====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thế đổi phòng học thật a`????? :-O :(( mk....bà mày lại phải làm lại sơ đồ lớp
2 Feo: tao đổi lên vi cái mắt tao, mày hiểu kịp ko? 8-}...rồi đến vì sự học hành (ngồi bàn đầu, ko thể ko học 8-})....căn bản, phải hét lên là vì ko ngờ ngồi bàn đầu mà lại có deskmate là SS 8-} chuyện ko ngờ đâu 8-}
 
lee nói cấm túc nghe cư như hermione ý nhờ :)):)), pass của Trố có phải là ****you ko? :))

----------

chài ý con là fcukyou ý:)) mả bố cái bọn hao :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có khi lee bị dọn nhà vệ sinh bằng tay ko =))
bố thử rồi vẫn ko đc:((
 
3 chấm của triệt là trĩ hả :)) vừa vặn 3 chấm

bố trố thử pass : dohoibietboi xem :|, hay ngày sinh của bố, hay tên của con:">
 
k phải
cái bài kia tmp gửi lee hf còn dễ hiểu chứ bi thì :-s ...

triệt
 
mk. mạg trg` này ko đọc đc 4share của TMP. để về nhà tao xem :-j nó cấm luôn cả Yahoo ko vào nổi mail mới tức chứ :)) may mà còn đọc đc HAO. :-j

trố đã viết:
có khi lee bị dọn nhà vệ sinh bằng tay ko

:-j tao mà bị thế thì cái trg` này ra tòa rồi.
 
:)) dạo này TMP toàn tự sướng, record ở nhà xong đem khoe, àh quên, đem tặng cho bạn bè :-j
mà bài đấy là đặc biệt dành riêng cho 1 người triẹt ah :)) Ngủ sớm mai còn đi HP
 
bố thử tất cả ồi chả đc cái nào kể cả số đo 3 vòng của con:(
 
Hồi xưa có hỏi pass HAO của 1 cơ số người để vote cái tiếng hát kia =))
Trong đấy có Trố thì phải 8->

Tao nhớ là ai tao cũng ghi vào giấy, nhưng hôm ý hỏi mày, thấy dễ nhớ quá nên không thèm ghi vào, bây giờ thì chẳng nhớ nữa =))
Đại loại mày thử cristhang hay là cái gì tựa như tên mày với tên thằng ý ghép vào.
Mong là đúng :))

P/s : Trong ý t cũng biết nick + pass cái Vân ;))
 
@tmp: sao bài hát lại gửi t đc :|

Mặc dù ko biết phòng học vs chỗ thế nào nhưng t vẫn muốn có đôi ý kiến đóng góp cho lớp

1.Mô hình lớp t nghĩ là nên theo mô hình VAC: Lê Mai, Khôi, Ngân ...(Chuồng), làm xong bài toán khó, 1 điểm thì bón ngay cho các bạn ở khu 1 (Vườn) cho nó nóng. Trong lúc các bạn chép thì các bạn ngồi làm nốt mấy bài còn lại. Khu 1 thì các bạn chịu khó giải các bài 4` hơn cho hoàn chỉnh rồi chép của Lê mai. Sau khi chép xong thì các bạn ở Vườn chịu khó cho các bạn ở khu 2 (Ao) bơi lên hái với. Các bạn ở Ao hái đc bài thì đ thể ngồi ko đc mà phải chép ngay cho tươi. Các bạn ở Ao chịu khó tưới cho Chuống ít quà bồi bổ, có thể là xôi xéo, bim bim, oản ...

Nói chung là các bạn giúp đỡ lẫn nhau thì đ có ai bị thiệt bao h cả.

2.Về đội ngũ GV thì nên phủ đầu luôn từ đầu năm: Bọn m có thể thuê các em học sinh lớp 1,2 vs giá rẻ 2 zikzik/h hoặc em nào đắt thì 3 zonzon/h. Các em có nhiệm vụ buổi học đầu tiên sẽ cầm mắm tôm ném thẳng vào các GV bước vào lớp rồi nhanh chân chạy. Bọn m cũng có thể nhờ các cụ già chạy bộ ở CV vs giá 2 bình ô xi/ cụ. Yên tâm ko ai bắt tội các em nhỏ và các cụ già đâu. Bọn m cũng nên nhắc khéo các GV, = cách cứ ai cho 7 điểm ném 3 bịch, 6 điểm ném 4 bịch, 5 điểm cho 5 bịch, nếu dư tiền có thể mua cả bún đậu cuốn lại để ném cho chắc, đầm tay. Dần dần các GV cho tiền cũng đ dám cho điểm kém nữa

3.Lô gô: Về khoản này chỉ khuyên các bạn quyết nhanh, hoặc ắp nhanh lấy ý kiến vì vào năm còn phải đối phó vs nhiều việc, cứ chần chừ mãi thì ko khéo hết năm đồng phục lớp lại là đồng phục trường. Bạn Quyên có thể dùng 1 thiết bị kĩ thuật số hiện đại gọi là ca mê ra, trọng âm ở âm tiết thứ 1, (ko biết ở VN đã có chưa chứ bên này nhiều lắm), để chụp cái lô gô mà bạn vẽ và ắp lên phô tô búc két để bọn t- những người con xa Tổ quốc- còn xem, còn đánh giá và lựa chọn.

4.Cuối cùng, t muốn nói là xấp xỉ giờ này, con trẻ trong các nước trên hoàn cầu đều đi học cả. Các bạn hãy tưởng tượng những trẻ lếch thếch trên những đường hẽm nhà quê, rảo bước trong các phố phường huyên náo, dưới bầu trời oi ả hay trong cơn mưa tuyết lạnh lùng : chúng đi thuyền ở những xứ lắm sông ngòi, cưỡi ngựa qua những cánh đồng mông quạnh, hoặc ngồi "xe trượt" trên những bãi băng giá lanh. Chúng xuống lũng, lên đồi, chúng xuyên rừng lội suối, chúng vượt qua những ngọn đồi hẻo lánh hoang vu. Ăn mặc hàng nghìn lối khác nhau, nói bằng trăm thứ tiếng khác nhau, chúng đi một mình hay lũ năm lũ ba, sách cắp trong tay hay cặp đeo dưới nách.

Các bạn hãy tưởng tượng ngay cả nhà bác học nổi tiếng như DMN, hay giỏi hơn là MBI, đều cắp đít đi học mỗi sáng thì đ có cái cớ gì mà các bạn sợ đi học hay là sợ bốt ở lớp cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái j` thế này :o
Bi sang đấy mấy hôm mà chuẩn bị thành chính trị gia rồi đấy :))
Đúng là chỗ tổ sát bàn giáo viên nhiều giáo sư tiến sĩ quá :))
 
ôi **
minh bi cho tao xin chữ ký :x
đấy chúng mày cứ theo như bài` minh bi mà thực hiện
bảo đảm cuối năm lớp mình đỗ tốt nghiệp 100%
90% phần trăm đỗ đại học, 10% còn lại làm xong luận án tiến sĩ ( lê mai, khôi ..)
cuối năm lại còn có áo mới để mặc :x
 
Trố thử cái pass CristThang xem
Bài của Bi phải print ra xong ép plastic rồi đưa tận tay LMai, Khôi, và một số thành phần khác :)>-
 
Back
Bên trên