Tao chả biết phải nói cái j hơn cả.Tham quan lần này đối với tao nói riêng và đối với 1 vài đứa khác như Minh Bi,Hà Fương,Lee,BH,Ánh... có lẽ là lần cuối cùng được đi chơi với lớp A2 khi bọn mình vẫn còn học cấp 3 vì ko biết năm sau về bọn mày vừa thi cử xong,còn phải đợi kết quả,lo đăng ký trường này trường kia liệu có đi được không.
Học cùng nhau 2 năm (thậm chí chỉ 1 năm như cúc cu và Bảo Sơn) nhưng chắc chắn là tình cảm đối với nhau thì có thể hơn cả với những đứa bạn học cấp 1 cấp 2.Cả năm học hành vất vả mới có 1 dịp thế này để thoải mái chơi bời với nhau.Quyết định là ở mỗi người thôi,bọn mày có thể không đi vì lí do nào đấy:có thể là vì bận thật,phải đi với gia đình,phải thi cử,...cũng có thể thời tiết ẩm ương khiến bọn mày tự nhiên đồng bóng lên và quyết định không đi,hay bọn mày thực sự chả có tình cảm với lớp mình,có đi hay không đi cũng chả khác nhau...Tao chỉ muốn nói là:nhất kì nhất hội,cơ hội chỉ đến với bọn mày một lần.Đừng đánh mất cơ hội để không bao giờ phải hối hận vì việc mình đã làm.
Tao thực sự thấy rất tiếc cho 2 đứa Bảo Sơn và Bảo Hiền.Kết luận cuối cùng là bọn nó không đi tham quan nhưng không phải bọn nó không muốn mà là không thể.Bảo Sơn chiều nay bảo tao liệu nó bay về tối nay ngày mai có được đi không,nếu được để nó đi đặt vé bay về ngay.Đọc xong tin nhắn này tao cảm thấy bao công sức Tùng,Uyên,Hương,Trang và tao bỏ ra không hề phí tí nào. Bọn mày có lòng,đó là tất cả những gì bọn tao cần. Kể cả mày không đi nhưng muốn đi thì bọn tao cũng rất vui.
Tao cũng chả hiểu tại sao bọn mày lại phải căng thẳng với nhau như thế này và tao cũng chả hiểu tao đang nói cái gì nữa.
Tao chỉ mong rằng lần tham quan này như bao lần tham quan khác lớp mình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau.