Lớp mình ơi các bạn hãy sang topic"lời muốn nói" đọc bài của bak xóc, của lee đi

buồn lắm bọn mày ơi
T không post bài bên đấy đâu. T post bên này cho lớp mình đọc với nhau thôi nhé:x ( dài vl đấy8-} nhưng tình cảm thật lắm đừng bắt tao tóm tắt ý chính

))
1 ngày nữa thôi là bế giảng rồi...
Hết được làm Amser
Hết được đến trường và ngồi học trong lớp với các bạn
Hết được nghe thầy cô giảng bài ( những thầy cô thân yêu của con: cô tâm, cô xuyến, thầy hà, bác quang, cô Plan...)
Hết được quay lên quay xuống quay ngang quay ngửa nhìn quanh lớp và nói chuyện
Hết được ngồi cạnh P.Hi thỉnh thoảng buông đùa vài câu
Hết được nằm dạt ra bàn nhìn sơn lợn mà trêu:" Sơn lợn"
Hết được tíu tít bên ngoài hành lang lớp
Hết được ríu rít kéo nhau xuống căng tin mua bánh mỳ và trả nợ cho bác Lan
Hết được đá cầu với cả hội a2
Hết cả những dịp cùng nhau dạt ngày dạt đêm để chuẩn bị chương trình này nọ
Hết cả những ngày bạo biện với thầy cô vì em quên vở em chưa thuộc bài
Hết cả những lần xoắn xít xin lỗi các bác bảo vệ cháu quên lấy vé cháu mất vé rồi
Hết cả những buổi chào cờ mà mình cho là chán òm
Hết cả những tiết học 45' lúc nào cũng làm mình ngán ngẩm lôi di động ra xem
Hết cả tiếng chuông trường quá đỗi quen thuộc
Hết rồi !!! Hết tất cả rồi!!! Hết rồi
Còn 1 ngày thôi...
1 ngày thôi phải nói tất cả những gì muốn nói không thì muộn mất...
Sẽ không bao giờ hối tiếc vì không nói những điều này với các bạn mình...
Tớ thực tâm thực lòng yêu Anh2 nhiều lắm
Tớ sẽ nhớ tất cả mọi người
Sẽ luôn nhớ đến một Xồm xoàm rôbôt từ lời nói đến hành động =)) nhưng thông minh vl xồm xoàm luôn so bài toán lý sinh ... với tao tao nhớ lắm
Sẽ luôn nhớ một Thuý Thiên Thần lúc nào cũng tươi cười hiện hậu đúng dáng thiên thần. Thuý thiên thần lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ mình
Sẽ luôn nhớ Trâm Anh mảnh khảnh gió lay học giỏi văn vl và còn sẵn sàng cho tao mượn bí kíp nữa
Chắc chắn phải nhớ Ánh yêu -deskmate của mình suốt 10,11 rồi ánh yêu ngồi cạnh mình là ngoan lắm lúc nào cũng chỉ tập viết chữ đẹp với bói tình yêu thôi
Sẽ nhớ cả Bách Xóc " ích kỉ và thu mình" nhưng thật tuyệt vì bạn ý lúc nào cũng sẵn sàng giúp bọn mình làm toán, giúp bọn mình tiếng anh. Thật tuyệt khi trong những ngày cuối năm lại có dịp chơi caro và chat chit với bạn ý. Thế mới biết bak xóc đa cảm thế nào chứ

