\:d/ \:d/ \:d/ \:d/
Hôm nay leo lên dc trên gác rồi, hơn 1 tuần ko dùng net, out of date quá.
Đầu tiên là cảm ơn bọn mày trong thời gian qua (và mấy ngày tới) đã giúp tao rất nhiều.
Trong đó đặc biệt cảm ơn bino, sáng nào mày cũng đến sớm đợi tao để đưa tao lên lớp:x. Cả Quỳnh béo nữa mày cũng đứng chờ tao đến để xách cặp lên cho tao.
Cảm ơn Feo vì feo đã lo cho xồm đến xanh mặt( chỉ ví von thôi chứ mặt feo ko xanh đâu, nó chỉ hơi xám thôi

), lại còn tự trách mình đã đì xồm chứ. thực ra xồm bị thế này là ko may thôi, chả phải do ai cả, chả phải do Ku, chả phải do Feo. thể thao mà, thế này là chuyện thg. mà cũng thử một lần bó bột cho nó có kinh nghiệm;
Cảm ơn Po và UB, mặc dù tao ít nói chuyện với bọn mày nhưng thấy tao đi lại vất vả bọn mày cũng đã cõng tao( khối lượng ko hề nhẹ tí nào

). Thật sự là tao rất cảm động.
Cảm ơn Hà Linh, Ku, Hương, Triệt, La, ...rất nhiều. Mấy hôm 3,4 tiết bọn mày đã ở lại chờ mẹ tao cùng với tao, rồi lập thành tập đoàn ngồi dưới gốc cây
>:-D< Cảm ơn Giang béo, Thúy Anh đã mang mấy món fastfood vào trg cho bọn tao trong lúc ngồi chờ.
Cảm ơn La và Cúc cu nữa, mặc dù tao đi rất chậm nhưng bọn mày luôn sóng ba cùng tao, cũng nhảy lò cò giống tao, và suýt nữa cho tao bó nốt cái chân kia
Cảm ơn Trang, Lan Anh, Lê Giang, Khôi,sasa.. đã luôn mở đường cho tao ra vào lớp văn cô Di( nói đến cô Di, cũng phải cám ơn cô rất nhiều, cô luôn quan tâm, giúp đỡ con, cô thực sự là 1 trong 2 người thầy tao yêu mến nhất).
Cảm ơn trố vì mày rất hay hỏi han tao, hỏi xem bao h tao dc tháo bột. Phải cảm ơn cả BS nữa, tuy mày ko chịu cõng tao vì ngại nhưng mà mày cũng có ý định dìu tao lên lớp, thế là ok.
Cảm ơn cả lớp mình một lần nữa, cả những đứa đang ở US, UK, cả bạn tống đã hỏi han quan tâm đến tớ.
Nói thực là trc đây tao từng nghĩ lớp mình ko đoàn kết lắm. Chơi toàn chơi theo nhóm, hay bất đồng ý kiến giữa nhiều cá nhân. Xin lỗi mọi người nha
Xồm thực sự rất hối hận khi đã nghĩ như thế. Nhờ có lần này,đặc biệt nhờ có UB, quỳnh béo, Po, tao đã hiểu dc thế nào là đoàn kết và tình bạn. Nó là giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, chia sẻ niềm vui, chứ ko phải cứ nói chuyện thân thiết thì mới là đoàn kết. Một lần nữa xin lỗi vì ý nghĩ đó. Để chuộc tội, nói đùa thôi chứ từ trc đến nay vẫn thế, ai có khó khăn ji về học tập hay các lĩnh vực khác mà cần xồm jup đỡ thì xồm sẽ cố hết sức mình. Ví dụ như trố có ji toán lý hóa ko hiểu thì mày cứ hỏi, tao sẽ gia sư cho, mặc dù gia sư này cũng ko giỏi mấy môn đấy đâu

.
----------
còn về việc đồng fuc lớp đứa nào có logo thì cứ đưa ra cho cả lớp xem đi, chứ chưa quyết định là 1 trong 3 cái mẫu của cúc cu đâu. Trang nếu nhờ dc người thì cứ nhờ đi, tao ko có khiếu vẽ nên cũng ko đóng góp dc ji nhiều.
tao thì nghĩ đừng làm áo ko, mà nên làm cả bộ. chứ áo trên thì giống nhau, còn ở dưới thì khác nhau trông kệch cỡm lắm.