là được chết vì cả gái lẫn bị bắn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bậy nào, tùng xẻo ở đâu ra, sống nhăn răng đến cuối cùng đấy thôi
 
Bị chết ko toàn thây là cái chết đau đớn nhất :)) Một phút mặc niệm cho đại ca ........Quang :D :))
 
Không đến nỗi thế. Vẫn sống nhăn đến cuối truyện, còn được tuyển vào làm tay vịn cho phái Hằng Sơn toàn mỹ nhân nữa :D. Chỉ bị tùng xẻo mất một mẩu be bé thôi mà >:)
 
Back
Bên trên