====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ra Bắc vào NAm, hết Châu Âu lại Châu Mỹ.... :-j đời con chym chả biết bao giờ dừng
 
Các bạn tuần sau nhớ chuẩn bị giấy kiểm tra để chúng ta thi thử.

Kiều Hương
 
d*mn, miss mất 1 chuyến bay :)), hậu quả là phải ngủ lại sân bay để sáng mai đi tiếp :)), đúng là ngu 1 ly đi 1 dặm :))
12h đêm rồi, vừa ngủ dậy 8-}, cả cái khu to đùng có mỗi tao với thằng đi cùng tao ngủ :)), mà ở đây lạnh vãi soài 8-}, vừa type vừa run lập cập 8-}
mk. lên net đắt kinh dị, mà ko kiềm chế đc.
 
d*mn, miss mất 1 chuyến bay :)), hậu quả là phải ngủ lại sân bay để sáng mai đi tiếp :)), đúng là ngu 1 ly đi 1 dặm :))
12h đêm rồi, vừa ngủ dậy 8-}, cả cái khu to đùng có mỗi tao với thằng đi cùng tao ngủ :)), mà ở đây lạnh vãi soài 8-}, vừa type vừa run lập cập 8-}
mk. lên net đắt kinh dị, mà ko kiềm chế đc.

sướng thật :))
 
hic, miss là miss thế nào? nói như đúng rồi ý, thế là fải đi chuyến khác à 8-}

đến nơi thì thông báo nhanh nhá... thấy mỗi m là đứa chịu khó liên lạc nhất
chu và bầu, thêm cả bh nữa giờ vẫn bặt tin :(
 
các bạn chuẩn bị tiền cho vụ đi đêm về việc bốc thăm chia bảng

FL

triệt:-t
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chia chỗ ngồi í. Tức là chúg mình sẽ bốc thăm tìm partner, deskmate í :>
Giá khởi điểm cho chỗ ngồi cạnh Lê Mai là 200k :>, các bạn lo thu xếp mag tiền đến nộp cho LG nhé, nộp sớm sẽ có đc chỗ ngồi lí tưởg :>
 
ồ, t đã đến nơi \:D/
t cũng ở 1 đêm ở Los, lạnh run :|
má, cái airport của chúng nó to như con bò, ti' thì lạc 8-}
bầu bh vẫn chưa có tin ah
 
đây, đến nơi rồi :D. muộn gần 1 ngày so với dự kiến. Chỗ này toàn thấy rừng núi với cỏ, nhưng cái nhà của nhà host tao thì đẹp, nhìn ấm cúng vãi soai`. Hình như tao có fong` riêng 8-}
Feo: ờ, miss 8-}, thế mới fai? đợi chán chê đến hôm sau để bắt chuyến khác chứ.
 
Tốt rồi tốt rồi, đến nơi an toàn là tốt rồi.
Chỗ m giống chỗ t rồi, nhìn quanh toàn rừng cây vs đồng cỏ, xa van vs tai ga
 
tốt rồi đến nơi an toàn hết là tốt rồi.ổn định cuộc sống thôi :))
 
an cư lạc nghiệp 8-> bi sau này mà k kiếm đc việc làm tiều fu cũng kiếm đc khối :>
cổ phiếu ép bê tê thì bán nhà đi để ngồi cạnh le mai àh :))
ô thế t chắc suất bàn gv rồi sướng quá \:D/ chả ai tranh giành :x
khi nào sơ cu ri ti đi học nhở :-/


triệt
 
bạn cao chu đến nơi an toàn rồi \:d/ dc ở Los 1 ngày cơ à? đã làm j chưa hay là về W.V. luôn? nhà host mày thế nào??? (hỏi nhiều quá =.= thông cảm)
sao kon Big Trâm, mà đặc biệt là bh đi trc bao lâu rồi mà ko thấy có tí tin tức j? :-<
bọn mày định với cao đến tận lmai cơ à? :)) sao ko kiếm chỗ nào rẻ hơn, vd Lê Giang, Xồm.... :-? tao lấy suất Xồm nhá, đừng đứa nào tranh vs tao :x
 
chính fủ không cho xây chung cư đâu, mỗi mảnh đất một nhà thôi, năm nay dân di cư nhiều đất hoang đất trống đầy ra...

thông báo vs chúng mày, tao chuyển qua buôn bất động sản rồi...
nhờ lợi thế hàng xóm, hôm này tao đến làm việc chia lô đánh dấu đấu thầu với Chủ thầu LG, kiểu oánh số 1 2 3 4 cho các bạn bốc ý, ai có ý j thì tao tặng một cái tay trong, giá cả rẻ hơn Lê Zang nhiều, mà lại bảo đảm chắc chắn kí hiệu đầy đủ, vd mảnh thầu bàn cuối sẽ quăn ba góc và có một chấm nhỏ ở góc còn lại, cứ thế mà nhắm thôi...
thế nhớ, Lg dạo này là quan liêu lắm, nhân tình hình mà ép giá đất lên cao vòi vọi, chúng mình dân thường thấp cổ bé họng ngước chả đến đâu, cho nên cứ làm ăn vs tao đi, sòng fẳng, chắc chắn, mà lại rẻ bèo hà... k quá 1 triệu/miếng đâu... :x ^^
 
Back
Bên trên