)
Sẽ luôn nhớ một chi Béo dê già, một lớp phó năng động liên tục phát động các phong trào trong lớp.\:d/
Nhớ cả con Chi Porn mới vào lớp mà đã rất hoà dồng, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhở
Nhớ cả Hoàng Châu lúc nào cũng hiền hiền nói năng cũng nhỏ nhé. ĐÚng là con gái vừa giỏi đàn vừa giỏi văn. Cầm kì thi hoạ đủ cả8->
Nhớ con A Châu cả đợt cuối năm ngoái mặt ngựa phải đi chỉnh hàm làm cả lớp xôn xao lo lắng. Bây giờ thì xinh ơi là xinh;
Nhớ KZ hot bòi da trắng chân dài là niềm tự hào của lớp nhớ những ngày đầu năm lớp 10 hôm nào tan học cũng phải đạp mấy vòng xe t luôn quý mày vì mày là đứa luôn lo lắng chuẩn bị chương trình cho bọn con gái, lại còn rap kiều hay ơ i là hay:x
Nhớ LG lớp trưởng suốt 3 năm luôn phải thay mặt cái lớp luời biếng này xin khất với các thầy cô hết lần naỳ đến lần khác cuối năm còn tổ chức chương trình cho các bạn trai nữa thật vất vả0
Nhớ Béo yêu luôn hục hặc với tao lớp 10, thế mà lên 11 12 lại thân vl :x DÙ mày bảo aqua và Virgo độ match là 1 thôi
Nhớ hà đao xinh mà đao=))
Nhớ Hải Hot ngồi trên mình cả năm trời cũng đã nói với mình được dăm ba câu Nhớ nhất là những lần ngồi ngắm hải hot cười tủm tỉm một mình vì câu nói của bọn bạn xung qua đẹp trai vl8->
Nhớ P.Hiền cánh cụt- deskmate lớp 12 Ngân luôn có duyên ngồi cạnh những bạn ít nói và trầm tính thì phải Nhưng thế Ngân mới cảm nhận được hết niềm vui khi hiểu hơn về người đấy P.H rất tình cảm, đôi lúc cũng hài hước, quan tâm và đb cực kì nhớ ngày sinh nhật của mọi người\:d/
Nhớ Con Gù lố vô đối lớp 10 suốt ngày cùng tao đi tìm Xuân tóc đỏ rồi thì sinh tổng hợp đạp xe về rồi buôn đủ chuyện nhớ những lúc mày diễn lố với binô...
Nhớ Leo dù mới quen có một năm không hiểu sao nhưng đã thấy quý rất nhanh Xét trong 3 năm thì tần số nói chuyện vs mình chỉ sau Po và khôi thôi
Nhớ Leek anh yêu lúc nào cũng cười vui và tình củm với em:x
Nhớ em hannah xinh xắn nhỏ nhắn nhưng mà đanh đá vl lườm mình rách cả mắt sợ quá8-X:
Nhớ diệu hương hot girl làm điên đảo sơn lợn lẫn bách xóc nhưng cuối cùng vẫn chung tình với triệt đẹp trai
Chắc chắn phải nhớ Khôi vượn rồi bạn tâm tình tâm sự suốt một thời lớp 10, luôn giúp đỡ toán với hoá cho mình thời lớp 11, quân sư tc lớp 12 :x
Nhớ chị Lan đã giúp mình kí đống recs=))
Nhớ Xô lìn bô bô tính tình thẳng thắn bộc trực hài hước vui nhộn lúc nào cũng làm mình cảm thấy buồn cười. có thể share tất cả từ chuyện con chó thằng em zai đến chuyện xem gay les và cả tình cảm riêng tư
Nhớ vàng anh với câu chuyện về xúc xích Đức việt=))
Nhớ anh yêu ( tất nhiên rồi) với những câu chửi thẳng cánh cò bay với những đứa xấc xược không biết phải trái nhưng lại rất dịu dàng đằm thắm với các em yêu và ngoan ngoãn đảm đang trước mặt người lớn:">
Nhớ K.linh xuất khẩu UK tròn múp míp và câu chuyen để đời"klinh-kz''
Nhớ quản đorêmon lúc nào cũng nhí nhảnh đến mức buồn cười. Nhớ cả mấy lần cùng béo và nekun đến nhà mày buồn cười vãi

)
Nhớ lee xinh hàn quốc lúc nào cũng thấy sôi nổi cùng hoạt động lớp. Nó đi rồi mới biết nó tình cảm thế nào:x
Nhớ Lê Mai sao sáng người viết ra bộ sách giáo khoa mà ngày nay chúng ta đang học thi đại học8-> . Lê mai từng giúp đỡ mình rất nhiều mỗi lần mình cần hỏi lý hoá toán
Nhớ Kều( nhớ lắm=)) ) to mồm suốt ngày chí choé với mình thế mà có những lúc ngồi kể được cả chuyện mẫu giáo rồi chuyện nó ra cầu đi dạt qua đêm thế nào với mình cơ đấy

)
Nhớ Minh Bi , cây hài của lớp. Học cùng nhau từ năm lớp 8 đấy. Không nói chuyện nhiều nhưng rất nhớ những câu nói buồn cười của mày khi mặt mày cứ tỉnh bơ, rồi cả đêm chơi unô trên tàu từ sapa về hà nội nữa
Nhớ Pokemon( có vợ mày rồi t sợ thể hiện tình cảm lắm=)) ) không thể thiếu tiết mục văn nghệ của anh trong mọi chương trình của lớp. T chửi mày thì nhiều nhưng vẫn quý lắm

