====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
lớp mình h này chưa đứa nào dậy đâu nhỉ? :)) h này bọn m chả phải học thêm học đếm j hết á :> thấy sung sướng ko? :>
 
tình hình là hôm qua sau nhiều h họp vất vả tại căn cứ tông đàn, giáo hội phật giáo a2 đã đưa ra quyết định
1. đi cửa lò
2. đi ngày 21 hoặc 25 tháng 7
3. đi tàu hoặc xe
Khả năng đi xe cao hơn tí. Hôm nay t hỏi bọn ga hà nội thì tầm 25 chỉ còn vé ngồi, 21 thì có nằm, k điều hoà (tầng 1 là 150k). mình chắc k quan trọng tầng 1 tầng 2, nhưng khoản k điều hoà thì hơi ngại
đi ôtô thì ub bảo cả đi cả về 5tr, ks thì có loại 700k 1 đêm, 2 giường đôi 1 giường đơn, ngòai ra còn có phòng khách có thể trải chiếu ngủ. khả năng thuê max là 4 phòng cho rẻ. ăn uống + thêm khoảng 250.
các bạn cho ý kiến đóng góp nhé
 
nhất quyết là k chơi ôtô, đi tàu đi, đi 3 đêm 2 ngày, lần trc mình đi cũng k có điều hoà mà, anh em giản dị k cần chơi sang.
t thì k sao, n mà đi ôtô nhiều đứa say lắm.
 
say cho nó bay 8-}
cứ tính toán cái nào rẻ hơn thì đi :))
đùa chứ tnào cũng cân
việc qtrong. h là phải hỏi tất cả đống còn lại xem tnao`.
đi là phải xôm tụ.
 
tàu đi
tao chưa đi tàu bao h :D
vs lại trên tàu còn làm được nhiều trò
chứ ô tô thì ngồi nhìn thôi :-j
 
xôm thì hơi khó xôm
lớp mình bố mẹ khó tính béo lắm, mấy đứa đc đi mà k có ng lớn đi kèm, lại là đi biển có tí nguy hiểm mạnh lắm.
thế nên là tình hình là sợ phải rủ đc bố mẹ ai đi cùng.
:|

trò thì ở đâu chả có trò, kể cả m có đi xích lô 4 bánh, chỉ cần có lòng là có trò hết.

bs ơi cho t hỏi
http://www.vatgia.com/hoidap/4115/23419/ban-co-phuc-hoi-du-lieu-duoc-nhu-cao-thanh-lam-khong.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:
t post cái bài dở ng đấy để cho topic lớp mình nó có màu xanh đậm.....tại có mỗi bài của chee porn suốt từ sáng hôm qua 8-}
đi chơi Cửa Lò hả? hay quá :x tao đi với :>
cho t hỏi nữa, phải mấy trăm bài mới lên dc 2 sao? :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúng m ơi, thứ 2 tuần tới, 9h sáng, những ai rỗi thì sang nhà t rồi bàn lại cụ thể, chi tiết chuyện đi chơi của lớp nhớ :d
 
Đây là tình hình hiện tại nhé, chắc chắn là sẽ đi ô tô, vì tàu hỏa vé nằm rất lằng nhằng, mà rồi thì cũng phải đi ô tô.

Nếu đi Thiên Cầm, đi ô tô từ 5h sáng thì đến 4h chiều mới đến nơi, như thế thì rất mệt vs nh` đứa say ngất ngư ( Tùng, Hà Linh, Huơng. . .) mà tiền thuê là 5 triệu.

Nếu đi Oven Dỏo thì khoảng 2h chiều đến nơi, mà tiền xe mất tầm > 4 triệu.

Nếu đi Cát Bà thì 6h xuất phát, tầm 10,11h trưa đến nơi, có xe của cơ quan bố Lik (không mất tiền thuê, đỡ đc tận 3 triệu) mà lại có rất nhiều người lớn đi cùng nên không lo khoản phụ huynh các thứ. Mà CB biển lặng phết đấy không như bọn m nghĩ đâu, mà biển sạch hơn CL nhiều.

Thế nên đi CB là tiện nhất, phòng đặt thì bố Lik hỏi luôn cho, vấn đề đc đơn giản hóa đi rất nhiều, đi ngày 19, 20, 21 giữa tuần nên khá là hợp lí đấy, sợ đến cuối tháng các bạn lại phải đi với gia đình. Bọn m muốn bàn bạc góp í thống nhất danh sách gì thêm thì sáng thứ 2 CHÍN giờ sang nhà Huơng nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ cho cái chi phí ra để chị em còn làm việc với phụ huynh.
2 cụ nhà tao thì thế nào cũng ok.
 
tốt rồi, đi cửa Lò thì tao sẽ ra tận cửa lò đón cả lũ. nên đi xe, đi tau khó đặt vé, mà lại còn đặt cả lô thế này, khó có thể đặt để ko có ng khác vào cùng phòng.
 
a Hoàng vẫn chậm vcl như ngày nào :))
chuyển sag gren măm sen à. Cũng được thôi.
tưởng 16 17 18 lại vướng vụ gì của HF với Bi mà :-?
 
Cát Bà có vẻ hợp lý. Đi biển thì biển nào mà chả thế, chỉ có đồ sơn nước toàn bùn thì tao mới phản đối. Còn không cái nào đơn giản rẻ tiện lợi là tốt nhất.

Tầm 18 đến 21 đag muốn làm vụ đập fá tại nhà t. Nhưng nói chung đi thì đi lúc nào cũng đc, tránh cái ngày 24 càng xa càng tốt thôi.
 
đi tàu đi:)) tao cũng say xe lắm:)) đi tàu như hồi sapa vui mà:x
à minh bi tùng khôi giang hôm qua lúc tao đi trên đường kim mã thấy bọn mày đang cười phớ lớ đi ngược lại:)) mua xong tông tiếc quần kiếc rồi chứ;;)
 
Back
Bên trên