====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mấy đứa tổ tao, éo fải ko biết j đâu, t báo cho con Quản, bảo nó báo rồi nhưng một số thành phần KHÔNG MUỐN ĐI VÌ LƯỜI HOẶC một số lý do KHÔNG CHÍNH ĐÁNG như lúc đi trượt cỏ ý thì t nghĩ ko cần thiết phải gọi, chờ đợi mệt mỏi lắm.
Vui là chính, ít người đỡ tốn xiền cho chúng nó
mà ra Mỹ ĐÌnh có cái đường hầm đẹp và rộng lắm... ra đấy chụp hình thì đừng hỏi :D
 
M...như thông tin mật ý...ko lên HAO thì ăn lolz mà biết
Éo ai thông báo 8-}
 
ờ mk
thế tình hình là t bị cấm cửa ở nhà ngày CN rồi 8-} 8-}
ts chứ :| :|
chúng mày cứ vui vẻ vậy :(( :(( :(( :((
 
(:|(:|(:|(:| ai ko đi đc thì lẳng lặng ở nhà đi, nói ra mất tinh thần anh em.
< tao ốm, nặng lắm, ăn nhiều kem quá T_____________T >8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đ' gì, tao pót lại lịch cho lành
Mai chủ nhật mùng 5 tháng 8 năm 2007,
11h có mặt ở cổng trường, bàn tán nói chuyện xôn xao 1 lúc thì 12h bắt đầu ăn ở Gạch Ngói, ở chỗ Ngọc Khánh í.
Ăn uống đến tầm 1 rưỡi cho xôm, xong đi tăng chiều.
Đi đâu thì tính sau, phụ thuộc.
Mc ts mấy đứa có chế độ lười, làm đ' có chuyện kệ, gọi điện đến chửi cho tung ng`, ko thích đi mà được à.
 
Bọn mày cho tao hỏi mai có mời chủ nhiệm đi ko? :D
Mà cái thông tin đổi chủ nhiệm là có chắc chắn ko vậy :-??
 
Đm vẫn còn có đứa k biết à 8-}
mà k đi đc thì phải nói chứ trang, hnay phải đặt món mà vẫn éo biết ai đi đc :|
mà tổ mon đc 4,5 đứa biết là cùng 8-}


triệt
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì Trang đã bảo rồi, một số thành phần là éo thiết tha j với lớp đâu, kệ m chúng nó, đứa nào xác định chắc chắn thì đặt món, dôi ra tính sau, sẵn sàng nhường cơm sẻ bát.
 
bây h thì tổ TM biết hết rồi, có mỗi Doãn điện thoại đứt dây hay sao í, gọi lòi ko được, với cả Giang Béo ko đi được, thế thôi :D
Còn tổ Hải Anh, có thông tin gì chưa :|:|
 
chắc phải biết hết rồi, chee bông trố k ở nhà :(

triệt
 
t có thắc mắc là xe cộ thế nào? có MD k? đạp xuống MD là xỉu đấy
 
ngại quá, đây tớ đi đây, không đi bị chửi éo j nhục hơn cả dog :)) cũng may mình đi học thêm các thứ còn gặp lớp mình đầy ra, chứ cứ ru rú ở nhà và chẳng hạn quên mất điện chỉ Hao thì 8-}

đùa chứ mong vụ này lâu fết rồi ;)) mọi hôm toàn nướng quá trưa hôm nay bi h đã dậy rồi, hồi hộp quá ;)) sao mà eager dc gặp lại các bạn thế k biết :D
 
mình tự hỏi h này các bạn đag ăn tối hay đã cập bến về nhà 8->
 
vì các bạn đều là những em bé ngoan nên h các bạn đã về đến nhà và chuẩn bị ăn cơm nhà :(
khổ thân leek quá :(
 
Back
Bên trên