t không hiểu, ý cô FL là chúng mình ngồi trộn lẫn vs nhau để có thể hòa đồng hơn (???!!?) xong cuối cùng, những đứa học khá dồn m* nó vào 2 tổ ngoài, xong còn lại túm tụm vào giữa ??????
Lớp thì bị đổi, rộng mênh mông trong khi hơn chục đứa đi rồi??? mà có fải ko sửa chữa j đâu??:-j năm ngoái trố đấm vỡ kính, chả thay rồi còn j
Cái phòng này thì quay = cái j` ??? Niềm tin ko đỡ được đâu :-j =))
Ngồi cạnh anh Lê Hoàng, đỡ sợ toán vs Lý )
Đúng là cái tổ ngoài cùng 8-} 8-} 8-} 8-}
đụng hàng ji chứ[-( .cái chữ kí đấy tao dùng mấy tháng nay rồi, chẳng qua lười chưa muốn đổi.
tao cũng muốn ngồi phòng cũ hơn, cái phòng này rộng quá, tao ngồi bàn 5, dưới tao là cả một khoảng trống, chả quen ji cả. lớp mình đã vắng rồi lại còn cho ra phòng rộng, càng vắng hơn
Anh Hoàng nài đi 1 năm về còn nhớ cái j ko??? mà hình như lớp 12 đã học đâu, mới học lớp 11 chứ :-/
Năm nay đúng là , " điểm của các em là thực lực của các em " ) thêm bác Nhân nữa, éo đỡ đc
----------
mà đề nghị TMP ko sang topic A2 la liếm nữa nhé [-x
hôm nay bắt đầu nhập trg`, giở quyển sách calculus ra 1 đống lim đập vào mắt 8-}, mk 8-} dựng hết cả tóc gáy. cả cái năm vừa rồi có học đc tí toán nào vào đầu đâu (
Lee làm cái gì mà bị detention thế :-?, mà detention thì bị bắt làm gì?
trố kinh nhể )
mk lắp cả giường bàn ghế tủ cho đủ 8-} mà đóng góp xây dựng trường tưởng đóng từng đứa / đ' ai nói sao biết đc đóng góp cái đ' j /
cái chỗ t ngồi thật khiếp lê mai tú ku khôi hùng hục hà linh xồm feo bích ngọc liên 8-} 8-} ngồi đấy chắc sang học tiến sĩ ở mỹ cũng đc 8-}
xếp lại đi =((
bọn mày chỉ nghĩ đc đến thế thôi ah )
tao chạy hộc bơ vào lớp cho kịp. đúg lúc chuôg reo thì tao đứng ở cửa lớp mà con mụ dạy tiếg Pháp nó đóg sầm cửa lại ( tao lang thag nửa tiếg tìm con mụ viết giấy detention. bực hết cả mình. ( nó cấm túc tao giờ ăn trưa mới hãm
lớp mới ở phòg nào. :-w hỏi mãi đêk đứa nào trả lời mình :-w