Nói chuyện vui, hài hước, có óc sáng tạo dù đôi lúc như thằng hâm=))
Nhớ Doãn đã rất thân với tao hồi đầu lớp 10, lại còn mời tao vé VIp đi ăn sinh nhật mày nữa:x
Nhớ cặp Mỹ Nhật-Mỹ Hạnh đơn giản gì chúng nó là twin duy nhất của lớp mình chứ thực tình chả phân biệt được con nào với con nào cũng chưa nc thì phải
Nhớ Bảo Ngọc ( quả tình ko biết nhiều lắm) nhưng nhớ cái mặt nó ngu ngu cứ cười cười cùng vài câu nói nghe rất ngô nghê luôn làm trố phải chửi
Nhớ Binô( tất nhiên rồi, classmate 6 năm đấy!) nhiều kỉ niệm lắm nhưng chung quy lại là con này điềm tĩnh nhất, sắc sảo nhất, già đời nhất, chín chắn nhất, hài hước vui vẻ hoà đồng dù đôi lúc mặt mày chị ý có tí sầm sì thôi
Nhớ Cúc Cu có bao nhiêu là váy đẹp dịp nào cũng mang đến cho các bạn mượn lại còn cả đợt rủ lớp về nấu lẩu ở nhà mày nữa chứ:x rồi làm đồng fục lớp. Mày vào sau nhưng mà rất nhiệt tình ý
Nhớ HP fragile

) artistic

) unique

) ( túm lại là chất:> )
Nhớ La lìn bạn thân yêu của tao( viết nhiều rồi ko viết nữa đâu:-j)
Nhớ Feo sensitive vcl:">, nhưng mà rất nhiệt tình và có trách nhiệm với công tác lớp<

<

>-
Nhớ Tú ku hoa hậu chân dài không hiểu sao rất ấn tượng với cách nói chuyện rồi chắp tay của mày như kiểu bọn quan lính ngày xưa chắp tay phụng mệnh ý chỉ nhà vua ý=))
Nhớ Quỳnh béo rất dễ nói chuyện, mới thấy nói một tí mà đã bô bô hết chuyện mẹ mày có em bé ra sao, nhà mày đang sửa thế nào đến chuyện đi làm trong đoàn trường rồi thằng này thằng kia
Nhớ Triệt đẹp trai không yết kiêu lại biết điều nên được mọi người yêu( không đâu yêu quyyyyyyyý=)) ) Đợt làm clip mới hiểu thêm về mày, thấy mày hoà đồng và luôn muốn đóng góp cho lớp dù mất nhiều t, công sức tiền của:x
Nhớ Sơn lợn dở hơi tai to mặt lớn mỗi tội lúc nào cũng đỏ gay gay suốt ngày dám gọi mình là "ngân béo". láo toét><X(
Nhớ Trố lúc nào cũng to mồm nhưng nói chung là dễ bảo ( nhất là phải UB bảo=))) mà cũng rất vì lớp:x
Nhớ Quỳnh Trang hồi lớp 11 suốt ngày phải vất vả chở mình qua lại để thuê đồ trả đồ mua đồ cho EP
Nhớ Bông đã làm mình rất bất ngờ khi nhắn tin rủ mình hợp tác làm đề cương văn sau suốt 2 năm gần như ko nói tí chuyện nào 2 con trong đêm tối lại cùng thức nhắn qua nhắn lại báo tao làm xong bài này rồi mày ơi=))
Nhớ Trâm bầu sôcôla rất hay cười và có quả nhà rất hoành tráng cho lớp mình tụ tập dịp tết nhất hay xmas gì đó thì phải rồi cùng xem lại clip trung thu:x
Nhớ Tùng ( à nhớ lắm:x) không bao giờ không đóng góp cho hoạt động của lớp. Suốt ngày có tư tưởng với súng ống mafia =))nhiều ý kiến thú vị, lại rất biết điều

từ hồi làm clip nói chuyện với nó nhiều hơn hẳn nhớ mồm suốt ngày" từ từ để tao tính đã..."=))
Nhớ UB mồm to như cái loa. "mồm mép giảo hoạt, biến nhỏ thành to, biến không thành có" ( Ánh yêu) " cãi nhau với nó thì mình cùng phe với nó cũng thua"( Leo)
Nhớ Vân hot hot xinh ơi là xinh dù chưa nói chuyện lần nào nhưng từ lâu đã ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị8->
Nhớ Joo nhí nhảnh mà lúc nào cũng đầy sức sống. Mang tiếng Hàn quốc mà chửi bậy TViệt như ranh nhớ mày với tất cả những tiết mục nhảy của lớp
Tao nhớ bọn mày lắm đấy!!!